Thứ Năm, 05/03/2026
Zalo

Bất chấp lương khủng, Ancelotti vẫn nói không với Man Utd

Thứ Tư 07/05/2014 10:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong nỗ lực tìm kiếm “thuyền trưởng” mới để thay thế David Moyes, Manchester United đã nhắm đến HLV Carlo Ancelotti. Thế nhưng, ở một diễn biến mới nhất, vị chiến lược gia đang dẫn dắt Real Madrid đã thẳng thừng từ chối nhà ĐKVĐ Premier League bất chấp việc được Quỷ đỏ mời chào bằng mức lương khủng lên đến… 18 triệu euro/mùa.

Real của Ancelotti được quyền chơi phòng ngự phản công.
Ancelotti thẳng thừng từ chối đề nghị của Man Utd

Ngay sau thời điểm David Moyes ra đi, ban lãnh đạo Man Utd đã lập tức đưa ra danh sách một loạt những ứng cử viên thay thế cho nhà cầm quân người Scotland. Hiện tại, nhân vật được báo giới đề cập đến nhiều nhất trong vài ngày gần đây không ai khác, chính là Louis van Gaal. Mặc dù vậy, theo như những tiết lộ từ một số nguồn tin nội bộ cho biết thì mục tiêu mà Quỷ đỏ mong muốn nhất lại chính là Carlo Ancelotti.

Cụ thể, phía Man Utd đã cử người đại diện có động thái tiếp xúc với vị chiến lược gia người Italia đồng thời đặt vấn đề về một bản hợp đồng kỷ lục. Những thông tin trên từ El Confidencial đã khẳng định rằng phía câu lạc bộ thành Manchester sẵn sàng đãi ngộ Carletto bằng mức lương 18 triệu euro/mùa để biến ông trở thành HLV hưởng lương cao nhất thế giới.

Ngoài ra, Man Utd cũng nhờ cậy đến sự tác động của cựu HLV Sir Alex Ferguson nhằm “lấy lòng” Ancelotti. Tuy nhiên, ở một diễn biến mới nhất, vị chiến lược gia của Real đã khiến các CĐV Quỷ đỏ phải thất vọng sau khi ông từ chối đề nghị chuyển đến làm việc tại sân Old Trafford. Cụ thể, Ancelotti khẳng định rằng mình vẫn đang hoàn toàn hạnh phúc ở Madrid và muốn tiếp tục chinh phục thêm những thử thách mới cùng đội bóng Hoàng gia.

Cũng chính bởi thái độ có phần kiên định của nhà cầm quân người Italia nên phía Man Utd đã buộc phải chấp nhận quay trở về với phương án mang tên Louis van Gaal. Trên thực tế, cựu chiến lược gia Bayern Munich cũng không phải một lựa chọn tồi và rất có thể, ông sẽ sớm được bổ nhiệm vào “ghế nóng” của Quỷ đỏ ngay trong vài ngày tới đây.

Hiện giờ, dù van Gaal vẫn chưa chính thức “cập bến” Old Trafford nhưng đã xuất hiện một loạt thông tin liên quan cuộc cách mạng lực lượng của ông thầy người Hà Lan. Theo đó, trong kỳ chuyển nhượng hè tới, Man Utd có thể trải qua một cuộc “Bundesliga hóa” đội hình với rất nhiều bản hợp đồng chất lượng như Thomas Mueller, Toni Kroos hay Marco Reus…

NAM ANH   

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Barcelona đã ở rất gần một màn ngược dòng lịch sử tại bán kết Cúp Nhà vua khi đánh bại Atletico Madrid 3-0 trên sân nhà, nhưng vẫn bị loại với tổng tỉ số 3-4 sau hai lượt trận. Dẫu vậy, Raphinha khẳng định màn trình diễn này sẽ là nền tảng để đội bóng hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Dù Barcelona phải dừng bước tại bán kết Cúp Nhà vua, màn trình diễn xuất sắc của Pedri vẫn để lại ấn tượng mạnh với đối thủ. Đội trưởng Atletico Madrid là Koke đã dành những lời ca ngợi đặc biệt cho tiền vệ 21 tuổi, khẳng định anh là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và là hiện tại lẫn tương lai của bóng đá Tây Ban Nha.

Video

Flick thất vọng nhưng tự hào sau màn ngược dòng bất thành trước Atletico

Flick thất vọng nhưng tự hào sau màn ngược dòng bất thành trước Atletico

Flick thất vọng nhưng tự hào sau màn ngược dòng bất thành trước Atletico

HLV Hansi Flick thừa nhận ông thất vọng nhưng tự hào khi Barcelona tiến rất gần tới màn lội ngược dòng không tưởng trước Atletico Madrid, nhưng rốt cuộc vẫn phải dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Xem thêm
top-arrow
X