Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Cristiano Ronaldo: Năm mới, hành trình mới

Thứ Bảy 04/01/2014 14:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Năm 2013 bắt đầu với Cristiano Ronaldo theo cách đầy ấn tượng. Sau một năm 2012 đầy phiền muộn, từ thất bại đau đớn ở EURO 2012, mâu thuẫn với Iker Casillas, “buồn” và mất Quả bóng Vàng vào tay Lionel Messi, Ronaldo như trút giận lên đầu đối thủ với 10 bàn thắng chỉ trong tháng đầu tiên của năm, khởi đầu cho hành trình 69 bàn kéo dài suốt năm 2013.

Vậy thì tại sao Ronaldo không dám mơ?
 

Đáng tiếc rằng 69 bàn thắng ấy đã không mang lại cho Ronaldo một chức vô địch nào. Anh vẫn đang tiếp tục gánh vác trọng trách ghi bàn cho Real Madrid trong một mùa giải mà xem ra chỉ anh là ra sân ổn định và thi đấu tốt trong mỗi trận. Anh đã và đang chinh phục những kỷ lục cá nhân song hành với nhiệm vụ kéo Real tới những chiến thắng.

45 phút tại Doha trước Paris Saint-Germain, Ronaldo đã không ghi bàn. Anh chỉ chuyền cho các đồng đội trẻ trước khi rời sân nghỉ ngơi. Đã 3 mùa giải gần nhất Ronaldo mở màn năm mới với bàn thắng trong trận đấu đầu tiên, và cả 3 trận đều là ở La Liga nên đối với anh, trận giao hữu này không có gì quan trọng. Tâm điểm của anh là trận đấu với Celta Vigo sắp diễn ra, anh muốn bàn thắng của mình đủ để giúp Real tạm thời rút ngắn cách biệt 5 điểm với Barcelona và Atletico.

Nhưng đó cũng không phải là ngày duy nhất mà Ronaldo đang hướng tới. Ngày 13/1 sắp tới sẽ là Gala của FIFA ở Thụy Sỹ và Ronaldo sẽ được biết mình có giành Quả bóng Vàng hay không. Anh sẽ ghi bàn vào lưới Celta lẫn Espanyol để gợi nhắc cho người hâm mộ biết anh vẫn là một cầu thủ hàng đầu, xứng đáng với giải thưởng từng giành được năm 2008.

Mà kể cả Ronaldo không giành được QBV tại Zurich sắp tới, điều ấy có lẽ cũng chẳng ngăn cản CR7 tiếp tục hành trình càn quét mọi khung thành đối phương, thậm chí có khi thất bại sẽ càng khiến anh có động lực hơn. Giống như câu chuyện của 12 tháng trước, Ronaldo mất Quả Bóng Vàng và rồi chỉ 48 giờ sau anh lập hat-trick. Và rồi cả sân Bernabeu hô vang “Cristiano Quả Bóng Vàng” như lời khẳng định anh có thể không giành QBV FIFA nhưng luôn là một QBV thứ thiệt trong tim những Madridista.

Năm 2014 sẽ lại là một hành trình mới cho Ronaldo với đầy sự hứng khởi, giống như 12 tháng trước. Thậm chí năm 2014 này sẽ là năm quan trọng nhất trong sự nghiệp, với World Cup cuối cùng của anh ở thời đỉnh cao. Ronaldo đã 28 tuổi và khi World Cup 2018 diễn ra tại Nga, anh đã ở tuổi xế chiều.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X