Thứ Bảy, 29/08/2026
Zalo

Bật sếp, Mourinho suýt nhận án "tử"

Thứ Ba 26/04/2011 18:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chỉ thiếu một cái gật đầu nữa thôi thì số phận của Real-Moudrid đã không rực rỡ như bây giờ.

Cuộc "hôn nhân" giữa Real Madrid và Mourinho xứng đáng được liệt vào hàng những "đám cưới" hào nhoáng bậc nhất của giới túc cầu. Tuy nhiên, theo thông tin mà tờ El Pais vừa tiết lộ, thì suýt chút nữa, mối tình đẹp đẽ ấy đã kết thúc chóng vánh ngay trước thềm lễ Giáng Sinh năm ngoái.

Suýt chút nữa mọi thứ đã tan thành mây khói.

Tất cả xuất phát từ sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 của Real Madrid trước Sevilla ở La Liga. Đùng đùng nổi giận với màn trình diễn của các học trò, Mourinho đã vào phòng họp báo và liệt kê ra cả tá những vấn đề tại Bernabeu. Thậm chí Mou còn chua chát "đế" thêm vào: "Tôi cứ tưởng cái câu lạc bộ này vĩ đại thế nào. Nếu cứ thế này, từ mai tôi sẽ đi nghỉ mát luôn, không phải tập tành, huấn luyện gì nữa cả".

Chẳng khó để đoán được phản ứng của ngài chủ tịch Florentino Perez. Trong bữa ăn tối thân mật nhân dịp Giáng Sinh hôm sau, Perez đã thẳng thừng kết luận: "Có nhiều người nghĩ rằng mình có thể thành công ở bất kì đâu nhưng với Real thì làm gì có cái chuyện dễ dàng như thế. Tôi nghĩ có vài người đã phát điên vì không quen sống trong áp lực ở Bernabeu".

Mourinho dĩ nhiên chẳng phải tay vừa. Ông sắp xếp buổi nói chuyện riêng cùng Perez sau đấy và đưa ra tối hậu thư: "Hoặc ông tôn trọng tôi hoặc chúng ta chấm dứt mọi thứ ngay bây giờ".

May cho... Real Madrid. Perez đã vì đại cục chung mà lui về một bước. Nhờ thế mà "Kền kền trắng" có chiếc cúp Nhà Vua sau 18 năm chờ đợi, đồng thời hướng tới trận siêu kinh điển thứ 3 ở bán kết Champions League với sự tự tin cao độ.

(Theo VTC)
 

Có thể bạn quan tâm

Atletico và lòng tự trọng không thể định giá bằng tiền

Atletico và lòng tự trọng không thể định giá bằng tiền

Atletico và lòng tự trọng không thể định giá bằng tiền

Julian Alvarez cúi đầu, lặng lẽ rời Metropolitano giữa những tiếng la ó từ chính CĐV Atletico Madrid. Sau trận hòa Villarreal 2-2, anh là cầu thủ duy nhất không cùng đồng đội ra chào khán giả, theo lời khuyên của CLB sau khi công khai mong muốn chuyển sang Barcelona. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng rõ ràng nhất cho một mùa hè đầy căng thẳng giữa Alvarez, Atletico và Barca.

Video

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là trạm trung chuyển, thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Mỗi lần một cầu thủ hàng đầu của Atlético Madrid được liên hệ với Barcelona, Real Madrid hay một đội bóng giàu có ở Premier League, một cách diễn giải quen thuộc lại xuất hiện. Atlético chỉ là nơi đủ tốt để một cầu thủ chứng minh năng lực, nhưng chưa phải nơi đủ tầm vóc để anh ta ở lại. Câu chuyện Julián Álvarez trong mùa hè 2026 chỉ là phiên bản mới nhất của một quan niệm đã tồn tại từ rất lâu.

Xem thêm
top-arrow
X