Thứ Năm, 05/03/2026
Zalo

Coentrao về Real Madrid: Đắt một cách… không cần thiết

Thứ Năm 07/07/2011 13:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không phải Aguero. Không phải Neymar. Bản hợp đồng lớn đầu tiên của Real Madrid cũng không phải là một tiền đạo chơi ở vị trí "số 9" như mong ước của Jose Mourinho. Nhưng sự xuất hiện của anh không hề nằm ngoài những kế hoạch của Mou. Anh là một hậu vệ cánh trái. Với cái giá 30 triệu euro, Fabio Coentrao đã trở thành hậu vệ cánh đắt giá thứ hai thế giới, chỉ sau có Dani Alves của Barca.

Thực tế, Real Madrid "chỉ" mất có 20 triệu euro tiền mặt để được sở hữu Fabio Coentrao. 10 triệu còn lại được tính vào giá trị của trung vệ Ezquiel Garay, người được "các" vào như là một phần của vụ chuyển nhượng này. Nhưng dù sao thì trên giấy tờ, tổng giá trị chuyển nhượng của hậu vệ trái người Bồ Đào Nha vẫn được tính là 30 triệu euro (giống như giá của Ibra trên giấy tờ là 69 triệu euro, dù Barca "chỉ" bỏ có 46 triệu tiền mặt để có anh). Chừng đó là quá đủ để anh trở thành hậu vệ cánh đắt giá thứ hai thế giới. Năm 2008, Barca đã phải bỏ ra tới 32,5 triệu euro để thuyết phục Sevilla "nhả" Daniel Alves cho họ, và cho tới giờ, đó vẫn là khoản phí lớn nhất mà một đội bóng phải bỏ ra cho một cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh.

Fabio Coentrao liệu có phải là một ngôi sao dư thừa?

Sau 3 năm, Dani Alves đã chứng tỏ anh xứng đáng tới từng xu với số tiền khổng lồ mà Barca trả cho anh. Người Madrid có chờ đợi ở Fabio Coentrao điều tương tự? Không chắc. Thực tế là trong cộng đồng Madridistas, cảm giác nghi ngại đang lấn át của sự hân hoan. Vì Dani Alves khi đến Barca đã được đánh giá là một trong hai hậu vệ phải hay nhất thế giới (cùng với Maicon), là thủ lĩnh của một Sevilla hay nhất trong lịch sử với cú đúp Cúp UEFA và một loạt danh hiệu, và được đánh giá là mảnh ghép mà Barca còn thiếu cho một đội hình trong mơ. Khi Coentrao về Real Madrid, tài năng của anh vẫn chưa được biết đến rộng rãi bên ngoài biên giới BĐN, anh vẫn chưa giành được danh hiệu tầm châu lục nào, và vị trí của anh không phải là vị trí mà Real Madrid nhất thiết phải tăng cường.

Nếu là một năm về trước, Real Madrid có bỏ hẳn 30 triệu euro tiền mặt để mua Coentrao thì có lẽ người ta vẫn thấy dễ hiểu hơn. Đó là thời điểm Mourinho vừa tới Bernabeu, nhưng đã ngay lập tức nhận thấy rằng vị trí hậu vệ trái là chính là vị trí yếu nhất của Real Madrid. Ở đó ông chỉ có một Arbeloa không bao giờ khá hơn mức tròn vai và một Marcelo không hề biết phòng thủ (mà chính Mourinho cũng bảo là "không thích một tí nào"). Nhưng sau một năm, tất cả đã thay đổi. Marcelo đã có một mùa giải đầy ấn tượng trong màu áo Trắng và nằm trong nhóm ba, bốn cầu thủ chơi ổn định nhất. Hậu vệ trái người Brazil đã tiến bộ đáng kể ở khả năng phòng ngự, trong khi vẫn rất bùng nổ khi tấn công, tới mức Mourinho cũng phải thốt lên: "bây giờ thì tôi đã yêu cậu ấy".

