Thứ Tư, 08/05/2024Mới nhất
Zalo

Bất lợi đủ đường, Atletico Madrid gục ngã trên Vicente Calderon

Thứ Hai 18/02/2008 05:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Giống hệt như Valencia ở trận đấu trước đó vài chục phút, A.Madrid cũng phải thi đấu trong tình cảnh thiếu người trong hơn 30 phút cuối của trận đấu. Nhưng kết cục của họ còn thảm hơn Los Che rất nhiều khi phải gánh chịu thất bại 1-2 và để mất 3 điểm vào tay Bilbao.

Vì thiếu người, Valencia không tìm được bàn thắng để kiếm về trọn vẹn 3 điểm. Còn đối với Atletico, vì không đủ lực lượng cộng thêm vài yếu tố "bất lợi" khác (thời tiết, trọng tài), họ không ghi nổi lấy một bàn để giật lại 1 điểm. Quả là một ngày quá đen đủi của Atletico. Họ mở tỷ số từ sớm, bị xà ngang từ chối bàn thắng thứ 2 rồi để đối thủ quật ngược lại đầy bất ngờ. Nếu không có chiếc thẻ đỏ dành cho Raul Garcia thì chưa chắc mọi việc đã tồi tệ với thày trò Aguirre. Đội quân Đỏ - trắng của thành Madrid dư sức san bằng tỷ số và thậm chí là vượt lên giành thắng lợi cuối cùng. Nhưng tất cả chỉ tồn tại trên giả thuyết mà thôi bởi thực tế đâu có “đẹp đẽ” đến như vậy.


Sự bất lực hiện lên trên khuôn mặt của Diego Forlan

HLV Aguirre không thể có được sự phục vụ của tiền vệ quan trọng Simao ở trận đấu này do chấn thương. Với việc Villarreal bị Santander cầm hòa trên sân nhà, A.Madrid quyết tâm giành bằng được 3 điểm trên thánh địa Vicente Calderon trước Bilbao để chiếm lấy vị trí thứ 3 của "Tàu ngầm vàng". Bilbao cũng đặt mục tiêu ít nhất là không thua để tránh càng xa càng tốt khu vực cầm đèn đỏ.

Kết quả vòng 24 La Liga (17/2)
Almeria 1-0 Murcia
Negredo 43'

Levante 2-1 Osasuna
Alvaro 54'; Geijo 59' - Monreal 21'

Recreativo 3-2 Deportivo
Beto 53'; Pongolle 57'; Caceres 88' - Verdu pen 9'; Riki 81'

Valladolid 1-1 Mallorca
Llorente 37' - Ibagaza pen 80'

Villarreal 0-0 Santander

Getafe 0-0 Valencia

Atletico Madrid 1-2 Bilbao
Aguero 5' - Susaeta 39'; Llorente 45'

Atletico Madrid dồn ép đội khách ngay từ những phút đầu. Maxi là người mở màn cho đội chủ nhà bằng cú nã đạn từ cự ly hơn 26m, bóng đi rất căng và Amando kịp đổ người cản phá. Và tỷ số trận đấu được mở từ khá sớm. Phút thứ 5, hậu vệ
Antonio Lopez tạt bóng từ cánh phải và Aguero băng vào nỗ lực chạm nhẹ đầu vào bóng và như thế là quá đủ để trái bóng vượt qua tầm với của thủ thành Bilbao và bay về góc xa. 1-0 cho Atletico. Đây là bàn thắng thứ 10 của tiền đạo người Argentina tại La Liga mùa giải này.

Bàn thua không làm Bilbao nao núng và họ vẫn kiên định với lối chơi phòng ngự - phản công chứ không nóng vội dâng lên tìm kiếm bàn thắng vì thời gian trận đấu còn rất nhiều. Atletico có vẻ không còn giữ nhịp độ tấn công cao sau khi có bàn thắng. Họ chơi chậm rãi hơn và duy trì đều đặn áp lực lên cầu môn đội khách. Bilbao cũng cầm được khá nhiều bóng và tung ra được vài pha kết thúc nhưng tất cả đều không trúng đích. Đội chủ nhà không khá hơn bao nhiêu. Chân sút Diego Forlan có một hai cơ hội tuy nhiên không gây ra chú khó khăn nào cho Amando.

Phút 29, Llorente có cú sút từ xa, bóng đi đập đất khá khó chịu và Abbiatti nỗ lực nhoài người cản phá. 3 phút sau, đội chủ nhà có pha phối hợp có thể coi là đẹp nhất từ đầu trận. Khởi xướng từ Forlan, Jurado giật gót cho Luis Garcia ở phía sau và cựu cầu thủ của Liverpool thực hiện cú vẩy má ngoài chân trái cực kỳ đẹp mắt ở sát vạch 16m50. Bóng đi theo hình vòng cung, đánh bại hoàn toàn Amando nhưng rốt cục lại trúng vào xà ngang chứ không đi vào lưới. Nếu thành công, đây sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho bàn thắng đẹp nhất của vòng 24.

