Thứ Bảy, 29/06/2024Mới nhất
Zalo

Barcelona vs Levante (23h00 15/2): Cơn mưa ngang qua

Chủ Nhật 15/02/2015 01:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Barcelona đang thi đấu vô cùng thăng hoa nhờ phong độ chói sáng của tam tấu Messi, Neymar và Suarez trên hàng công. Vì vậy chẳng có lý do gì “cơn lốc” Blaugrana phải ngừng lại, nhất là khi đối thủ của thầy trò HLV Luis Enrique vào đêm nay chỉ là một Levante nhỏ bé.

Cách đây 3 ngày, đoàn quân thiện chiến xứ Catalan tiếp tục cuốn phăng Villarreal tại bán kết lượt đi Cúp nhà vua TBN. Một trận cầu mà Barcelona đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình từ thế trận cho tới số cơ hội ăn bàn. Đó đã là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của thầy trò HLV Luis Enrique trong năm 2015 này. Một kết quả quá ấn tượng nếu biết rằng họ đã “khai xuân” bằng thất bại 0-1 trước Sociedad và vô số những scandal ngoài sân cỏ. Trong chuỗi 10 trận thắng của Blaugrana, Messi và các đồng đội đã ghi được tới 40 bàn và chỉ để thủng lưới 8 lần, một thống kê chẳng kém gì giai đoạn cực thịnh của Tiki-Taka dưới thời Guardiola.

Vẫn còn quá sớm để nói về một kỷ nguyên Pep thứ 2 dưới thời của Luis Enrique, nhất là khi HLV 45 tuổi không có sự khéo léo trong các mối quan hệ với cầu thủ. Nhưng ít nhất cựu tiền vệ tài hoa của bóng đá TBN đang giúp Barcelona đi đúng hướng cho tới lúc này. Họ đang là đội duy nhất của xứ bò tót có cơ hội ăn 3 ở mùa giải này, và Blaugrana cũng mới vừa rút ngắn cách biệt với Real xuống còn 1 điểm tại La Liga trước vòng 22 này. Có thể hàng thủ của đội chủ sân Nou Camp vẫn còn nhiều điều cần phải khắc phục, tuy nhiên rõ ràng là Enrique đang dần chứng tỏ được tài năng của mình trong nghiệp cầm quân.

Barcelona vs Levante (23h00 152) Con mua ngang qua hinh anh
Một chiến thắng đậm nữa lại đang chờ đợi Barca

Barca đã lần lượt đánh bại được những đối thủ khó chịu nhất như Atletico (3 lần), Villarreal (2 lần) và Bilbao trong vòng 1 tháng qua. Điều này chứng tỏ lối chơi của đội bóng xứ Catalan dưới thời của Enrique đã bắt đầu được hình thành và phát huy tác dụng. Và với một guồng máy đang được vận hành trơn tru như Barca thì phải có một đội bóng cực mạnh hoặc cực kỳ cá tính thì mới đánh bại được họ. Vì vậy, chắc chắn Messi và các đồng đội vẫn sẽ thắng như trẻ che cho tới trước trận lượt về El Clasico vào ngày 21/3 hoặc vào những vòng đấu sâu hơn tại Champions League.

Đêm nay, quá khó cho Levante có thể cản được sức mạnh của Barcelona tại Nou Camp. Một trận cầu vô cùng chênh lệch trong quá khứ và cả ở mùa giải này. Đã 11 năm qua, đội bóng thành Valencia chỉ biết hòa và thua trước Blaurana, trong đó có tới 15 thất bại và 4 trận hòa. Đầu mùa giải năm nay, Levante tiếp tục bị biến thành nạn nhân tội nghiệp khi để thua Barca tới 0-5 ngay trên sân nhà. Thậm chí trong trận mở màn mùa giải trước 2013/2014, đoàn quân của ông Lucas Alcaraz đã bị Messi và các đồng đội chọc thủng lưới tới 7 lần. Dấu hiệu về một thất bại nặng nề nữa còn được thể hiện ở phong độ tệ hại của Levante trên sân khách. Họ đã toàn thua trong 4 trận gần đây khi phải rời xa “đất mẹ” Ciudad de Valencia và đoàn quân của ông Alcaraz cũng không biết mùi chiến thắng trên sân đối phương trong suốt 11 trận đã qua.

Một trận cầu hết sức chênh lệch giữa Barca và Levante, vì thế kết quả cuối cùng của trận đấu gần như đã được định đoạt từ trước khi bóng lăn. Barca sẽ thắng, vấn đề là họ sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu bàn mà thôi!

Thông tin lực lượng:              

Barcelona: Vermaelen và Douglas chấn thương.

Levante: El Zhar, Sissoko và Ivanschitz vắng mặt.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-3-3): Bravo -  Alba, Mascherano, Pique, Alves – Iniesta, Busquets, Rakitic – Neymar, Suarez, Messi.

Levante (4-4-2): Marino – Lopez, Navarro, Ramis, Karabelas – Xumetra, Simao, Diop, Morales – Barral, Uche.

Dự đoán: 5-0

Doãn Công

Có thể bạn quan tâm

Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Trong những năm gần đây, chúng ta đã từng nghe nói rằng Pháp có thể mang hai đội tham dự các giải đấu lớn và mỗi đội đều có thể “làm nên chuyện”. Khoảng 1 tuần trước khi VCK Euro 2024 khởi tranh, Jose Mourinho, trong vai một bình luận viên cũng có nói thế này: “Nếu Bồ Đào Nha được phép cử 2 đội dự Euro, thì đội 2 của họ cũng là một ứng viên vô địch”.

Video

Let Spain Cook: Tây Ban Nha đã 'nấu chín' Italia như thế nào?

Let Spain Cook: Tây Ban Nha đã 'nấu chín' Italia như thế nào?

Let Spain Cook: Tây Ban Nha đã 'nấu chín' Italia như thế nào?

Để nấu một bữa ăn hoàn hảo đòi hỏi chúng ta phải có những nguyên liệu tươi ngon và món ăn phải được làm theo một công thức chính xác. Các yếu tố ngoại cảnh có thể ảnh hưởng đến hương vị cuối cùng nhưng nếu như mọi thứ đi theo đúng công thức hoặc quỹ đạo nhất định, thì chắc chắn món ăn của bạn sẽ ngon như màn trình diễn của Tây Ban Nha trong chiến thắng trước Italia.

Xem thêm
top-arrow
X