Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Đánh bại Deportivo, Valencia tái chiếm ngôi đầu bảng La Liga

Thứ Hai 29/09/2008 01:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ Emery, Valencia đang trình diễn một phong độ chói sáng ở La Liga và Deportivo là nạn nhân tiếp theo của họ. Dù đã bị đội khách ghi bàn dẫn trước nhưng Los Che không gặp nhiều khó khăn để lật ngược thế trận với sức hủy diệt của bộ ba Mata - Joaquin - D.Villa ở tuyến trên.

Trước vòng 5, Valencia là đội chiếm giữ ngôi đầu bảng La Liga và họ hy vọng giữ được thành tích này khi được chơi trên sân nhà Mestalla và đối thủ là một Deportivo không quá mạnh. Los Che nhập cuộc khá tốt và giành quyền kiểm soát thế trận nhưng những cơ hội tốt nhất trong những phút đầu lại thuộc về đôi khách. Phút thứ 5, Mista có cơ hội rất tốt để mở tỷ số khi chỉ đứng cách cầu môn Valencia có vài mét nhưng chẳng hiểu sao, anh không thể dứt điểm chính xác.

Mata góp công rất lớn trong thắng lợi của Valencia

Kết quả vòng 5 La Liga (28/9)
Almeria 1-0 Recreativo
Negredo 90'

Bilbao 0-1 Getafe
Casquero 87'

Malaga 2-1 Valladolid
Lolo 33'; Adrian 54' - Leon 64'

Numancia 0-0 Osasuna

Santander 1-2 Mallorca
Marcano 22' - Varela 45'; Webo 86'

Valencia 4-2 Deportivo
Mata 34'; D.Villa 49', 82'; Joaquin 69' - Moretti og 11'; Lafita 85'

Atletico Madrid 0-1 Sevilla
Fabiano 7'

Tuy nhiên, phút 11, Deportivo đã bất ngờ có bàn mở tỷ số. Một đường chuyền dài từ phần sân nhà xé toang hàng thủ Valencia và số 14, Pablo Alvarez băng xuống nhận bóng. Khi đến sát đường biên ngang, tiền vệ này đưa vào trong và bóng đã đập chân Moretti đổi hướng, khiến cho thủ thành Renan không thể cản phá thành công. Phải nhận bàn thua choáng váng, Valencia dồn lên vây hãm đội khách với một sức ép khủng khiếp. Phút 14, Joaquin có cú sút chéo góc, đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đội chủ nhà tạo ra không ít tình huống có thể ăn bàn nhưng chưa thể tìm được mành lưới của Deportivo. Phút 21, đến lượt cầu thủ trẻ Mata rảnh rang sút bóng từ gần khu cấm địa nhưng địa chỉ của trái bóng lại là khán đài phía sau khung gỗ. Sức tấn công của Valencia chủ yếu đến từ 2 cánh với sự hoạt động tích cực của cặp tiền vệ cánh Joaquin - Mata cùng sự hỗ trợ của các hậu vệ cánh Miguel, Moretti. Hàng thủ của đội khách đã chơi chắc chắn và chống đỡ được áp lực mạnh mẽ mà Valencia tạo ra.

Đến tận phút 36, Los Che mới phá vỡ được bức tường kiên cố ấy. Joaquin đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào trong. Morientes nhảy lên nhưng anh không với được tới bóng và ở phía sau, Mata lặng lẽ lao vào đánh đầu tung lưới Deportivo. Đây có lẽ sẽ là mùa giải bùng nổ của cầu thủ mới ngoài 20 tuổi này khi anh đã chơi rất hay kể từ đầu mùa và dần trở thành trụ cột ở sân Mestalla. Phút 43, chân sút số 1 của Valencia và ĐT Tây Ban Nha, David Villa cướp bóng trong chân một cầu thủ Deportivo và tung ra pha kết thúc bằng chân trái, đánh bại được mọi nỗ lực của Aranzubia nhưng trái bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Dù vượt lên dẫn trước nhưng Deportivo cũng không chống nỡ đổi sức ép của Valencia

Sau giờ nghỉ, đội quân của HLV trẻ Emery không mất nhiều thời gian để vượt lên dẫn trước. Phút 49, từ cánh trái, Mata chuyền bóng thông minh cho David Villa thoát xuống. Sau khi ngoặt bóng loại bỏ Ze Castro, tiền đạo này dứt điểm quyết đoán và Aranzubia không thể làm gì hơn ngoài việc vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng này đã đưa D.Villa vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga.  Valencia càng chơi càng hay và Deportivo giờ không còn có thể làm gì khác ngoài việc chống đỡ những đợt lên bóng liên tục của đội chủ nhà. Dường như, Los Che không hề có ý định muốn dừng lại và việc có thêm bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Phút 64, nhận bóng từ Mata, Albelda có pha sút bóng cực mạnh ở chính giữa khung thành và buộc Aranzubia phải đấm bóng ra. Vài phút sau, vẫn lại là Mata kiến tạo cơ hội cho Morientes nhưng cú đánh đầu của tiền đạo kỳ cựu này lại quá nhẹ và Aranzubia dễ dàng bắt gọn. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút 69, D.Villa phối hợp với Mata bên cánh trái và cầu thủ số 16 đưa vào trong thuận lợi cho Joaquin băng vào kết thúc ở cự ly gần và lưới của đội khách đã rung lên lần thứ 3. Cách biệt 2 bàn làm cho tinh thần của Valencia thoải mái hơn bao giờ hết và có thể khẳng định, họ đã chiếm lại được ngôi đầu bảng bị Villarreal chiếm giữ chưa đầy 1 ngày dù trận đấu còn đến hơn 20 phút nữa mới kết thúc.

