Thứ Bảy, 07/03/2026
Zalo

Chỉ Alonso và Coentrao đến chào Jose Mourinho

Thứ Năm 08/08/2013 17:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không phải kết quả trận Chung kết hay Cristiano Ronaldo, Mourinho mới là tâm điểm chú ý ở trận đấu giữa Real và Chelsea sáng nay.

Alonso khá thân mật với Mourinho
Alonso khá thân mật với Mourinho

Nhất cử nhất động của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đều được các phương tiện truyền thông theo dõi sát sao. Báo giới muốn biết mọi hành động, quan hệ của “người đặc biệt” với đội bóng cũ.

Với BLĐ CLB, Mourinho đã duy trì mối quan hệ khá tốt. Ông thậm chí còn nói chuyện cùng Chủ tịch Florentino Perez và GĐ Jose Angel Sanchez trước khi trận đấu bắt đầu. Mourinho cũng đã có những cử chỉ thân mật, đã trao đổi vài câu với hậu vệ đồng hương Fabio Coentrao và Xabi Alonso.

Khi trận đấu kết thúc, Mourinho đã không ở lại tham dự lễ trao giải. Nhưng người ta đã ghi được hình ảnh ông bắt tay và trao những cái ôm nồng ấm cho Coentrao và Alonso.

Những hình ảnh đó hoàn toàn trái ngược với thái độ thiếu tích cực của người hâm mộ Real Madrid với Mourinho. Sự thân mật của Alonso cũng ngược hẳn lại với sự lạnh lùng mà Marcelo và Ronaldo dành cho thầy cũ.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Gareth Bale trên show The Overlap: Ở Real Madrid, những người giỏi nhất biết cách chơi bóng cùng nhau!

Gareth Bale trên show The Overlap: Ở Real Madrid, những người giỏi nhất biết cách chơi bóng cùng nhau!

Gareth Bale trên show The Overlap: Ở Real Madrid, những người giỏi nhất biết cách chơi bóng cùng nhau!

Trong buổi xuất hiện trên kênh The Overlap cùng Gary Neville và dàn khách mời của chương trình Stick to Football, Gareth Bale nói khá nhiều chuyện về sự nghiệp của mình, đặc biệt xoay quanh Real Madrid.

Video

Lamine Yamal là một phép màu cần được trân quý, không phải vắt kiệt

Lamine Yamal là một phép màu cần được trân quý, không phải vắt kiệt

Lamine Yamal là một phép màu cần được trân quý, không phải vắt kiệt

Việc ngôi sao trẻ Lamine Yamal của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha vượt qua cột mốc tổng 100 bàn thắng + kiến tạo (G+A) cho CLB và ĐTQG khi vẫn còn là một cậu trai tuổi teen thực sự là một kỳ tích phi thường trong thế giới bóng đá, không hề phóng đại.

Xem thêm
top-arrow
X