Thứ Năm, 09/05/2024Mới nhất
Zalo

"Dải thiên hà" tắt ngúm tại Coloseum

Thứ Hai 16/10/2006 11:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Bạc nhược và bế tắc, Real Madrid xứng đáng nhận trận thua đầu tiên trong mùa giải mới sau chuyến làm khách tới sân Coloseum Alfonso Perez của Getafe.

Suốt cả trận không tung ra nổi một cú sút trúng khung thành của thủ môn Abbondanzieri, những vị khách đến từ thủ đô Madrid đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 60. Thậm chí khi rời sân họ chỉ còn 10 người do Ronaldo phải nhận 2 thẻ vàng.

Real "bất lực" trước Getafe

Đội hình xuất quân của Real Madrid có những xáo trộn lớn ở hàng phòng ngự. Do thiếu vắng quá nhiều trụ cột vì chấn thương và treo giò, HLV Fabio Capello đã phải sử dụng những gương mặt dự bị là Raul Bravo, Mejia và cả Ivan Helguera, cầu thủ chưa một lần được ông đăng ký vào danh sách thi đấu kể từ đầu mùa.

Ở tuyến trên, David Beckham được sử dụng do Antonio Reyes chấn thương nhưng anh chẳng để lại ấn tượng nào và bị thay giữa chừng. Bất ngờ nhất có lẽ là việc tiền đạo ghi 3 bàn trong 2 trận gần đây là Raul Gonzalez phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho Antonio Cassano.

Với đội hình chắp vá đó, tưởng như 'Los Merengues' sẽ phải sử dụng lối chơi tấn công để giảm bớt sức ép lên hàng phòng ngự. Thế nhưng, màn trình diễn kém cỏi nhất dưới thời Capello đã khiến họ liên tục bị khá giả huýt sáo la ó.

Đội hình trị giá hàng trăm triệu USD của Real hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai lối chơi, thi đấu thiếu sinh khí. Trong 45 phút đầu tiên, họ chỉ tung ra được 2 cú sút vu vơ còn phần lớn thời gian là vất vả cản phá những đợt tấn công từ đối thủ.

Tuy nhiên, do các chân sút chủ nhà cũng không sắc bén nên số cơ hội được tạo ra không nhiều và đều không thực sự nguy hiểm. Hầu hết đó là những cú sút tầm xa mà nếu không vọt xà thì cũng bị Casillas dễ dàng hóa giải.

Bước vào hiệp 2, HLV Capello tung một lúc 2 tiền đạo là Raul và Ronaldo vào sân thay cho Cassano và Diarra. Và đây thực sự là một quyết định sai lầm bởi nó chẳng giúp Real Madrid tấn công tốt hơn mà ngược lại, tuyến tiền vệ "mỏng manh" không tổ chức được bóng, khiến các chân sút phía trên đói bóng.

Ronaldo có một ngày thi đấu tồi tệ

Trong khi đó, các cầu thủ chủ sân Coloseum lại chơi hay hơn hẳn. Từ khoảng phút 55 đổ đi, họ bắt đầu tăng sức ép mạnh mẽ và cũng nhanh chóng đạt được kết quả. Phút 59, Casquero khống chế bóng trong vòng cấm rồi xoay người dứt điểm buộc Casillas phải đẩy bóng chịu quả phạt góc.

Chính từ quả phạt này, trung vệ Alexis lên tham gia tấn công và anh đã có pha bật nhảy tì Raul Bravo trước khi đánh đầu tung lưới Real Madrid, đưa Getafe vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng, các học trò của HLV Bernd Schuster càng thi đấu hưng phấn và họ đã tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng. Đầu tiên là cú sút xa của Redondo vượt qua Casillas nhưng lại đi chệch cầu môn.

Phút 71, tiền đạo vào thay người Alberto khéo léo xử lý trong vòng cấm rồi sút chân phải trúng cột dọc. Tiếp sau đó, Casquero lại khiến Casillas phải giật mình với cú sút búa bổ từ tuyến 2 bay chệch cột dọc.

Bất lực và bế tắc trong khâu ghi bàn, các tiền đạo của Real trở nên thiếu tỉnh táo nên liên tiếp những chiếc thẻ vàng được dành cho Ruud van Nistelrooy, Ronaldo và cả Robinho. Đúng phút 90, trong lần đầu tiên ra sân ở mùa này, Ronaldo đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 do phản ứng với trọng tài, khép lại trận cầu thất vọng của "Kền kền trắng".

Đội hình thi đấu:
Getafe:
Abbondanzieri; Cortés, Alexis, Belenguer, Paredes; Cotelo (Pulido 86'), Casquero, Cellestini, Redondo (Licht 77'); Manu Del Moral (Alberto 70'), Pachón.
Real Madrid: Iker Casillas; Mejía, Helguera, Raúl Bravo, Roberto Carlos; Emerson, Diarra (Raúl 46'); Beckham (Robinho 67'), Guti, Cassano (Ronaldo 46'); Van Nistelrooy.

Cũng trong đêm qua, đối thủ cùng thành phố với Real là Atletico đã giành chiến thắng đầy khó khăn trước Recreativo Huelva. Guerrero là người mở tỷ số cho đội khách ở phút 63 nhưng bộ đôi tiền đạo Fernando Torres và Sergio Aguero đã tỏa sáng kịp thời với 2 bàn thắng ở các phút 72 và 78, giúp đội bóng chủ sân Vicente Calderon "lội ngược dòng" thành công. Về cuối trận, mỗi đội chỉ còn chơi với 10 người do Bautista và Seitaridis phải nhận 2 thẻ vàng.

Như vậy, với 3 điểm mới giành được, Atletico đã vượt qua Real Madrid để tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH.

(Theo TheThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X