Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Cuộc đua Pichichi ở Liga: Toàn là đại pháo

Thứ Sáu 28/08/2009 14:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Mùa này, Liga đã phải chia tay với chân sút thuộc loại xuất sắc nhất của giải đấu trong 5 năm qua (Samuel Eto’o). Thế nhưng, cuộc đua giành Pichichi (Vua phá lưới) lại chưa bao giờ hấp dẫn đến thế, với sự góp mặt 3 Chiếc giày vàng châu Âu, cùng cả tá Vua phá lưới ở mọi cấp độ, giải đấu!

Tiêu chuẩn… lòng tham!

Tất cả các nhà cái châu Âu đều xếp Cristiano Ronaldo là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới Liga mùa tới. Đấy là điều dễ hiểu bởi ngôi sao người Bồ Đào Nha từng ghi tới 42 bàn trên mọi mặt trận cho M.U ở mùa giải 2007-08, và mùa trước thì cũng chỉ thua Anelka đúng 1 bàn trên bảng xếp hạng chân sút tại Premier League.

Nhưng có một điều quan trọng hơn hết là Ronaldo luôn có sự ích kỷ cần thiết của một chân sút hàng đầu, thậm chí là ích kỷ đến mức thái quá, nói nôm na là “tham”! Còn nhớ mùa trước, ở trận gặp Man City, Sir Alex đã rút Ronaldo ra nghỉ sớm, cốt để dưỡng sức cho cậu học trò trước trận chung kết Champions League với Barca. Song Ronaldo đã tỏ thái độ bực tức ra mặt bởi lúc ấy, cầu thủ này đang so kè với Anelka trong cuộc đua giành chức Vua phá lưới Premier League.

Cristiano Ronaldo được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu  Pichichi

Cũng vì lẽ đó nên Ronaldo luôn tranh giành quyền thực hiện các quả penalty, mà hầu hết các Vua phá lưới đều “sống nhờ” vào rất nhiều những quả phạt đền như thế. Mùa này, Ronaldo cũng sẽ được ưu tiên thực hiện penalty cho Real, và 2/3 bàn thắng mà cầu thủ này ghi được trong mùa Hè vừa rồi đều là từ chấm 11m (trận gặp Liga de Quito và Juventus).

Điều tương tự cũng diễn ra ở Barca khi Messi cũng đang giành quyền ưu tiên được đứng trước châm sút phạt 11m, mà ví dụ mới nhất là ở trận thắng Athletic Bilbao 3-0 ở trận lượt về Siêu Cúp TBN, dù lúc đó Ibrahimovic cũng rất muốn có bàn ra mắt đội bóng mới. Mùa trước, Messi và Eto’o luôn ngấm ngầm giành nhau thực hiện penalty. Giờ Eto’o đã đi, Ibra thì vừa mới đến nên chắc chắn Messi sẽ được bảo đảm một khoản kha khá bàn thắng nhất định từ chấm phạt đền.

Cạnh tranh nội bộ

Tuy nhiên, Ronaldo và Messi sẽ không dễ để giành Pichichi, bởi họ không chỉ chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các đối thủ, mà còn từ chính những người đồng đội của mình. Cả Ronaldo lẫn Messi đều xuất phát từ bên cánh, nên cơ hội ghi bàn của họ chắc chắn sẽ ít hơn những cầu thủ đá trung phong cắm, có điều kiện đứng gần khung thành hơn.

Trong mùa Hè vừa qua, Benzema mới chính là chân sút hàng đầu của Real (5 bàn), còn Ronaldo chỉ có 3 lần lập công. Tiền đạo người Pháp cũng không giấu diếm ước muốn nối bước Ronaldo “béo” để trở thành chân sút số 1 thế giới. Mà một khi được tiếp đạn bởi một chân chuyền siêu hạng như Kaka thì cựu Vua phá lưới Ligue 1 lại càng có cơ hội bùng nổ.

Nhưng người đồng đội ở Real Madrid, Benzema cũng rất đáng gờm

Tương tự, một khi Ibrahimovic đã hòa nhập hoàn toàn với môi trường mới thì Messi cũng sẽ gặp khó khăn hơn nếu muốn giữ vững ngôi vị cây ghi bàn số 1 của đội bóng như ở mùa vừa qua (38 bàn trên mọi mặt trận, hơn Eto’o 2 bàn). Mùa trước thì Ibra cũng đã giành ngôi Vua phá lưới Serie A với 25 bàn, trong khi lối chơi ở Liga được cho là thoáng hơn hẳn so với calcio.

Cuộc đua rộng mở

Dù vậy, cuộc đua Pichichi sẽ không chỉ bó hẹp trong những cái tên thuộc 2 ông lớn, mà mở rộng đến mức tối đa. Cần nhắc lại, Vua phá lưới mùa trước là Diego Forlan của Atletico, và đó đã là lần thứ 2 tiền đạo người Uruguay đoạt được danh hiệu này. Cũng không thể bỏ qua David Villa, người có hiệu suất ghi bàn ngày càng ổn định, trong cả màu áo đội tuyển lẫn CLB. Thậm chí, Villa còn có lợi thế hơn so với Ronaldo hay Messi bởi tại Valencia, anh chẳng phải cạnh tranh với bất kỳ ai, cả đội đều tập trung phục vụ cho anh. Mà nếu nói về số bàn thắng từ chấm phạt đền thì Villa xứng đáng là Vua của cả Liga với 8 bàn từ chấm phạt đền ở mùa trước. Cũng vì lẽ đó mà các nhà cái đều đánh giá Vua phá lưới EURO 2008 rất cao, chỉ sau Ronaldo.

Ngoài Villa thì Luis Fabiano cũng đáng được nhắc tới sau khi đã giành chức Vua phá lưới Confed Cup hồi mùa hè trong màu áo ĐT Brazil. Cách đây 2 mùa giải thì Fabiano cũng suýt giành được Pichichi với 24 bàn cho Sevilla. Đội chủ sân Sanchez Pizjuan còn sở hữu 2 chân sút cũng rất đáng gờm nữa là Kanoute và Negredo. Tuy vậy, sự cạnh tranh trong nội bộ đội bóng có lẽ cũng sẽ khiến những cầu thủ này khó có cơ hội giành pole.

Trong khi đó, lý do tuổi tác sẽ là yếu tố ngăn trở những cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu VPL nhất của giải đấu là Van Nistelrooy, Henry và Raul lặp lại thành tích. Thậm chí, Van Gol, người duy nhất từng giành VPL ở 3 quốc gia khác nhau, có thể sẽ phải hài lòng với những lần vào sân thay người hiếm hoi ở Real Madrid. Vì thế mà nhiều hãng cá cược cũng không đặt tỷ lệ cho khả năng tiền đạo người Hà Lan giành Pichichi mùa tới.

Xếp hạng theo nhà cái (Eurobet)

TT.Tên Bàn mùa trước Tỷ lệ

1.Cristiano Ronaldo 18/ 6.50
2.David Villa 28/ 7.50
3.Benzema 17/ 8.00
4.Ibrahimovic 25/ 8.00
5.Messi 23/ 9.00
6.Forlan 32/ 11.00
7.Fabiano 8/ 13.00
8.Henry 19/ 15.00
9.Kaka 16/ 17.00
10.Aguero 17/ 17.00
11.Kanoute 18/ 21.00
12.Negredo 19/ 34.00
13.Rossi 12/ 34.00
15.Higuain 22/ 41.00
16.Raul 18/ 51.00


(Theo Thể Thao Văn Hóa)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X