Thứ Ba, 10/03/2026
Zalo

Carlo Ancelotti: Ngưỡng cửa vinh quang hay bên bờ vực thẳm

Thứ Năm 15/05/2014 21:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV của Real Madrid, Carlo Ancelotti, đang đứng trước một tình thế chông chênh, giữa vinh quang và cay đắng, giữa cơ hội được tôn vinh như một anh hùng và khả năng bị coi như một tội đồ.

HLV Ancelotti thất vọng sau khi Real thất bại thảm hại
 

Chỉ trong vòng một tuần, Real Madrid đã đánh mất khả năng làm nên một cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử của mình. Điều đau nhất là họ làm điều đó bằng cách phản bội lại gen chiến đấu vốn là sự khác biệt lâu nay giữa đội bóng hoàng gia với và phần còn lại của làng bóng đá Tây Ban Nha.

Chiến công áp đảo trước “Hùm Xám” Bayern tại bán kết Champions đã đem đến một hậu quả rõ ràng mà chiến lược gia người Italy không biết ngăn chặn kịp thời: sự chủ quan và thỏa mãn cùng sự thiên lệch dành cho La Decima, một sai lầm khó có thể tha thứ.

Nhiều cầu thủ từng nỗ lực hết mình và chơi bóng cả khi còn bị các cơn đau hành hạ bỗng nhiên chùng xuống; một số đã chơi với phong độ cao trong suốt mùa bóng trở lên rụt rè khi nghĩ tới một chấn thương nhỏ cũng có thể làm họ không có mặt trong trận chung kết Champions, các cầu thủ dự bị ít được vào sân trong cả năm khi được sử dụng thì không đủ khả năng góp phần tạo nên chiến thắng. Sự mất tập trung tại Liga, ám ảnh về La Decima và nỗi lo sợ mơ hồ đã không được khắc phục kịp thời, khiến Madrid bị loại khỏi Liga sớm một vòng đấu. .

Bởi vậy, hơn bao giờ hết, ngày 24/5 tới – ngày diễn ra trận chung kết Champions giữa hai đội bóng cùng thành phố - sẽ đánh dấu kết quả thể thao của Real Madrid ở cả mùa bóng hiện nay, đồng thời gắn luôn với tương lai của HLV Carlo Ancelotti. Nếu giành được chức vô địch Champions lần thứ 10, nhà cầm quân người Italy sẽ được đưa vào ngôi đền màu trắng vì đã có công dẫn Madrid chinh phục giấc mơ của các madridistas trong nhiều năm qua. Nếu thất bại, tình thế của Carletto sẽ rất hiểm nghèo, với một chân đã đặt ngoài CLB.

 Tất nhiên, ở thời điểm hiện nay, không ai lại công khai nghi ngờ công việc của Ancelotti, nhưng những chỉ trích vẫn ngấm ngầm tồn tại trong ban lãnh đạo và chỉ chờ thời cơ là bùng nổ.

Là một HLV dày dặn kinh nghiệm trong việc đối phó với các tình hình nguy hiểm, hy vọng chiến lược gia người Italy có thể vượt qua thử thách cuối cùng ở mùa bóng này để không phải chuẩn bị đi tìm một cuộc sống mới, ở một đội bóng khác, chắc chắn không thể có tầm vóc như Real Madrid, đội bóng vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

Theo Thể Thao Văn Hoá

 

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X