Thực tế, Coentrao cũng không có tham vọng chiếm ngay suất đá chính ở vị trí hậu vệ trái của Real Madrid. Trong bài trả lời phỏng vấn đầu tiên trên đất Tây Ban Nha sau khi vụ chuyển nhượng chính thức hoàn tất, cầu thủ 23 tuổi này chỉ nói một cách khiêm tốn rằng anh "sẽ làm việc chăm chỉ để được ra sân, và Marcelo cũng vậy". "Chúng tôi sẽ cạnh tranh với nhau hàng tuần cho cùng một vị trí, và điều đó sẽ có lợi cho đội bóng", Coentrao phát biểu trên trang web chính thức của đội bóng. "Đó mới là vấn đề quan trọng nhất". Quả thật, sẽ là hợp lý hơn nếu xem Coentrao là một nhân tố thúc đẩy tính cạnh tranh trong đội, cụ thể ở vị trí hậu vệ trái, thay vì kỳ vọng anh sẽ là người mang tới những thay đổi mạnh mẽ về chất. Real không tiến gần Barca hơn chỉ vì có Coentrao.

Nhưng nếu chỉ vì lý do ấy mà Real Madrid bỏ ra 30 triệu euro, có phải là hơi quá bạo tay hay không?

Hồ sơ Coentrao

Fabio Alexandre da Silva Coentrao
Sinh ngày 11/3/1988 Tại Vila do Conde, Bồ Đào Nha
Chiều cao: 1m79
Vị trí: Hậu vệ/tiền vệ trái, hậu vệ phải

Sự nghiệp CLB

2005-2007: Rio Ave
2007-2011: Benfica
2008: Nacional (mượn)
2008: Zaragoza (mượn)
2009: Rio Ave (mượn)
Từ 2011: Real Madrid

Sự nghiệp ĐTQG

Ra mắt 2009, ra sân 15 trận, ghi 0 bàn

Mùa Hè của Real Madrid

Jose Callejon
Vị trí: Tiền vệ trái
Từ Espanyol
Giá: 5 triệu euro

Nuri Sahin
Vị trí: tiền vệ trung tâm
Từ Dortmund
Giá: 10 triệu euro

Hamit Altintop
Vị trí: Hậu vệ/tiền vệ phải
Từ Bayern Munich
Giá: CN tự do

Raphael Varane
Vị trí: Trung vệ
Từ RC Lens
Giá: 10 triệu euro

Fabio Coentrao
Vị trí: Hậu vệ/tiền vệ trái
Từ Benfica
Giá: 30 triệu euro


 (Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gareth Bale: “MU trả cao hơn, nhưng tôi chỉ muốn đến Real Madrid”

Gareth Bale: “MU trả cao hơn, nhưng tôi chỉ muốn đến Real Madrid”

Gareth Bale: “MU trả cao hơn, nhưng tôi chỉ muốn đến Real Madrid”

Cựu danh thủ Gareth Bale tiết lộ Manchester United từng đưa ra đề nghị chuyển nhượng hấp dẫn hơn Real Madrid khi anh còn khoác áo Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, Bale khẳng định trái tim anh khi đó chỉ hướng về đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Video

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Barcelona đã ở rất gần một màn ngược dòng lịch sử tại bán kết Cúp Nhà vua khi đánh bại Atletico Madrid 3-0 trên sân nhà, nhưng vẫn bị loại với tổng tỉ số 3-4 sau hai lượt trận. Dẫu vậy, Raphinha khẳng định màn trình diễn này sẽ là nền tảng để đội bóng hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Dù Barcelona phải dừng bước tại bán kết Cúp Nhà vua, màn trình diễn xuất sắc của Pedri vẫn để lại ấn tượng mạnh với đối thủ. Đội trưởng Atletico Madrid là Koke đã dành những lời ca ngợi đặc biệt cho tiền vệ 21 tuổi, khẳng định anh là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và là hiện tại lẫn tương lai của bóng đá Tây Ban Nha.

Xem thêm
top-arrow
X