Đến phút 39, Bilbao bất ngờ san bằng tỷ số. Từ quả phạt góc của Atletico, bóng đến chân của Martínez và tiền vệ này dẫn liền một mạch hơn 60m từ vòng cấm của đội nhà rồi chuyền xuống thuận lợi cho Susaeta. Công việc còn lại của tài năng mới nhất mà Bilbao sản sinh ra là khá đơn giản khi anh bình tĩnh hạ gục Abbiatti trong tình huống đối mặt. Atletico bị dội gáo nước lạnh lên tinh thần thi đấu còn đội khách càng thêm tự tin

Bilbao đã vươn dậy sau khi bị dẫn bàn từ sớm

Cứ tưởng hiệp 1 sẽ khép lại với kết quả 1-1 thì đúng vào những thời khắc cuối cùng, Bilbao bồi thêm cho Atletico một cú đấm nữa. Yeste thực hiện quả đá phạt từ khá xa và Llorente đã lẻn xuống, thoát khỏi sự đeo bám của một hậu vệ Atletico và đánh gót đưa bóng vào lưới. Abbiatti gần như quá bất ngờ trước pha bóng này nên không thể đưa rất bất cứ một phản ứng nào. Một hiệp đấu thất vọng của thày trò Aguirre

Đội chủ nhà chưa có sự điều chỉnh nào khi hiệp 2 bắt đầu. Phút 50, Luis Garcia thực hiện cú đá phạt, đưa bóng đi hơi cao một chút so với xà ngang. Tình thế trở nên khó khăn hơn bao giờ hết với Atletico khi họ phải chơi thiếu người từ phút 52. Raul Garcia bị trọng tài phạt thẻ vàng thứ 2 sau pha vào bóng có phần ác ý với Yeste. Gỡ hòa bây giờ hay thậm chí vượt lên là vấn đề vô cùng khó khăn. Ngay cả việc bảo vệ an toàn phần sân nhà cũng là nhiệm vụ không hề đơn giản bởi Raul Garica là tiền vệ trụ, chơi thấp nhất trong đội hình Atletico. Khả năng phòng ngự từ xa và thu hồi bóng của đội chủ nhà sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đó là cơ hội để Bilbao có thêm bàn thắng, chấm dứt mọi hy vọng mong manh của đối thủ.

Lẽ ra, Atletico sẽ chỉ còn 9 người trên sân nếu trọng tài nhìn thấy được pha đánh cùi chỏ có chủ đích rõ ràng của Ibanez với Aduritz ở phút 60 trong vòng cấm đội chủ nhà. Không những thế, số phận trận đấu sẽ được định đoạt vì Bilbao sẽ được hưởng một quả phạt 11m nữa. Rất may cho đội bóng sọc Đỏ - trắng, các trọng tài đã không nhìn thấy pha phạm lỗi đáng lên án này. Tất cả đều đang chống lại Atletico. Ngoài bất lợi về quân số, họ lại phải chịu thời tiết không thuận lợi. Trời đổ mưa tầm tã, tác động xấu đến lối đá phối hợp nhỏ, đậm chất kỹ thuật Nam Mỹ của Atletico.

Atletico không thể vượt qua vô vàn khó khăn để giành lại điểm số từ tay Bilbao

Thêm nữa, trọng tài cũng không đứng
về phe của đội chủ nhà. Đã 2 lần, Luis Garcia bị đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài hoàn toàn có lý nếu chỉ tay vào chấm phạt đền. Dù vậy, điều đó đã không bao giờ xảy ra. Thời gian cứ trôi đi mà bàn thắng vẫn chưa thấy đâu, buộc lòng HLV Aguirre phải mạo hiểm khi rút một hậu vệ (Eller) ra khỏi sân và thay vào đó là một tiền vệ (Cuevas). Nhưng trước một Bilbao chơi cực kỳ tiểu xảo với mục đích bảo vệ tỷ số bằng mọi giá, bao nhiêu cố gắng của các cầu thủ chủ nhà đều rơi vào vô vọng.

Đội khách không ngại sử dụng các trò câu giờ hay những thủ đoạn khiêu khích Atletico và tất cả đã phát huy hiệu quả trong việc dập tắt hy vọng gỡ hòa le lói. Tình huống nguy hiểm và có lẽ cũng là duy nhất trong khoảng hơn 10 phút cuối là pha tung người bắt vô-lê bằng hết sức lực của Aguero. Bóng đi bất ngờ và hiểm nhưng Amando đã hóa giải thành công với pha cản phá xuất sắc.

Thất bại này làm cho A.Madrid không thể nắm lấy được cơ hội vượt qua Villarreal và đào sâu khoảng cách với đội xếp sau Espanyol. Bằng một đấu pháp và sự tính toán hợp lý, Bilbao đã có 3 điểm quý giá để thoát xa khỏi nhóm rớt hạng.

Đội hình dự kiến:
Atletico:
Abbiatti; A.Lopez, Eller (
Cuevas 68'), Ibanez, Pernia - L.Garcia, R.Garcia, Jurado, Maxi; Forlan, Aguero
Bilbao: Amando;
Orbaiz (Ustaritz 90'), Ocio, Amorebieta, Iraola; Yeste, Martinez, Susaeta (Gabilondo 90'), Campo; Llorente, Aduritz (Etxeberria 76')

Bảng xếp hạng sau vòng 24

  TrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1
24 18 2 4 54 20 +34 562
24 15 6 3 44 16 +28 513 24 13 4 7 41 34 +7 434 24 12 5 7 39 25 +14 415 24 11 6 7 35 30 +5 396 24 10 7 7 21 20 +1 377 24 11 3 10 46 33 +13 368 24 9 8 7 23 25 -2 359 24 10 4 10 27 34 -7 3410 24 7 8 9 36 38 -2 2911 24 6 11 7 33 35 -2 2912 24 7 8 9 22 24 -2 2913 24 8 5 11 28 32 -4 2914 24 7 7 10 26 35 -9 2815 Recreativo24 7 7 10 23 33 -10 2816 24 7 7 10 31 42 -11 2817 24 7 5 12 25 30 -5 2618 24 6 6 12 26 37 -11 2419 24 5 8 11 20 33 -13 2320 24 4 4 16 19 42 -23 16

  • Thúy Nga

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X