Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Chính sách "dụng nhân" của Atletico Madrid: Dấu chấm hỏi ....

Thứ Ba 10/10/2006 10:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khi Sergio Aguero từ giã Independiente để đến Atletico với cái giá kỷ lục 23 triệu euro, người Argentina khấp khởi mừng thầm. Họ hy vọng El Kun sẽ tiếp bước Redondo, Ayala, Lionel Messi… để tạo dựng tên tuổi tại xứ sở bò tót. 

Sergio Aguero (áo đỏ) không được trao nhiều cơ hội để thể hiện tài năng

Khi đó, Aguero bước ra châu Âu với gánh nặng của niềm tin và sự kỳ vọng. Nhưng hiện giờ thì sao? Tờ Ole có trụ sở tại Buenos Aires đang kêu gào về sự lãng phí khủng khiếp khi Javier Aguirre liên tục để Aguero ngồi ghế dự bị. Tính ra, tiền đạo 18 tuổi này mới thi đấu có 279 phút cho Atletico tại La Liga.

Và dù đã có mặt trong cả 5 trận của Rojiblancos cho đến thời điểm này, chỉ 2 lần anh có tên trong đội hình xuất phát, 3 lần còn lại El Kun bước ra từ băng ghế dự bị. Trong 5 trận đó, Aguero cũng kịp nổ súng một lần trong thắng lợi 4-1 trước Bilbao. Nhưng như thế vẫn là quá ít so với hàng đống tiền mà Atletico đã bỏ ra để đưa anh về từ bên kia Đại Tây Dương.

Một tân binh khác, Maniche, cũng đến Vicente Calderon mang theo hy vọng về một sức sống mới cho tuyến giữa của Atletico. Đội bóng thành Madrid đã mất gần cả mùa Hè để theo đuổi Maniche, nhưng Dinamo Moscow đã làm mọi cách để giữ chân tuyển thủ BĐN sau khi anh có một World Cup đầy dấu ấn. Họ chỉ gật đầu sau khi nhận được 9 triệu euro (lúc đầu Atletico chỉ trả giá 6 triệu).

Thế nhưng niềm hy vọng trị giá 9 triệu euro+1 mớ rắc rối đó đã đóng góp được gì cho Rojiblancos? Vỏn vẹn 3 trận đấu (2 trận đá chính), 166 phút có mặt trên sân và… 1 thẻ vàng. Không phủ nhận cặp Luccin - Costinha đang chơi rất ấn tượng nhưng lại là một vụ mua rồi để đấy của Atletico.

Mua một cầu thủ chơi tốt như Pernia để làm đẹp băng ghế dự bị

Tệ hại hơn, Mariano Pernia có lẽ đang hối tiếc về quyết định chuyển nhà của mình. Dù điểm xuất phát (Getafe, ngoại ô Madrid) và điểm đến (Atletico) của anh chẳng xa nhau là mấy, nhưng từ một hậu vệ trái được đánh giá rất cao tại La Liga, giờ cầu thủ gốc Argentina đang phải chấp nhận ngồi dự bị cho cầu thủ trẻ Antonio Lopez.

Nên nhớ, trước giờ khai mạc World Cup 2006, HLV Luis Aragones đã gọi Pernia chứ không phải Capdevilla (Deportivo) hay Lopez để thay thế Del Horno bị chấn thương. Nhưng giờ thì sao? Capdevilla đang đá chính tại vị trí của Pernia tại ĐT TBN, còn Lopez, tại Atletico. Pernia xuống phong độ hay mắt mũi những nhà tuyển quân của Rojiblancos có vấn đề? Có lẽ chỉ Aguirre mới trả lời được.

Đó mới là 3 cái tên đáng chú ý nhất trong số những tân binh mua rồi không biết để làm gì của đội bóng thành Madrid. Số phận của những Ze Castro, Miguel còn thê thảm hơn nhiều khi chưa một lần được hít thở không khí Liga. Đó là một nghịch lý tại Vicente Calderon mà dường như người ta không mấy để tâm vì phong độ ấn tượng của đội bóng ở thời điểm hiện tại. Cũng có thể rồi họ sẽ được trao cơ hội. Nhưng  bao giờ thì chưa biết.

(Theo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X