Thứ Ba, 10/03/2026
Zalo

Cristiano Ronaldo: Con gà đẻ trứng vàng của Real Madrid

Thứ Năm 31/12/2009 09:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tháng 6/2009, C.Ronaldo đặt chân tới Bernabeu với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới: 96 triệu euro. Mức lương ngôi sao người BĐN được hưởng mỗi mùa là 13 triệu euro sau thuế.

Trong đó còn có điều khoản mỗi năm được tăng lương thêm 25%, tức C.Ronaldo sẽ nhận 612.000 euro/tuần trong mùa bóng cuối ở Bernabeu. Thời điểm đó, không ít người lắc đầu bởi sự ngông cuồng của Florentino Perez trong thời buổi khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên chỉ nửa năm sau, Perez chứng minh ông chẳng điên rồ chút nào.

 

Bởi theo tính toán của AS, C.Ronaldo - thương hiệu quảng cáo hút khách nhất thế giới bóng đá, sẽ mang về 80 triệu euro/năm từ các hoạt động thương mại cho Real, trong đó doanh thu từ bán áo chiếm phần lớn. Hồi tháng 11 vừa qua, một báo cáo tiết lộ số áo Real tiêu thụ trên thị trường từ khi có C.Ronaldo chỉ bằng 75% so với cùng kỳ năm đầu Becks tới Bernabeu. Cần biết chỉ trong 6 tháng đầu tiên ở Bernabeu, chiếc áo số 23 của ngôi sao người Anh đã bán được hơn 1 triệu chiếc, còn tổng số áo Real bán ra thị trường tăng đột biến từ 900.000 lên 3 triệu. Tuy nhiên, chênh lệch trên chẳng vấn đề gì bởi khi đó giá 1 chiếc áo đấu của Real chỉ là 30 euro. Còn hiện tại, để sở hữu 1 áo đấu Real xịn, CĐV phải è cổ chi ra 80 euro.

Ngoài ra, Real còn được hưởng 50% tiền bản quyền hình ảnh C.Ronaldo. Hiện CR9 có hợp đồng quảng cáo với một loạt thương hiệu lớn như Nike (đến năm 2010), Castrol (2011), Clear (2010), Fuji-Xerox (2010), Coca-Cola… Lẽ dĩ nhiên, Real thu lợi lớn từ những hợp đồng này của C.Ronaldo. Theo ước tính của Weber Shandwick Sport (một công ty kiểm toán) thì Real sẽ kiếm được 35 triệu euro nếu C.Ronaldo đồng ý nhận tất cả các hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên, không phải hợp đồng nào với C.Ronaldo cũng được Real thông qua. Ví như vài tuần trước, một công ty xuyên quốc gia đã đề nghị C.Ronaldo ký hợp đồng ghi âm và hình ảnh với thù lao lên tới 3 triệu euro nhưng Real từ chối thẳng cánh vì điều này sẽ ảnh hưởng tới việc tập luyện của CR9 (Ở TBN, cầu thủ muốn ký hợp đồng với nhà tài trợ phải được sự đồng ý của CLB chủ quản). Một so sánh: Tính trong 4 năm thi đấu cho Real, ước tính “con gà đẻ trứng vàng” Beckham mang lại cả thảy 400 triệu euro cho CLB. Theo đánh giá của Weber Shandwick Sport thì C.Ronaldo thừa khả năng vượt qua người đàn anh.

Nếu tính cả Kaka, một năm Real có thể thu về 124 triệu euro. Cách đây 6 tháng, Simon Chadwick, giám đốc Trung tâm tài chính thể thao thuộc trường đại học Coventry (Anh), ước tính sau 2 năm Real sẽ thu lại số vốn 150 triệu euro bỏ ra mua C.Ronaldo và Kaka. Nhưng giờ thì Real còn hồi vốn và sinh lãi nhanh hơn thế.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X