Thứ Sáu, 20/09/2024Mới nhất
Zalo

Cuộc đua vô địch La Liga: Tại sao Barca vẫn sẽ là "Vua"

Thứ Sáu 27/12/2013 09:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Barcelona của Tata Martino dù đã gặt hái được thành công nhất định trên sân cỏ nhưng họ vẫn phải hứng chịu những sự chỉ trích, chủ yếu bởi lối chơi có phần mất bản sắc.

Đúng là phong cách chơi bóng của Barca hiện tại có một chút khác biệt so với những gì chúng ta vẫn thấy ở Camp Nou. Nhưng có một điều mà rất ít người có thể phản đối: Barca của ông Martino vẫn là một đội bóng đáng xem.


Barca đã kết thúc năm 2013 với vị trí số 1 trên BXH Liga, và có nhiều lý do để tin rằng đội bóng xứ Catalunya sẽ tiếp tục “lãnh đạo” giải đấu cao nhất TBN trong năm tới.

Niềm vui chiến thắng của Barcelona
 


Một Barca tươi mới trong năm 2014


Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Barca từng trải qua một cuộc khủng hoảng mini là chấn thương liên tiếp của các trụ cột gồm Valdes, Alba, Messi và Puyol. Trong đó, nghiêm trọng nhất là ở hàng thủ. Trong số 8 hậu vệ của Barca mùa này, đã có tới 5 người đã dính các chấn thương nặng nhẹ khác nhau. Đó là lý do tại sao sau 26 trận chính thức đầu tiên mùa này, ông Martino đã phải sử dụng tới 13 hàng thủ khác nhau.

Tuy nhiên, lực lượng sẽ không còn là vấn đề với Barca khi Liga trở lại vào năm mới nữa. Alba đã ra sân ở trận thắng Getafe vào cuối tuần qua trong khi Valdes cũng đã tập luyện bình thường trở lại. Với Messi, siêu sao người Argentina đã bước vào giai đoạn hồi phục cuối cùng và có thể ra sân trong trận đấu đầu tiên của năm mới với Elche vào ngày 5/1. Khi đó, ông Martino sẽ phải đau đầu, nhưng mà là một cơn đau đầu dễ chịu để chọn ra đội hình tối ưu từ một đội ngũ hoàn toàn sung sức.

Barca vừa hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với Andres Iniesta cho tới năm 2018 và cũng sắp “trói chân” thành công Marc Bartra. Như vậy, ngoại trừ Pique và Alves (cùng còn hợp đồng tới 6/2015), Barca đã gia hạn lâu dài với tất cả các trụ cột của đội bóng, với mục đích đảm bảo sự ổn định trên sân cỏ lẫn phòng thay đồ trong tương lai. Trong vòng 1 năm vừa qua, BLĐ Barca đã mất rất nhiều thời gian để đàm phán hợp đồng với các trụ cột, nhưng đó không còn là vấn đề với họ trong năm mới nữa. Điều đó cũng có nghĩa là Barca sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các vấn đề chuyên môn.

Về mặt lực lượng, Barca cũng sẽ đón chào “phiên bản” tốt nhất của những Messi, Xavi, Neymar hay Bartra. Messi đã hoàn toàn lành lặn và đang khát khao chứng tỏ mình hơn bao giờ hết. Neymar đã chơi cực hay ở nửa đầu mùa bóng và ngôi sao người Brazil hứa hẹn còn bùng nổ hơn nữa trong giai đoạn còn lại. Với Xavi, tiền vệ kỳ cựu người TBN đã được ông Martino “giữ chân” tương đối nhiều để anh có thể đạt phong độ cao nhất trong nửa sau của mùa giải. Cuối cùng là sự trưởng thành của Bartra, trung vệ đang được đánh giá rất cao.

Lối chơi của Barca vẫn đáng xem

Có một điều chắc chắn là Barca hiện tại không còn “thuần” chất tiki-taka như dưới thời Pep Guardiola hay Tito Vilanova nữa. Đội bóng của Martino bây giờ chơi bóng để giành chiến thắng, chứ không hoàn toàn mang tính trình diễn và kết quả trên sân cỏ cho thấy chiến lược gia người Argentina đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Barca của ông không còn là một đội bóng đáng xem nữa.

Về cơ bản, họ vẫn vận hành bằng tiki-taka và chỉ thêm một chút “gia vị” để lối chơi trở nên đa dạng hơn mà thôi. Hay nói cách khác, Barca bây giờ chỉ không bóng bẩy như trước, chứ không phải họ không còn đáng xem nữa. Nếu sự cải tiến là cần thiết để đi đến chiến thắng, ông Martino chẳng có gì sai khi làm thế với tiki-taka. Nhất là khi Barca vẫn đang chiến thắng liên tiếp trên sân cỏ.

Với một Barca như vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu họ tiếp tục thống trị Liga trong năm tới.
 
Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Video

Xem thêm
top-arrow
X