Thứ Tư, 15/07/2026
Zalo

Barce: 6 hậu vệ chấn thương, vẫn hơn Real 11 điểm!

Thứ Năm 29/11/2012 12:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hơn 100 ngày kể từ khi chính thức ra mắt Liga với chiến thắng 5-1 trước đối thủ Real Sociedad, đi kèm với những kết quả tích cực, Tito Vilanova còn phải chịu một lời nguyền nơi hàng thủ. Đã có 16 ca chấn thương trong đội hình Barca kể từ mùa Hè 2012, và 12 trong số đó thuộc hàng thủ. Thế mà Barca vẫn hơn Real đến 11 điểm!

Mùa này, có thời điểm Real Madrid mất hết hậu vệ cánh. Dù vậy, khó khăn chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn - trừ Marcelo phải đợi đến tháng Giêng năm sau để trở lại. Trong khi đó, Tito Vilanova còn đối mặt với thách thức lớn hơn nhiều. Kể từ trận chính thức ngày 19/8, và tính xa hơn là khi tiếp quản chiếc ghế từ tay người bạn thân Pep Guardiola, chấn thương như một "kẻ thù" song hành với Tito trên con đường viết nên những kỷ lục cho Barca và La Liga.

Alves (áo vàng) rời sân vì chấn thương
Daniel Alves là hậu vệ thứ 6 của Barca dính chấn thương mùa này

Khi Tito tiếp quản đội hình từ Pep, tiền đạo Isaac Cuenca đang chấn thương với thời gian ngồi ngoài kéo dài trong 6 tháng. Quá trình tập trung cho mùa giải 2012-13 khởi đầu với việc Muniesa phải lên bàn mổ, và thời gian để hồi phục cũng tương tự như Cuenca. Hai tài năng trẻ được đánh giá cao trở thành những “thương binh” hạng nặng.

Trong ba tháng đầu tiên kể từ khi mùa giải khởi tranh, những ca chấn thương tiếp diễn một cách rất đều đặn. Đã có thêm 14 ca chấn thương trong giai đoạn thi đấu chính thức, mà mới nhất là Daniel Alves, với một vấn đề ở gân kheo chân phải trong trận thắng Levante cuối tuần trước - trận đấu mở ra bước ngoặt quan trọng cho Barca trong cuộc đua tranh danh hiệu quán quân La Liga.

6 hậu vệ, 12 ca chấn thương

Khi Alves lăn lộn trên mặt cỏ sân Ciudad de Valencia, và phải nhường chỗ cho Montoya, đó cũng là chấn thương thứ 3 mà anh gặp phải từ đầu mùa giải. Hai lần trước, hậu vệ người Brazil đều gặp vấn đề trong các trận đấu liên quan đến đối thủ Real Madrid (một là cơ, một gân kheo chân trái).

Trong danh sách chính thức 24 cầu thủ Barca, có 7 hậu vệ (Mascherano trong nhóm tiền vệ; không tính Albidal và những thành viên thuộc biên chế đội trẻ). Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, đã có 6 trong số 7 người này ít nhất một lần phải nhờ đến sự can thiệp của các bác sĩ. Montoya là người duy nhất may mắn tránh được cuộc càn quét của virus chấn thương nhắm vào hàng thủ Barca. Riêng Jordi Alba đã gặp phải chấn thương trong quá trình tập trung với ĐTQG Tây Ban Nha.

Ngoài Alves, đội trưởng Carles Puyol cũng trải qua 3 lần chấn thương trong mùa giải. Một điều oái oăm với Puyol là trong hai lần đầu, cứ khi trở lại là ngay lập tức anh phải nhập viện. Adriano cũng là một bệnh nhân đáng lo ngại, với hai lần phải nghỉ thi đấu. Lần đầu chỉ một tuần, nhưng sau đó là ba tuần làm khán giả bất đắc dĩ.

Bartra (2-3 tuần) và Pique là hai trường hợp còn lại. Trong đó, vấn đề của Pique trong trận lượt đi với đối thủ Spartak Moskva nghiêm trọng hơn nhiều dự đoán. Ban đầu, các bác sĩ nhận định Pique chỉ nghỉ ngơi 2-3 tuần. Thực tế, hậu vệ 25 tuổi này chỉ thi đấu sau đó hơn một tháng rưỡi.

Trong vài tháng ngắn ngủi, 6 hậu vệ, tổng cộng 12 ca chấn thương, không một đội bóng nào ở La Liga rơi vào tình cảnh như Barca. Tổng cộng thời gian nghỉ dưỡng thương của 6 hậu vệ này tương đương 33 trận đấu - một khoảng thời gian không ngắn chút nào. Để đối phó với vấn nạn chấn thương, Tito đã phải sử dụng 7 cặp trung vệ khác nhau ở đội hình chính của Barca trong 20 trận đã qua (không tính trận lượt về với Alaves rạng sáng nay). Ngoài ra, từ đầu mùa giải, Tito đã bố trí 16 hàng thủ khác nhau. Như vậy, gần như sau mỗi trận đấu là một lần Tito có thay đổi về hàng thủ.

Đây là cách lý giải thuyết phục hơn cả trong việc Barca để thủng lưới 24 bàn trên các mặt trận, và 15 bàn trong số đó thuộc La Liga, 5 tại Champions League - đặc biệt là trận thua trên sân đối thủ Celtic.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Makelele tiết lộ chuyện tiến cử Michael Olise cho Real Madrid

Makelele tiết lộ chuyện tiến cử Michael Olise cho Real Madrid

Makelele tiết lộ chuyện tiến cử Michael Olise cho Real Madrid

Huyền thoại Claude Makelele tiết lộ ông từng trực tiếp khuyên Chủ tịch Florentino Perez chiêu mộ Michael Olise cho Real Madrid. Cựu tiền vệ người Pháp đánh giá rất cao tài năng của ngôi sao Bayern Munich, thậm chí cho rằng Olise có thể tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ tương tự Lionel Messi.

Chủ tịch Barcelona chốt tương lai Raphinha

Chủ tịch Barcelona chốt tương lai Raphinha

Chủ tịch Barcelona chốt tương lai Raphinha

Chủ tịch Barcelona là Joan Laporta đã chính thức lên tiếng về tương lai của Raphinha trong bối cảnh ngôi sao người Brazil nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ Saudi Pro League. Đồng thời, người đứng đầu đội chủ sân Camp Nou cũng xác nhận Barcelona rất hào hứng với việc sắp hoàn tất bản hợp đồng mang tên Karim Adeyemi.

Video

Vinicius Junior và Real Madrid bế tắc trong khâu đàm phán gia hạn

Vinicius Junior và Real Madrid bế tắc trong khâu đàm phán gia hạn

Vinicius Junior và Real Madrid bế tắc trong khâu đàm phán gia hạn

Real Madrid đang đối mặt với cuộc chạy đua nhằm giữ chân Vinicius Junior khi quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền đạo người Brazil được cho là đã rơi vào bế tắc. Trong lúc Vinicius đang nghỉ hè sau khi kết thúc hành trình tại World Cup 2026, những bất đồng về vấn đề tài chính đang phủ bóng lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Xem thêm
top-arrow
X