Thứ Năm, 05/03/2026
Zalo

Chuyển động tại Bernabeu: Tuần quyết định với Kaka

Thứ Tư 30/03/2011 13:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hôm 8/3, bộ phận y tế của Real Madrid “bất ngờ” ra một thông cáo cho hay Kaka bị một chấn thương nhỏ nơi đầu gối phải và sẽ phải nghỉ thi đấu 15 ngày. Nhưng hôm nay đã là 30/3, nghĩa là tròn 1 tuần sau ngày mà Kaka được cho là sẽ bình phục chấn thương, tiền vệ người Brazil vẫn chưa thể tập luyện trở lại. Và chưa biết đến khi nào mới có thể tập luyện trở lại.

Theo dự đoán… lần hai của các bác sỹ ở Bernabeu thì Kaka đã có thể ra sân tập luyện với các đồng đội từ hôm qua. Nhưng rốt cuộc anh vẫn chỉ có thể tập thể lực trong phòng gym. Vì thế, để cho “chắc ăn”, các bác sỹ quyết định không đưa ra bất kỳ dự đoán nào nữa. Trong khi đó, bản thân Kaka thì chỉ dám hi vọng mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn trong vài ngày tới. Trên trang cá nhân Twitter, anh viết: “Tuần này là thời gian rất quan trọng với đầu gối của tôi. Hi vọng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp”.

Kaka vẫn chưa thể ra sân tập

Liên quan tới chấn thương của Kaka hiện có khá nhiều luồng thông tin. Người đã trực tiếp mổ cho anh hồi mùa Hè năm ngoái, chuyên gia đầu gối người Bỉ Martens, thì khẳng định đầu gối của Kaka đã hoàn toàn bình phục, và “chấn thương” với tiền vệ người Brazil, nếu có, chỉ là vấn đề tâm lý. Trong khi đó, bác sỹ của Sao Paulo, ông Rene Atala, người đã theo sát Kaka trong suốt quá trình điều trị, thì lại cho rằng tiền vệ 28 tuổi này phải lên bàn mổ một lần nữa nếu muốn giải quyết dứt điểm những vấn đề ở đầu gối. Ý kiến của Atala nhận được sự “hưởng ứng nhiệt liệt” từ những người cho rằng Milan đã bán cho Real Madrid một “phế nhân”, người sẽ phải sống cả đời với chấn thương.

Từ khi đến Bernabeu, chấn thương trở thành cơn ác mộng thường xuyên của Kaka. Sau một mùa giải đáng thất vọng, Kaka đã rất háo hức “làm lại từ đầu” từ mùa này, nhưng ngay buổi tập đầu tiên với cả đội đã bị phát hiện có chấn thương và phải lên bàn mổ rồi nghỉ từ tháng 8 tới tháng 12. Từ khi trở lại tới nay, Kaka mới chỉ có mặt trên sân được 11 trận (8 ở Liga, 3 ở Cúp Nhà Vua). Lần xuất hiện cuối cùng của anh là trong trận hòa 0-0 với Deportivo hôm 26/2.

Marcelo vẫn chưa thể tập luyện

Cùng có mặt trong phòng gym với Kaka còn có Ronaldo và Marcelo. Tiền vệ người Bồ Đào Nha bị chấn thương cơ bắp trong trận gặp Atletico và vẫn đang nỗ lực hết sức để kịp trở lại cho trận gặp Tottenham ở Champions League. Còn Marcelo thì mới bị đau khi trở về tập trung với đội tuyển Brazil. Marcelo tưởng bị gãy xương sườn sau một pha va chạm với Renato Augusto và đã không thể có mặt trong trận giao hữu với Scotland vừa rồi.

 

Theo TT&VH

 

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Barcelona đã ở rất gần một màn ngược dòng lịch sử tại bán kết Cúp Nhà vua khi đánh bại Atletico Madrid 3-0 trên sân nhà, nhưng vẫn bị loại với tổng tỉ số 3-4 sau hai lượt trận. Dẫu vậy, Raphinha khẳng định màn trình diễn này sẽ là nền tảng để đội bóng hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Dù Barcelona phải dừng bước tại bán kết Cúp Nhà vua, màn trình diễn xuất sắc của Pedri vẫn để lại ấn tượng mạnh với đối thủ. Đội trưởng Atletico Madrid là Koke đã dành những lời ca ngợi đặc biệt cho tiền vệ 21 tuổi, khẳng định anh là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và là hiện tại lẫn tương lai của bóng đá Tây Ban Nha.

Flick thất vọng nhưng tự hào sau màn ngược dòng bất thành trước Atletico

Flick thất vọng nhưng tự hào sau màn ngược dòng bất thành trước Atletico

Flick thất vọng nhưng tự hào sau màn ngược dòng bất thành trước Atletico

HLV Hansi Flick thừa nhận ông thất vọng nhưng tự hào khi Barcelona tiến rất gần tới màn lội ngược dòng không tưởng trước Atletico Madrid, nhưng rốt cuộc vẫn phải dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Xem thêm
top-arrow
X