Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Barcelona và “căn bệnh” nơi hàng thủ

Thứ Sáu 23/03/2012 06:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bức tranh về trận thắng 5-3 của Barca trước Granada vừa qua với cái tên Messi đi vào lịch sử CLB khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại không phải là một bức tranh hoàn hảo trong mắt người hâm mộ đội bóng xứ Catalunya. Nhìn vào bức tranh ấy, người xem chống cằm và nhìn ra nhiều vấn đề đang tồn đọng trong lối chơi của Barca, người xem ngẫm nghĩ và họ chú tâm vào hàng thủ của một Barca đang cố tìm lại mình, kẻ đi chinh phục…

Dàn nhạc Barca đang trên con đường tìm lại giai điệu “hấp dẫn chết người” của bản thân, nhưng đôi lúc dàn nhạc ấy mắc phải sự thiếu đồng điệu. Nếu như hàng tiền vệ và hàng công của Barca mùa này đã và đang cho thấy một sự chín muồi đến khiếp sợ khi không chỉ đá hay, đá đẹp mà còn đá hiệu quả; thì hàng thủ của họ ở giai đoạn quan trọng của mùa giải lại đang mắc phải những “căn bệnh” mà chỉ thời gian mới trị khỏi…

Hàng thủ của Barca đang có vấn đề

Đầu tiên là căn bệnh mắc phải một cách bất đắc dĩ. Ngoại trừ Alves và Mascherano, từ đầu mùa giải đến nay, hầu như tất cả các vị trí bao bọc trước khung thành Valdes đều có những “trục trặc” về sức khoẻ. Thời gian trôi qua, những ca chấn thương cũng hồi phục và trở lại với thể trạng bảo đảm của mình, nhưng đúng lúc cuộc đua với kình địch Real đang bước vào chặng đường quyết định, thì một lần nữa định mệnh “làm buồn” Barca.

Khi mà trung vệ trẻ Fontas đã phải nghỉ đến hết mùa vì chấn thương nặng ở đầu gối phải, thì Abidal “đùng” một cái phải chờ chuẩn bị lên bàn mổ cho ca cấy ghép gan. Nhưng số phận vẫn chưa chịu “tha” Barca, sau chiến thắng 5-3 trước Granada vừa qua, hậu vệ Adriano gặp phải chấn thương dây chằng và đành “tạm nghỉ” 10 ngày. Vậy là hàng thủ Barca thiệt đi 3, đâu ai muốn, chỉ vì bão bệnh tật mà thôi…

Trách định mệnh thì cũng nên trách cả chính ta! Chiến thắng 5-3 trước Granada ghi nhận dấu ấn của Alves khi hậu vệ người Brazil đã giúp Messi làm nên lịch sử, nhưng anh lại không thể “giúp” chính mình thoát khỏi 2 chiếc thẻ vàng từ trọng tài Vitienes Teixeira sau 2 pha bóng bất cẩn trong vòng cấm (phạm lỗi với đối phương và để bóng chạm tay).

Như vậy, 4 cầu thủ đá phòng ngự của Barca chắc chắn sẽ không thể hành quân đến Son Moix của Mallorca cuối tuần này. Hiện trong tay Pep chỉ còn đúng 3 con người đá hậu vệ tốt và thường xuyên: Puyol, Pique và Mascherano. Nhưng nhìn một cách khắt khe, Pique đang không thật sự “tốt” như chính Pique của mùa trước. Một “nhạc công” trẻ đang dần cho thấy sự lạc nhịp của mình. Có quá nhiều chuyện không hay để nhắc đến Pique mùa này, tự bản thân anh đã không còn giữ được cái đầu “tĩnh” của một trung vệ nằm trong Đội hình xuất sắc nhất năm 2011 vừa qua.

Đứng trước một cuộc khủng hoảng toàn cục nơi hàng thủ, Guardiola đã quyết định triệu tập 2 cầu thủ trẻ là Muniesa và Montoya để chuẩn bị cho trận đấu trước Mallorca. Rõ ràng, đấy chỉ là cách nhằm giúp chắp vá sĩ số nơi hàng thủ, còn về chất lượng thì sự hoài nghi vẫn còn đó… Bị mắc phải bệnh và tự mình gây bệnh, những bệnh nhân trong quá trình điều trị bên cạnh phương thuốc là thời gian thì tự bản thân họ cũng phải nỗ lực chiến đấu. Còn với Pep, ông là người chữa trị và giờ lại là dịp để ông cho thấy sự “mát tay” của mình!''

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X