Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Bilbao: Không thể nhảy múa với gông xiềng

Thứ Hai 02/10/2006 09:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu như người ta có một dự cảm rõ rệt về chiến thắng của Barca ngay sau tấm thẻ đỏ dành cho Casas, thì đó là bởi vì đoàn quân xứ Basque không cho thấy một tín hiệu nào là họ có thể "nhảy múa với gông xiềng".

1. Niềm vui và nỗi buồn nối tiếp nhau quá nhanh tại San Mames, và cách mà sự hưng phấn bùng phát xen giữa những thấp thỏm lo lắng có lẽ là những phác họa đặc trưng nhất cho thế trận không định hướng của Bilbao.


Niềm vui của Bilbao đến rất sớm nhưng đi cũng rất nhanh

Cú volley của Yeste thắp lên một ngọn nến bất ngờ, bởi trước đó, HLV Felix Sarriugarte đang để cho trận đấu trôi đi theo cách mà Barca muốn. Kỹ thuật chọi kỹ thuật, nhưng hàng thủ Catalonia không cần những cú tackle dữ dội như đội chủ nhà để tự bảo vệ mình.

Mọi sự biến đổi như trong một tấm kính vạn hoa, khi cặp lá chắn Puyol - Marquez khựng lại và để cho Yeste có quá nhiều thời gian, Zambrotta đột nhiên biến mất và để cho Llorente có quá nhiều khoảng trống. Chỉ trong vòng 5 giây, Bilbao đã được hít thở một cách thoải mái sau khi bị chèn ép đến gần như chết ngạt.

Nhưng đó chỉ là một thứ ánh sáng mong manh, nên không thể trụ vững trước cuồng phong. Việc Lafuente đến phút cuối hiệp một mới bị đánh quỵ không chứng tỏ sự bất khuất của Bilbao, bởi từ một góc nhìn khác, người ta chỉ thấy một nỗ lực phòng ngự thụ động.

Bilbao đã sai lầm khi chủ trương bảo toàn thành quả quá sớm

Hai mươi phút đầu trận, tỷ lệ kiểm soát bóng là Bilbao 36% - Barca 64%. Hai mươi phút sau, tỷ lệ này gia tăng thành 32-68, và đến cuối trận là 27-73.

Sarriugarte, trong khi tìm mọi cách bảo vệ thành quả cho các học trò của mình, có lẽ đã phạm những sai lầm không thể vãn hồi. Chỉ là giả định, nhưng nếu sau khi Casas nhận thẻ đỏ, người ra sân nhường chỗ cho Exposito là Yeste chứ không phải Llorente thì chưa chắc Bilbao đã bất lực trong việc "giảm tải" đến thế.

Chấp nhận co cụm về lập phòng tuyến trước vòng cấm, những đợt lên bóng của Bilbao chỉ có thể trông cậy vào những nỗ lực cá nhân. Llorente, với sức trẻ và tốc độ của mình, có thể đóng góp nhiều hơn Yeste trong việc quấy rối "hậu phương" của Barca.

Bên cạnh đó, ba lần xuống cánh, ba cú lật bóng thành công của anh trước khi rời sân hứa hẹn một viễn cảnh có ích cho Bilbao ở thời điểm "ngọn tháp pháo" Urzaiz nhập trận, nếu cộng thêm cả sự có mặt của Gabilondo ở đường biên bên kia. Sự có mặt của Urzaiz ở phút 65 vừa chậm trễ, vừa vô nghĩa, nhất là khi người nhường chỗ cho anh lại là thủ quân Exeberria.

Những sự thay đổi của HLV Bilbao như một kiểu "ăn đong", tới đâu hay tới đó. Thậm chí, có cảm giác là nếu Julen Guerrero chưa từ giã, cựu thần đồng xứ Basque cũng sẽ được tung vào để trông chờ một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, như thuở vàng son của bộ ba Guerrero - Urzaiz - Etxeberria 10 năm trước.

2. Ở phía ngược lại, liệu có phải là ngẫu nhiên khi Rijkaard "dám" tháo một tiền vệ trụ để lắp vào 1 chuyên gia chạy cánh, chỉ 10 phút sau khi Bilbao thay một tiền đạo bằng một hậu vệ?

