Chủ Nhật, 25/10/2026
Zalo

Bị sa thải, Pellegrini quay lại "bới móc" Real Madrid

Thứ Năm 27/05/2010 14:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau khi nhận quyết định sa thải để nhường chỗ cho Jose Mourinho, HLV Manuel Pellegrini khẳng định ông vẫn làm tốt công việc của mình và thất bại là do chính sách chuyển nhượng sai lầm của chủ tịch Florentino Perez.

Trả lời báo chí sau khi nhận “trát” sa thải, Pellegrini không khỏi ấm ức và ám chỉ thất bại của Real Madrid có lỗi của Ban lãnh đạo CLB. Chiến lược gia người Chile khẳng định ông muốn giữ chân Sneijder, Robben nhưng bị chối bỏ: “Tôi đã làm mọi cách để Sneijder và Robben ở lại nhưng không được chấp nhận. Ban lãnh đạo nói rằng khi có Ronaldo, Kaka thì Sneijder, Robben phải ra đi”.

Dù không thể giúp Real Madrid có được một danh hiệu cao quý nào nhưng với thành tích thắng đến 19 trận ở Bernabeu và ghi 120 bàn mùa giải vừa qua, Pellegrini vẫn để lại một dấu ấn nhất định. Vấn đề mà “Wenger của Liga” còn thiếu là ông không có được một cá tính mạnh mẽ.

Rốt cục Pellegrini vẫn phải ra đi

Pellegrini tuyên bố: “Tôi luôn có được mối quan hệ tốt với các cầu thủ, tôi chỉ thất bại bởi không thể mang lại một thành tích nào. Các cầu thủ luôn ủng hộ hết mình cho tôi và không ai muốn chứng kiến tôi ra đi”.

Về mối quan hệ với chủ tịch Florentino Perez, chiến lược gia người Chile tiết lộ: “Tôi không nói chuyện với ông ý kể từ tháng 8. Ông ấy là một chủ tịch nổi tiếng còn tôi làm HLV, các công việc không liên quan đến nhau. Tôi cảm thấy hài lòng với khoảng thời gian ở Madrid.

Tôi luôn muốn gắn bó lâu dài với đội bóng nhưng Perez là người có quyền quyết định cao nhất. Tôi buồn vì không thể hoàn thành hết được kế hoạch của mình nhưng tôi hãnh diện vì được dẫn dắt một đội bóng vĩ đại như Real Madrid, dù khoảng thời gian qua là vô cùng khó khăn”.

Vấn đề khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên nhất là Pellegrini đã chỉ trích chủ tịch Perez đã sai lầm với kế hoạch chuyển nhượng hồi mùa hè 2009: “Việc bán đi Sneijder và Robben tôi nghĩ là sai lầm quá lớn. Cuộc cách mạng của ông ấy đã không triệt để và thiếu thời gian để hoàn thiện. Tôi đã bị điều khiển không khác gì một người máy, một con rối, thậm chí tôi không chủ động được về bất kỳ điều gì. Và đó là nguyên nhân khiến Real Madrid thất bại toàn diện mùa giải này”.

Cuối cùng, chiến lược gia người Chile giải thích về quyết định loại bỏ Benzema, điều ông làm Perez thấy phật lòng: “Vấn đề khiến tôi lăn tăn nhất liên quan đến việc chọn lựa giữa Higuain hay Benzema. Tôi luôn chọn cầu thủ dựa theo phong độ và Higuain đã xuất sắc hơn. Van der Vaart cũng thi đấu nỗ lực và tôi cũng trao cho cậu ấy cơ hội, điều có thể khiến Perez không hài lòng”.
 
(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Sự "tiến hóa" của Raphinha

Sự tiến hóa của Raphinha

Sự "tiến hóa" của Raphinha

Sự nghiệp của Raphinha gắn liền với những thay đổi liên tục - đầu tiên là khi anh bôn ba hết CLB này đến CLB khác ở Brazil, Bồ Đào Nha, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Gần đây, sau khi an cư lạc nghiệp tại Barcelona từ năm 2022, sự thay đổi lại diễn ra theo một cách khác: Thông qua các đời huấn luyện viên anh làm việc cùng và vị trí thi đấu trên sân.

Hơn 10 năm trước, chúng ta đếm từng ngày để chờ El Clasico. Còn bây giờ thì sao?

Hơn 10 năm trước, chúng ta đếm từng ngày để chờ El Clasico. Còn bây giờ thì sao?

Hơn 10 năm trước, chúng ta đếm từng ngày để chờ El Clasico. Còn bây giờ thì sao?

Ba câu hỏi trước cuộc đối đầu giữa Barcelona và Real Madrid: Sức hút của El Clásico đã suy giảm khi kỷ nguyên Lionel Messi - Cristiano Ronaldo khép lại. Liệu Lamine Yamal và Kylian Mbappé có đủ sức đưa trận đấu này bước vào một thời kỳ hoàng kim mới?

Video

Mourinho và Real Madrid trước El Clásico: Già dặn hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn những chiêu bài quen thuộc

Mourinho và Real Madrid trước El Clásico: Già dặn hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn những chiêu bài quen thuộc

Mourinho và Real Madrid trước El Clásico: Già dặn hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn những chiêu bài quen thuộc

Ba thập kỷ trước, José Mourinho đặt chân đến Camp Nou với tư cách phiên dịch viên của Bobby Robson. Giờ đây, ông trở lại sân đấu ấy với nhiệm vụ đánh bại Barcelona trên cương vị HLV trưởng Real Madrid.

Xem thêm
top-arrow
X