Chủ Nhật, 19/05/2024Mới nhất
Zalo

Chơi thiếu người trong 90 phút thi đấu, Real Madrid vẫn thắng

Thứ Hai 14/02/2011 05:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Sớm phải chịu tổn thất với tấm thẻ đỏ dành cho Iker Casillas khi trận đấu mới bắt đầu được vài phút nhưng nhờ bản lĩnh, đẳng cấp và kinh nghiệm của một đội bóng hàng đầu châu Âu, Real Madrid vẫn xuất sắc có được chiến thắng quý giá trên sân của Espanyol, qua đó tận dụng thành công một lần sảy chân của đại kình địch Barcelona.

Không thể phủ nhận ở La Liga, Real may ra chỉ ngán duy nhất Barcelona nhưng nói như thế không có nghĩa, Real thích thắng ai thì thắng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bằng chứng từ đầu năm đến giờ, Real đã từng thua Osasuna, bị Almeria cầm chân dù đội hình chẳng sút mẻ một ai. Hay ngày hôm qua, một Barca hùng mạnh vất vả lắm mới có được 1 điểm trên sân của Gijon. Chẳng phải Real và Barca không đủ sức đánh bại mà đôi lúc họ không thể đạt được phong độ cao nhất hoặc các đội bóng ở Tây Ban Nha mỗi khi chạm trạn với họ đều thi đấu bằng 150% sức lực. Chính vì thế, có thể đánh giá chiến công của Real trên sân Espanyol vào đêm qua thực sự là một kỳ tích. Họ đã phải chơi bóng với 10 người trên sân trong gần trọn vẹn thời gian thi đấu nhưng không một ai nhận ra sự thiếu hụt này vì Real vẫn thể hiện như thể họ còn đủ người. Marcelo là người đem về bàn quyết định cho Real song thủ môn dự bị Adan mới cần được nhắc đến nhiều nhất. Ở lần hiếm hoi được ra sân trong màu áo Trắng danh giá mà lại ngoài dự kiến nhưng Adan đã thể hiện hết phẩm chất của một thủ môn xuất sắc trong tương lai và ban lãnh đạo Real đã có thể yên tâm rằng mỗi khi Casillas không thể thi đấu thì Adan sẽ thay thế hoàn hảo. Chiến thắng của Real đã có thể đẹp hơn nhiều nếu Adebayor không tỏ ra quá vô duyên trước cầu môn.

Real Madrid vẫn thắng, thậm chí cực thuyết phục dù chỉ còn 10 người trên sân từ phút thứ 2

Trận hoà của Barcelona vào ngày hôm qua trên sân Sporting Gijon đã mở ra cơ hội cho Real rút ngắn cách biệt xuống còn 5 điểm nếu vượt qua chủ nhà Espanyol. Rất may, người láng giềng của Barca luôn là con mồi khá ưa thích với bầy "Kền kền trắng". Trong 3 trận đối đầu gần đây, Real đều thắng với cùng tỷ số 3-0. Ở La Liga hiện nay, Espanyol chính là đối thủ bị Real phá lưới nhiều nhất (329 lần), hơn bất cứ đối thủ nào khác. Nhờ thành tích ghi 2 bàn trong 2 trận gần đây nên Adebayor tiếp tục được ra sân ngay từ đầu, khiến Benzema lại phải ngậm ngùi ngồi trên băng ghế dự bị. Trong khi mọi vị trí còn lại đều tập hợp đầy đủ những cái tên xuất sắc nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong mùa giải năm nay. Vì thế, Real quá tự tin hướng đến chiến thắng.

Tuy nhiên, khi trận đấu mới bước sang phút thứ 2, họ đã phải chịu tổn thất to lớn về mặt nhân lực sau một quyết định có phần khó hiểu của "ông vua sân cỏ". Casillas rời khỏi vòng cấm để lao ra ngăn cản Callejon và tiền đạo của Espanyol đã ngã xuống. Chẳng cần tham khảo ý kiến người đồng nghiệp ở biên, trọng tài chính lập tức rút ra ngay tấm thẻ đỏ trực tiếp, làm cho toàn bộ ban huấn luyện Real ngỡ ngàng. Xem lai pha quay chậm thì có vẻ đội trưởng ĐT Tây Ban Nha chưa hề chạm vào người Callejon và anh chàng cầu thủ này đã có màn đóng kịch đáng nể. Cứ cho trọng tài xử lý theo lỗi hành vi (Callejon đang có cơ hội ăn bàn) thì rõ ràng, tác động của Casillas không mạnh đến mức bị xử lý mạnh tay đến thế. Ngoài ra, trận đấu vừa được bắt đầu nên một quyết định đuổi người là quá nặng.