Barcelona nhanh chóng khẳng định ưu thế vượt trội

Chắc chắn là không. Phút 31 chưa phải là thời gian Barca có thể chơi "lưỡng bại câu thương", bởi giữa một bàn và hai bàn bị dẫn trước là một khỏang cách hòan tòan khác nhau. Có thể tin rằng HLV người Hà Lan đã đọc được sự sợ hãi ở người đồng nhiệm bên kia chiến tuyến.

Để Ronaldinho trở thành một hạt nhân tự do giữa một hàng công ba người và một hàng tiền vệ ba người, cùng với sự dâng cao của các cầu thủ phòng ngự, Barca giành lấy chiến thắng đầu tiên là từ "khí thế" mà họ thể hiện.

Gudjohnsen ghi điểm trong sự áp đảo hoàn toàn như thế, với một pha di chuyển dẫn đến tấm thẻ đỏ cho Casas, một đường chuyền thành bàn và một bàn thắng, bởi Bilbao không đủ dũng khí cũng như sự khôn ngoan để ngăn cản anh. Saviola ghi bàn đầu tiên cho Barca sau gần hai năm, tại thời điểm mà Bilbao đã giương cờ trắng.

Đoạn tiếp theo của cuộc đối đầu Basque - Catalonia (kéo dài từ thế kỷ thứ VII lúc Barcelona là trọng trấn của Biên khu Tây Ban Nha trong đế quốc Charlemagne, còn Bilbao nằm trong vùng tiền đồn của Hồi quốc) đã kết thúc như một cuộc thử nghiệm nhẹ nhàng với sự mãn nguyện của Rijkaard khi các họng súng đều nhả đạn: "Tôi rất hài lòng với Gudjohnsen và Saviola. Rất tốt là họ đã ghi bàn. Gudjohnsen chưa thể theo kịp với nhịp điệu của cả đội trong suốt 90 phút, nhưng cậu ấy đã hoạt động tích cực. Bàn thắng của cậu ấy là rất quan trọng, nó cho phép chúng tôi xả hơi một chút".

Bilbao

Thông số

Barcelona

5

Tổng số cú sút

16

2

Sút trúng cầu môn

4

6

Lỗi

10

5

Phạt góc

3

4

Việt vị

3

0

Thẻ vàng

1

1

Thẻ đỏ

0

2

Cứu bóng

1

27%

Kiểm soát bóng

73%

(Nguồn: ESPNsoccernet)


3. Người ta nhắc nhiều đến dòng chữ UNICEF vừa xuất hiện trên ngực áo Barca, như đã từng ngỡ ngàng khi không còn thấy khoảng trắng trên ngực áo Real Madrid một thập kỷ trước. Không ai để ý rằng trong "võ lâm tam tuyệt" của La Liga, chỉ còn ngực áo của Bilbao là trinh nguyên.

Liệu Bilbao có thể sống mãi bằng truyền thống?

Người ta cũng đã từng xôn xao quanh chủ đề: Bixente Lizarazu tại sao lại được khoác chiếc áo sọc đỏ trắng này, và người ta hài lòng với lời giải thích: Xứ Basque bao trùm cả dãy Pirenee, ăn sang miền tây nam nước Pháp; còn Bixente là viết đúng theo kiểu Basque cái tên mà người Pháp viết là Vincent, còn kiểu Tây Ban Nha là Vicente.

Bởi vì với tất cả những điều đó, Bilbao chưa bao giờ phải hạ mình xuống chơi ở Segunda Liga, nên vi phạm chúng gần như là phạm thánh. Nhưng chưa hết, những người xứ Basque thuần túy vẫn mơ mộng những kỳ tích bất chấp những gông xiềng ấy.

Tại San Mames, chiến thắng thuộc về một Barca "toàn cầu hóa", một chiến thắng dễ dàng hơn mong đợi trước Bilbao cục bộ và thủ cựu, không còn thứ vũ khí nào để hy vọng thay đổi cuộc cờ. 20 năm ngập chìm trong bóng tối, hết niềm đau này đến niềm đau khác, cái giá mà Bilbao đã trả phải chăng là quá đắt cho một tín điều?

(Theo ThểThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X