Thứ Sáu, 28/08/2026
Zalo

Barcelona khủng hoảng hàng thủ: Bài toán nào cho "Pep"?

Thứ Ba 09/02/2010 12:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngay trong trận đấu khó khăn đầu tiên của giai đoạn lượt về, Barca đã gặp phải một vấn đề nan giải. Đó là sự khủng hoảng của hàng thủ.

Có lẽ bởi Barca quá siêu việt trong tấn công, với những siêu sao như Messi, Pedro, Xavi, Iniesta… nên chẳng mấy ai để ý đến hàng thủ của đội bóng xứ Catalan. Thực tế, các hậu vệ của Barca chơi cực tốt. Thậm chí, ở La Liga mùa này, không đội bóng nào có hàng thủ mạnh như họ. Bằng chứng là đến nay, đoàn quân của HLV ‘Pep’ Guardiola mới chỉ để thủng lưới 11 lần. Cụ thể hơn, trong 21 vòng đấu đã qua, có tới 12 trận thủ thành Valdes chưa phải vào lưới nhặt bóng.

Sự hiệu quả trong phòng ngự của Barca được dựa trên một bộ khung đã được lập trình sẵn. Ngoài thủ môn Valdes vững vàng trong khung gỗ, là hàng hậu vệ với những gương mặt quen thuộc. Đó là Alves tròn vai trong khâu phòng ngự và tuyệt vời trong những pha lên hỗ trợ tấn công bên cánh phải. Đó là cặp trung vệ một già một trẻ Puyol và Pique càng chơi càng càng ăn ý, tạo thành một tấm lá chắn thép trước cửa khung thành. Cuối cùng là một Abidal đang dần lấy lại niềm tin nơi HLV Guardiola trong vai trò hậu vệ trái.

 

Tuy nhiên, trong trận đấu với Atletico cuối tuần này, hàng thủ quen thuộc ấy của Barca hoàn toàn tan tác do sự vắng mặt của Alves (chấn thương), Pique và Marquez (bị treo giò), chưa kể Toure, vốn vẫn hay được hay kéo về đá hậu vệ những lúc cần thiết, cũng phải nghỉ do chấn thương. Những mất mát nghiêm trọng đó khiến HLV Guardiola buộc phải tính đến những giải pháp lấp chỗ trống. Thực ra, Barca không hẳn thiếu hậu vệ. Vấn đề ở chỗ, có những vị trí vắng mặt trong đội hình hiện tại là không thể thay thế, đơn cử như hậu vệ phải Alves.

Do trong tay không có bất kỳ hậu vệ phải nào khác ngoài Alves, HLV Guardiola sẽ phải tìm những người bất đắc dĩ thế chỗ. Có thể như thường lệ, ông sẽ kéo đội trưởng Puyol sang cánh phải. Điều đó đồng nghĩa với việc, cặp trung vệ của Barca ở trận gặp Atletico sẽ là Chygrynskiy và Milito. Nhưng đây là một phương án mạo hiểm. Bởi 2 cầu thủ này chưa từng đá với nhau. Chưa kể Chygrynskiy đang không đạt phong độ tốt, trong khi Milito chưa được đá chính trận nào kể từ khi trở lại sau một thời gian dài bị chấn thương.

Do đó, có thể HLV Guardiola sẽ phải bố trí cách khác. Theo phán đoán chung của giới chuyên môn. Khả năng lớn nhất xảy ra là, hàng hậu vệ của Barca sẽ đá với Maxwell bên cánh phải, cặp trung vệ là Puyol và Chygrynskiy. Còn bên hành lang trái, Abidal vẫn là sự lựa chọn tối ưu nhất. Về phần Milito, anh sẽ phải chấp nhận đá dự bị, không những ở trận này mà còn ở nhiều trận đấu tiếp theo, cho đến khi lấy lại được niềm tin từ HLV Guardiola.

Hiện tại, Barca vẫn đang là đội bóng duy nhất bất bại trên sân khách ở La Liga mùa này. Thành công đó có được là nhờ sự đóng góp to lớn của hàng hậu vệ. Với sự vắng mặt của Pique, Alves cũng như Marquez, trận đấu cuối tuần này có thể xem như một thách thức để thầy trò HLV Guardiola chứng tỏ “Vàng không sợ lửa”. Hàng thủ chắp vá của Barca sẽ phải cố gắng hết sức nếu không muốn đội nhà phải lần đầu tiên trắng tay ra về, cũng là lần đầu tiên phải nếm mùi thất bại.

Những phương án của HLV Guardiola
1. Maxwell - Puyol - Chygrynskiy - Abidal
2. Puyol - Chygrynskiy - Milito - Abidal
3. Puyol - Chygrynskiy - Milito - Maxwell
4. Maxwell - Puyol - Milito - Abidal.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Atletico và lòng tự trọng không thể định giá bằng tiền

Atletico và lòng tự trọng không thể định giá bằng tiền

Atletico và lòng tự trọng không thể định giá bằng tiền

Julian Alvarez cúi đầu, lặng lẽ rời Metropolitano giữa những tiếng la ó từ chính CĐV Atletico Madrid. Sau trận hòa Villarreal 2-2, anh là cầu thủ duy nhất không cùng đồng đội ra chào khán giả, theo lời khuyên của CLB sau khi công khai mong muốn chuyển sang Barcelona. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng rõ ràng nhất cho một mùa hè đầy căng thẳng giữa Alvarez, Atletico và Barca.

Video

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là trạm trung chuyển, thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Mỗi lần một cầu thủ hàng đầu của Atlético Madrid được liên hệ với Barcelona, Real Madrid hay một đội bóng giàu có ở Premier League, một cách diễn giải quen thuộc lại xuất hiện. Atlético chỉ là nơi đủ tốt để một cầu thủ chứng minh năng lực, nhưng chưa phải nơi đủ tầm vóc để anh ta ở lại. Câu chuyện Julián Álvarez trong mùa hè 2026 chỉ là phiên bản mới nhất của một quan niệm đã tồn tại từ rất lâu.

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Trong thế kỷ 21, Real Madrid luôn là một cái bóng khổng lồ bao phủ lên toàn bộ thế giới bóng đá. Đây là một CLB mà gần như mọi cầu thủ đều muốn đầu quân, bởi họ sở hữu nguồn lực tài chính mạnh mẽ hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Xem thêm
top-arrow
X