Dẫu sao, Real cũng chỉ còn biết ngậm ngùi chấp nhận và Angel Di Mari trở thành "vật thế mạng" để thủ môn dự bị Adan được vào sân, bắt chính trận đầu tiên trong sự nghiệp tại La Liga. Ngay lập tức, anh phải đối mặt với cú sút phạt của Luis Garcia và thủ thành do Real đào tạo ra đã bay người dùng hai tay cản bóng. Chỉ còn 10 người trên sân, Real vẫn duy trì ý đồ ban đầu (chơi tấn công tìm kiếm bàn thắng sớm) chứ không thèm điều chỉnh cho phù hơp. Phút thứ 6, trong một tình huống phạt góc, Khedira đã lao người đánh đầu ra ngoài ở khoảng cách gần. Tiếp đó, tiền vệ người Đức tung ra cú sút đập chân từ ngoài vòng cấm và Kameni phải khá vất vả mới ôm gọn được trái bóng.

Real Madrid gây ra được sức ép khá mạnh lên cầu môn đối phương. Phút 12, Marcelo tung ra cú sút liếm vào mép trên của xà ngang. Thi đấu thiên về tấn công đồng nghĩa với việc Real chấp nhận phần hậu phương bị mỏng đi, mở ra cơ hội cho đội chủ nhà khai thác. Javi Marquez suýt chút nữa đưa bóng vào lưới bằng pha sút volley từ ngoài vòng cấm trong khi Adan lại phải trổ tài, ngăn chặn một cú sút phạt khác đến từ đôi chân của Luis Garcia. Chắc chắn, Los Blancos càng có thêm lý do để phàn nàn về công tác trọng tài ở trận này khi nhân vật cầm cân nảy mực đã không cho họ được hưởng 11m dù ai cũng thấy bóng đã chạm vào tay một cầu thủ Espanyol trong khu vực 16m50.

Song, sự mạo hiểm của Real rốt cục đã được đền đáp xứng đáng vào phút 24. Từ cú đẩy bóng hết sức tinh tế của Cristiano Ronaldo, Marcelo khôn khéo phá bẫy việt vị rồi thực hiện cú nã đạn khủng khiếp ở góc hẹp và Kameni chẳng thể làm gì hơn. Chưa đầy 1 phút sau, lẽ ra tỷ số đã được nâng lên 2-0 nếu thủ môn người Cameroon không xuất sắc đẩy được pha ra chân hiểm hóc của Adebayor trong một đợt phản công nhanh. Có một chi tiết hết sức chú ý là Real luôn giành chiến thắng trong những trận Marcelo ghi bàn.

Bị dẫn trước, không còn cách nào khác là Espanyol phải dâng cao đội hình hơn nữa hòng tìm kiếm bàn gỡ. Adan tỏ ra không hề bị ngợp hay lo lắng hồi hộp trong lần đầu bất ngờ được ra sân thi đấu. Thủ môn 23 tuổi này ra vào hợp lý và đưa ra các quyết định cản phá chuẩn xác, khiến đội chủ nhà càng khó khăn hơn trong việc phá tung mành lưới. Nhưng Espanyol cứ có được một tình huống nguy hiểm thì họ bị đáp trả gấp 2-3 lần. Đáng kể nhất là tình huống Adebayor nỗ lực tâng bóng qua đầu Kameni trong pha đối mặt và đội chủ nhà chỉ có thể tránh được bàn thua nhờ vào cái xà ngang.

Một bàn là cách biệt quá mong manh nên Real không hề có ý định dừng lại, nhất là khi nhận thấy Espanyol vẫn rất "ốm yếu" dù thi đấu hơn người. Phút 53, Ronaldo bị phạm lỗi trái phép ngay sát vòng cấm và đội khách sở hữu cơ hội thuận lợi để củng cố chiến thắng nhưng cú sút phạt của chuyên gia hàng đầu thế giới CR7 lại không đánh bại được Kameni. Đội chủ nhà tất nhiên không thể lùi về cố thủ mà càng phải dốc toàn lực tấn công. Sự "ăn miếng trả miếng" giữa hai đội làm cho diễn biến trên sân trở nên hấp dẫn. Trái bóng liên tục được luân chuyển qua lại giữa khung thành hai bên.

