Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Beckham & sự "kết thúc" của một tên tuổi

Thứ Sáu 06/10/2006 10:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bị McClaren bỏ rơi khỏi đội tuyển Anh, giờ đây, tại sân Bernabeu, Beckham dường như cũng chỉ còn là một "công dân hạng 2" trong đội ngũ những chàng Galacticos hết thời của Real Madrid. Có vẻ như đây là một đoạn kết khá buồn cho cầu thủ mới chỉ vài tháng trước vẫn còn được tung hô lên tận mây xanh.

Thực tại...

Phút 70 của trận derby Madrid giữa Real và Atletico, người ta thấy Fabio Capello ra hiệu cho một cầu thủ trên băng ghế dự bị. Đồng thời, cùng lúc đó, ông trọng tài thứ 4, Espineira Pello cũng giơ cao bảng điện tử, yêu cầu thay cầu thủ số 14 ở trên sân bằng cầu thủ mang áo số 7. Và Beckham được tung vào sân thế chỗ Guti.

Chao ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu ....

Đã lâu lắm rồi, người ta mới thấy điều đó, bởi kể từ mùa giải 03/04, từ khi David Beckham được Florentino Perez mua về cho Real Madrid trong vụ chuyển nhượng được săn đón cũng như gây tranh cãi nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, người ta thường chỉ thấy Guti ngồi trên băng ghế dự bị, còn Beckham ở trên sân.

Nhưng quá khứ là thế, còn hiện tại thì không. Những "tôn ti, trật tự" thời Perez, khi mà những cầu thủ thuộc vào hàng Galacticos như Beckham, Raul, Zidane, Ronaldo là không thể động đến, đã kết thúc sự tồn tại ngay sau khi Perez ra đi, giờ là thời của ông chủ mới, Ramón Calderon, của một vị HLV ưa kỷ luật sắt thép, Fabio Capello, và của cả những cầu thủ từng là hạng 2 như Guti, Cassano hay Cicinho.

Trận đấu với Atletico Madrid đã là trận thứ 3 liên tiếp (chỉ tính tại Liga), Beckham phải bắt đầu trận đấu từ trên băng ghế dự bị. Hãy nhớ rằng trong 3 năm với tổng cộng 95 trận đấu trước đó tại Liga trong màu áo Real, Beckham chưa bao giờ phải ngồi ghế dự bị đến 2 trận liền, dù quãng thời gian này, chiếc ghế HLV liên tục đổi chủ, từ Queiroz, Camacho cho đến Garcia Rémon, Luxemburgo rồi Lopez Caro.

Với Capello, hay nói đúng hơn là cùng sự xuất hiện của Antonio Reyes, Beckham đã phải chịu đựng đúng theo cái cách mà anh gây ra cho Figo 2 năm trước. Nếu như tại Liga 04/05, để lấy chỗ cho Beckham bên hàng lang cánh phải, Figo đã phải lên băng ghế dự bị, thì giờ đây, để lấy chỗ cho Reyes, Beckham lại phải ngồi ngoài.

Vị trí ở đội tuyển Anh, Beckham cũng không giữ được

Trong 3 trận đấu vừa qua trước Sociedad, Betis và Atletico, Beckham chỉ ra sân có vẻn vẹn 70 phút, tức chưa đầy quãng thời gian của một trận bình thường, và cả 3 lần đều khi mọi thứ đã được ngã ngũ. Ngày 17/09, vào sân thay Reyes ở phút 74, khi tỷ số là 1-0 trước Sociedad. Ngày 23/09, cũng thay Reyes ở phút 66, tỷ số cũng đang là 1-0. Còn trong đêm 01/10 vừa qua, Beckham được thế vào chỗ Guti để nhằm củng cố tuyến giữa sân, hòng bảo vệ tỷ số hoà trước một Atletico đang hưng phấn.

Cùng lúc đó, mọi sự cũng diễn biến theo chiều hướng tồi tệ tương tự tại đội tuyển Anh, cái đội bóng mà Beckham vẫn còn là đội trưởng cho đến hết VCK World Cup 2006 để rồi sau đó, tự nguyện rút lui, sau thất bại của đội nhà, dẫu rằng Beckham không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc bị loại khỏi giải đấu này.