Phút 75, cầu thủ mới vào sân Manuel Fernandes thực hiện cú sút trái phá từ cự ly hơn 20m và bóng suýt chút nữa đã đi trúng đích. Phút 80, Joaquin lao xuống đón đường chuyền của đồng đội, thoải mái loại bỏ Ze Castro rồi nắn nót tung ra pha kết thúc khá điệu đà. Aranzubia đã bị đánh bại nhưng trái bóng đã đi ra ngoài. Hai phút sau, Valencia có bàn thắng thứ 4. Fernandes có pha chuyền bóng qua đầu các cầu thủ Deportivo cho Mata và sau vài nhịp khống chế, tiền vệ cánh này căng ngang qua khung thành cho David Villa ghi một trong những bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp.

David Villa tiếp tục khẳng định tài săn bàn của mình với 2 bàn thắng ở trận này

Niềm vui của đội chủ nhà có chùng xuống đôi chút khi ngay sau đó, đội khách rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Moretti phạm lỗi kéo áo với Alvarez và ở phía ngoài đường biên, vị trợ lý trọng tài đã căng cờ báo hiệu nhưng trọng tài chính đã quyết định cho Deportivo được hưởng phép lợi thế. Cầu thủ mới vào sân Lafita ung dung thoát xuống mà không gặp bất cứ một sự truy cản nào bởi các hậu vệ Valencia cứ nghĩ rằng họ đã bị thổi phạt nên cứ đứng khựng cả lại. Vì thế, Lafita chỉ cần hoàn thành nốt công việc đối mặt với Renan là có được bàn thứ 2 cho đội nhà.

Một số người có tâm hồn bay bổng bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh của một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong những phút cuối nhưng khả năng có lẽ sẽ đến ở một buổi tối nào đó trong tương lai. Những phút còn lại đã không có bất ngờ nào xảy ra và 2-4 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Như vậy, qua 5 trận đầu tiên, Valencia đã giành được 13/15 điểm tuyệt đối và lấy lại ngôi số 1 từ tay Villarreal do hơn về hiệu số bàn thắng - thua. Một màn dạo đầu hoàn hảo để hướng tới giấc mơ leo lại lên đỉnh cao của Tây Ban Nha sau hơn 4 năm “xa cách“.

Đội hình thi đấu:
Valencia:
Renan - Moretti, Miguel, Alexis, Albiol - Albelda, Edu (Manuel Fernandes 65'), Joaquin, Mata - Morientes (Vicente 69'), D.Villa (Angulo 83')
Deportivo:  Aranzubia - Lopo, Kasmirski, Laure, Ze Castro - Verdu, Tomas (Lafita 61'), Rodriguez, Alvarez, Guardado (Rikki 72') - Mista (Omar Bravo 60')

Bảng xếp hạng La Liga sau vòng 5

  TrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1 Valencia 5 4 1 0 12 4 +8 13
2 Villarreal 5 4 1 0 7 2 +5 13
3 Real Madrid 5 4 0 1 16 7 +9 12
4 Sevilla 5 3 2 0 8 4 +4 11
5 Barcelona 5 3 1 1 12 6 +6 10
6 Almeria 5 3 1 1 7 5 +2 10
7 Atlético Madrid 5 3 0 2 11 4 +7 9
8 Getafe CF 5 2 2 1 5 4 +1 8
9 Mallorca 5 2 2 1 5 5 0 8
10 Espanyol 5 2 1 2 4 5 -1 7
11 Valladolid 5 2 0 3 5 6 -1 6
12 Bilbao 5 1 2 2 4 5 -1 5
13 Deportivo 5 1 2 2 4 6 -2 5
14 Osasuna 5 0 4 1 2 3 -1 4
15 Numancia 5 1 1 3 5 8 -3 4
16 Recreativo 5 1 1 3 2 7 -5 4
17 Malaga 5 1 1 3 2 8 -6 4
18 Real Betis 5 0 2 3 3 6 -3 2
19 Santander 5 0 2 3 3 8 -5 2
20 Sporting Gijon 5 0 0 5 6 20 -14 0

  • Quỳnh Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X