Chủ Nhật, 29/09/2024Mới nhất
Zalo

Barcelona: Xin thời gian qua mau...

Thứ Hai 05/05/2014 14:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chúc mừng Barcelona đã giành cú đúp vô địch Cúp Nhà Vua và Champions League trong mùa bóng này. Nhưng đấy là đội... futsal. Còn với đội bóng đá con cưng, các culé đành phải chấp nhận mùa giải trắng tay đầu tiên kể từ 2007/08.

Sau trận hòa Getafe, GĐTT Andoni Zubizaretta không còn phủ nhận thông tin Barca sẽ chia tay Gerardo Martino vào cuối mùa nữa. Nếu dựa trên những phát ngôn của Martino, người ta cũng thấy rõ ông đã sẵn sàng ra đi. Trong hợp đồng 2 năm mà Martino ký với Barca mùa Hè năm ngoái, có điều khoản cho phép hai bên thanh lý sau một mùa nếu đạt được thỏa thuận. Bây giờ Barca chỉ cần tận dụng điều khoản đó mà thôi.

Barcelona đã gục ngã ở thời khắc quan trọng nhất
Barcelona đã gục ngã ở thời khắc quan trọng nhất

Còn gì để nói về trận hòa với Getafe? Thực sự là chưa cần cú sảy chân ấy, Barca vốn cũng đã không còn nhiều cơ hội vô địch mùa này. Việc Barca mất điểm chỉ khẳng định điều ấy rõ ràng hơn. Khi các cầu thủ vẫn còn đang hoang mang vì cái chết của Tito Vilanova, việc họ để một đội bóng đang chật vật trụ hạng cầm chân cũng không phải là kết quả quá bất ngờ. Tâm trạng buông xuôi cũng là điều có thể hiểu được khi các cầu thủ Barca liên tục phải nhận những thất bại liểng xiểng từ chung kết Cúp Nhà Vua đến tứ kết Champions League.

Trên nhật báo Sport, 3 cây bình luận chính của tờ báo viết về... 3 hướng khác nhau. Joan Mª Batlle quy chụp lỗi cho BLĐ Barca và hướng về một cuộc bầu cử chủ tịch mới. Joan Vehils thì khẳng định chính cầu thủ và HLV mới phải chịu trách nhiệm cho thất bại. Josep Maria Casanovas thì... chung chung: Barca phải tự... trách mình trong thất bại này.

Nghĩa là ngay cả giới truyền thông cũng không thể “chẩn bệnh” chính xác cho Barca mùa này. Và khi không tỉnh táo, người ta dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Một trong những quyết định ấy rất có thể là việc sa thải Gerardo Martino (gần như chắc chắn) và thuê Luis Enrique (khả năng hơn 50%). Cách đây ít hôm, BLĐ đội bóng Celta Vigo thậm chí đã “bật đèn xanh” cho HLV của mình trở lại chốn cũ.

Dễ thấy lý do vì sao Barcelona chọn Luis Enrique. Ông có một lý lịch tương tự Pep Guardiola: chơi những năm tháng đẹp nhất trong đời cầu thủ tại Nou Camp, khởi nghiệp tại Barca B trước khi trở thành HLV trưởng ở đẳng cấp cao. Khi còn là cầu thủ, Enrique nổi tiếng bởi cá tính và tinh thần thi đấu không ai sánh kịp. Barca hy vọng ông có thể thổi lại ngọn lửa quyết tâm đang dần mờ đi nơi các cầu thủ ngôi sao. Nghĩa là ở khía cạnh nào đó, Enrique khá giống Diego Simeone - người hùng đương thời của đội chủ sân Vicente Calderon.

Nhưng Enrique không có được sự hiểu biết tường tận như Pep về La Masia, ông cũng sẽ không có một phó tướng xuất chúng như Tito Vilanova. Còn làm cách mạng như Simeone ư? Liệu Enrique có được sự tinh tế và cái uy như nhà cầm quân người Argentina? Khi khâm phục cái quái của chiến lược gia Simeone, mọi người cũng hiểu là những nhân vật đặc biệt như thế không hề dễ tìm.

Enrique sẽ là một Pep mới, một Simeone mới hay chỉ là một Martino mới, được chọn và sẽ bị hy sinh trong cơn khủng hoảng? Sao cũng được, miễn là mùa bóng tai họa này hãy qua thật mau. Các cule có lẽ cũng chả còn tâm trạng để xem nốt 2 trận đấu cuối cùng của mùa bóng nữa. Có khi trong trận đấu chót, Barca còn phải làm “hành lang mừng tân vương” bởi có thể lúc ấy Atletico đã vô địch. Còn gì buồn hơn khi cách đây mới 1 năm, họ hãy còn lên ngôi với số điểm kỷ lục?!

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X