Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Các gương mặt mới của Barca đã chơi ra sao?

Thứ Tư 20/08/2014 09:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Claudio Bravo, Jeremy Mathieu, Ivan Rakitic, Rafinha, Jordi Masip và Luis Suarez đều đã ra sân ít nhiều ở trận thắng Leon 6-0 mới đây trong khuôn khổ giải giao hữu Joan Gamper Trophy.

Với hai tân binh Marc-Andre ter Stegen và Thomas Vermaelen còn đang dưỡng thương, tân HLV Barca Luis Enrique chỉ có thể cho 6 hợp đồng mới của ông thử sức, dù rằng họ không có mặt trên sân cùng một lúc.

Mathieu đã chơi rất tốt.
Mathieu đã chơi rất tốt.

Bravo bắt chính trong một tiếng đồng hồ và đã tỏ ra rất tự tin, cho thấy sai lầm anh mắc phải ở trận giao hữu tuần trước gặp Napoli (Barca thua 0-1) chỉ là một tai nạn hy hữu. Bravo đã xử lý tỉnh táo một pha sút xa của đối phương và vài lần thể hiện được tốc độ của anh, dù các pha tấn công của đội khách là khá hiếm hoi. Đáng chú ý hơn, những pha phát động tấn công của Bravo khá chính xác, hứa hẹn sẽ là một vũ khí phản công lợi hại cho Barca mùa tới, khi Enrique đang tìm cách đưa thêm tốc độ và hiệu quả vào lối chơi.

Masip chỉ có nửa tiếng thể hiện mình, nhưng cũng cho thấy sẽ là một thủ thành dự bị đáng tin cậy, dù rằng cơ hội ra sân mùa tới của anh có lẽ sẽ là rất ít ỏi một khi Stegen bình phục.

Bất ngờ thú vị nhất ở hàng thủ Barca có lẽ là Mathieu. Hậu vệ người Pháp tỏ ra là một lựa chọn hợp lý hơn so với những phương án chắp vá của Barca mùa trước như Jordi Alba hay Mascherano. Đủ mạnh mẽ và tốc độ cho những pha đánh chặn, đồng thời cũng tinh tế và thông minh để phát động tấn công đúng như yêu cầu của một trung vệ khoác áo Barca, Mathieu đã phát đi tín hiệu rất tích cực cho các CĐV Camp Nou trước mùa giải mới.

Ở hàng tiền vệ, Rakitic đã chứng tỏ tại sao anh xứng đáng khoác áo Barcelona khi thể hiện trước Leon phong độ không hề thua kém những trận hay nhất của anh trong màu áo Sevilla. Tiền vệ người Croatia rất chịu khó chạy chỗ và hoán đổi vị trí với Andres Iniesta. Pha thử vận may từ ngoài vòng cấm địa của Rakitic ở phút 55 cũng đã là khởi đầu để Dani Alves có đường kiến tạo cho Munir El Haddadi nâng tỉ số lên 4-0 cho Barca.

Tích cực không kém là Rafinha, một trong hai người có số phút thi đấu nhiều nhất của Barca (76 phút, cùng với Alba), con số cho thấy sự tin tưởng của Enrique với cầu thủ chạy cánh người Brazil. Một khi Suarez đã hết án treo giò, Rafinha nhiều khả năng sẽ không chơi tiền đạo phải như ở trận gặp Leon nữa, nhưng nổi tiếng là một cầu thủ đa năng, tốc độ và năng lượng dồi dào của cầu thủ mới 21 tuổi này chắc chắn sẽ có lúc có ích cho Barca trong một mùa giải dài đầy thách thức.

Cuối cùng là hợp đồng kỷ lục Suarez, người chỉ có 15 phút trên sân. Dễ hiểu là chân sút người Uruguay chưa thể hiện được gì nhiều, nhưng chỉ riêng sự có mặt của anh thôi đã có ý nghĩa biểu tượng rất quan trọng với các CĐV ở Camp Nou rồi.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X