Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Chuyển nhượng ở Valencia: Hai số phận trái ngược

Thứ Năm 21/08/2008 09:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Họ là 2 cầu thủ rất nổi tiếng ở xứ sở Bò tót. Nhưng số phận đã đưa đẩy họ theo hai hướng trái ngược hẳn với nhau…

Bước ngoặt là VCK EURO 2008

Có lẽ, bước ngoặt khiến 2 ngôi sao của Valencia mỗi người đi về một hướng là VCK EURO 2008. Trước khi ĐT Tây Ban Nha bước vào giải đấu này, Joaquin Sanchez từng tâm sự rằng, anh rất hồi hộp trước ngày HLV Luis Aragones công bố danh sách đội hình sẽ đến Áo và Thụy Sỹ. Rốt cục, hy vọng của Joaquin đã biến thành nỗi thất vọng ghê gớm. Anh đã bị ông thầy Aragones bỏ rơi không thương tiếc.

Joaquin và Villa trong một pha ăn mừng bàn thắng

Với David Villa, hành trình hướng về phía mặt trời của anh đầy may mắn. Từ một tiền đạo chỉ được đánh giá là dự bị cho Fernando Torres trong sơ đồ 4-1-4-1, tiền đạo của Valencia đã bất ngờ được đá chính suốt cả VCK EURO 2008. Bất ngờ hơn, anh đã giành danh hiệu “Vua phá lưới” với 4 bàn thắng, góp công lớn giúp TBN trở thành Tân vương của châu Âu.

Số phận của Villa

Real từng rất thích Villa. Trước VCK EURO 2008, họ thậm chí suýt chút nữa đã ký hợp đồng trị giá 25 triệu euro với tuyển thủ TBN này. Rốt cục, do lần khân với hy vọng “dìm giá” Villa, họ đã để vuột mất anh. Cách đây ít ngày, đích thân GĐTT Mijatovic của Real đã thừa nhận bây giờ họ không thể mua nổi Villa nữa. Bởi phí chuyển nhượng của anh hiện đã tăng gần gấp đôi so với trước VCK EURO 2008.

Hôm qua, Jose Tamargo- người đại diện của Villa đã có buổi đàm phán ngắn với chủ tịch Fernando Soriano của Valencia. Tất cả diễn ra khá suôn sẻ. Theo tuyên bố của Soriano, chắc chắn Villa sẽ ở lại Mestalla. Sang tuần, anh sẽ ký hợp đồng 4 năm với Valencia. Kèm theo đó, lương của tuyển thủ TBN sẽ tăng lên thành 2,5 triệu euro trong mùa giải 08/09 (có thể sẽ tiếp tục tăng thêm, tuỳ thuộc vào phong độ của Villa ở 3 mùa tiếp theo đó).

Số phận của Joaquin

Mùa Hè 2006, Joaquin gia nhập Mestalla từ CLB Betis với mức phí chuyển nhượng 25 triệu euro, đắt giá nhất lịch sử Valencia tính đến nay. Nhưng sau khi lỡ cơ hội dự VCK EURO 2008 cùng ĐT TBN, sự nghiệp của cầu thủ 27 tuổi này tuột dốc không phanh.

Trong con mắt của lãnh đạo Valencia, cụ thể là chủ tịch Soriano, Joaquin không còn là một “báu vật” nữa. Lúc này, tuyển thủ TBN còn đang đứng trước nguy cơ bị đẩy khỏi Valencia bất chấp anh vẫn luôn khẳng định muốn được tiếp tục cống hiến ở Mestalla. Không phải Soriano không còn cần đến Joaquin. Chỉ đơn giản bởi ông cần Villa hơn nên Joaquin phải chấp nhận hy sinh. Anh sẽ bị đem bán để giải quyết vấn đề nợ nần trước mắt của CLB.

Điều tệ hại là có thể Joaquin sẽ bị vùi dập không thương tiếc. Valencia sẽ không bán anh cho một đội bóng lừng danh nào đó, mà đẩy tiền vệ này đến với đội bóng được xem là ƯCV tụt hạng ở mùa 08/09, CLB Cadiz. Theo tuyên bố của Soriano, tương lai của Joaquin sẽ được quyết định nội trong tuần tới. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ trở thành tân binh của Cadiz với mức phí chuyển nhượng… 12 triệu euro.

(Theo Báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X