Nếu Adeabayor tận dụng cơ hội tốt hơn thì tỷ số không chỉ dừng lại ở 1-0

Nhờ một vài sự thay đổi mà bộ mặt của Espanyol đã phần nào khởi sắc nhưng họ không đủ năng lực và trình độ để chuyển hoá cơ hội nguy hiểm thành bàn thắng. Song cũng cần phải thừa nhận, Adan đã diễn "vai đóng thế" quá hoàn hảo. Thủ môn này gần như không mắc phải một sai sót nào dù nhỏ nhất nên ngay cả khi hàng thủ trứ danh của Real bị qua mặt thì mành lưới vẫn được bảo toàn tuyệt đối. Càng về cuối trận, Espanyol càng đẩy mạnh áp lực và không còn nghĩ đến chuyện phòng thủ bên phần sân nhà. Do đó, Real có thừa khoảng trống để tha hồ công phá cầu môn đội chủ nhà. Liên tiếp trong các phút 82 và 84, Adebayor được Ronaldo kiến tạo cơ hội ăn bàn không thể thuận lợi hơn khi trước mặt chỉ còn duy nhất thủ thành Kameni nhưng tiền đạo người Togo đều bỏ lỡ. Phía ngoài sân, Jose Mourinho lộ rõ sự tiếc nuối. Xem ra, một vài ấn tượng tốt ban đầu mà Mourinho dành cho cậu học trò mới đã tan biến sạch. Có lẽ từ trận sau, Benzema sẽ lại được đá chính. Phút 87, Adan thêm một lần khẳng định anh xứng đáng làm dự bị số 1 cho Casillas khi vươn người dùng 5 đầu ngón tay đẩy cú sút hiểm của cầu thủ vào sân trong hiệp 2 Vazquez.

Kết quả 1-0 được duy trì cho đến hết trận. Dù cho Real chỉ có được thành tích không như ý muốn vì một nguyên nhân nằm ngoài tầm  kiểm soát của họ nhưng mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm đã được hoàn thành mỹ mãn. Qua trận đấu này, người ta thấy rõ một đặc tính không lẫn vào đâu được của những đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt: Luôn rất nguy hiểm và cực khó đối phó mỗi khi gặp phải tình cảnh khó khăn. Cho nên, nếu muốn tạo ra bất ngờ trước Real, tốt nhất hãy hy vọng họ còn đủ người trên sân.

Đội hình thi đấu
Espanyol: Kameni, Chica (Fonte 80'), Amat, Forlin, Galan, Marquez, Verdu, Baena, Luis Garcia (Datolo 58'), Callejon, Sergio Garcia (Vazquez 66')
Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Pepe, Carvalho, Marcelo; Xabi, Khedira, Di Maria (Adan 2'), Ozil (L.Diarra 78'), Ronaldo; Adebayor (Ramos 87')

Kết quả
Hercules 2 - 1 Zaragoza
Farinos 80'; Trezeguet 89' - Braulio 4'

Levante 1 - 0 Almeria
Caicedo 52'

Malaga 2 - 2 Getafe
Baptista pen 80'; Rondon 90' - Miku 8'; Colunga 23'

Real Sociedad 1 - 0 Osasuna
Tamudo 74'

Deportivo 1 - 0 Villarreal
Lopo 60'

Espanyol 0-1 Real Madrid
Marcelo 24'


 
    Trận Thắng Hoà Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Barcelona 23 20 2 1 71 12 +59 62
2 Real Madrid 23 18 3 2 53 19 +34 57
3 Valencia 23 14 5 4 38 25 +13 47
4 Villarreal 23 14 3 6 41 23 +18 45
5 Bilbao 22 12 2 8 37 31 +6 38
6 Espanyol 23 12 1 10 30 31 -1 37
7 Getafe 23 9 4 10 35 37 -2 31
8 Sevilla 23 9 4 10 35 38 -3 31
9 Sociedad 23 10 1 12 34 37 -3 31
10 Atletico Madrid 23 9 3 11 32 31 +1 30
11 Mallorca 22 8 4 10 24 30 -6 28
12 Hercules 23 7 4 12 24 37 -13 25
13 Santander 23 6 7 10 20 33 -13 25
14 Deportivo 23 6 7 10 20 34 -14 25
15 Levante 23 7 3 13 24 34 -10 24
16 Gijon 23 5 8 10 23 31 -8 23
17 Zaragoza 23 5 8 10 22 36 -14 23
18 Osasuna 23 5 7 11 21 30 -9 22
19 Almeria 23 4 8 11 23 39 -16 20
20 Malaga 23 5 4 14 30 49 -19 19

 

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X