Tân HLV Steve McClaren đã không ít lần nói ra, nói vào rằng nếu Becks không tự rút lui khỏi vị trí đội trưởng, thì rồi ông cũng tước. Và McClaren đã làm thật, tuy không tước băng đội trưởng mà còn đến mức không thèm gọi Beckham vào đội tuyển.

Bản danh sách công bố các tuyển thủ chuẩn bị cho 2 trận vòng loại EURO 2008 trước Macedonia và Croatia, đã là lần thứ 4 liên tiếp, Beckham bị McClaren không thèm ngó ngàng gì tới. "David hãy quên ý định đó đi, cậu ta nên dành thời gian và sức lực cho những việc khác phù hợp hơn" - câu nói phũ phàng này chắc hẳn được McClaren không phải là không có chủ ý.

... & Tương lai

Beckham không còn được ra sân nhiều ở Real bởi Capello thích Reyes hơn

Từng là cầu thủ nổi tiếng nhất, được săn đón nhiều nhất thế giới, khi hết lượt Real Madrid, Barcelona, lại đến AC Milan xếp hạng để rước anh khỏi sân Old Trafford vào mùa hè 2003, nhưng giờ đây, chuyện một CLB tầm cỡ như vậy chấp nhận mở cửa đón về Beckham được xem là không tưởng.

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2006 vừa qua, những CLB quan tâm đến Beckham gần như toàn là các đội bóng tại giải Ngoại hạng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức như Tottenham, Newcastle, hay thậm chí là West Ham, Reading. Thậm chí tin đồn còn khẳng định một CLB tại giải VĐ Mỹ, MLS, cũng đang nhòm ngó tiền vệ từng một thời được đánh giá là chân chuyền bóng tốt nhất thế giới.

Rõ ràng, tương lai đang là một dấu hỏi lớn với Beckham, bất chấp việc anh đã không ít lần khẳng định mong muốn được kết thúc sự nghiệp tại sân Bernabeu, nhưng Real Madrid, kẻ đang phải è cổ trả khoản lương lên tới 7 triệu euro mỗi năm, có muốn hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.

Những cuộc thương lượng kéo dài 3 tháng vừa qua giữa Beckham và CLB (đã có lúc, báo chí Tây Ban Nha khẳng định việc ký kết chỉ còn là vấn đề thời gian) đã vừa đột ngột chấm dứt mà không có sự lý giải cụ thể nào được cả hai bên đưa ra, trong khi đó, bản HĐ hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 6/2007 tới đây.

Có đến 90% khả năng rằng Real Madrid sẽ không tiếp tục gia hạn bản HĐ đã khiến họ tốn kém đến hơn 50 triệu euro, đủ loại tiền lương, thưởng, trong vòng 4 năm trở lại đây, và như thế, bắt đầu từ thời điểm tháng 1/2007 tới đây, Beckham chuẩn bị đi kiếm việc là vừa, để tránh lâm vào tình cảnh thất nghiệp vào mùa hè 2007.

Cùng với sự xuống dốc trên sân cỏ, có vẻ như sức hút nhờ dáng vẻ bề ngoài cũng như cung cách sinh hoạt với không ít scandal như một ngôi sao Hollywood thứ thiệt, đã không còn giúp được gì nhiều Beckham trong việc kiếm tiền.

Hè 2004, nhà tài trợ Vodafone cắt hợp đồng, hè 2005, đến lượt hãng kính Police và mới đây nhất, tập đoàn Gillette đã tiết lộ ý định thay thế "hình tượng" Beckham bằng một tên tuổi mạnh mẽ hơn, nam tính hơn, nhiều khả năng sẽ là người đồng đội cũ của anh tại tuyển Anh, hậu vệ Ashley Cole.

Hỏng cả về đường sự nghiệp lẫn chuyện... kiếm tiền, dường như thời của Beckham đã hết!

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X