Thứ Ba, 10/03/2026
Zalo

Barca sẽ không quá "điên cuồng" để mua Fabregas

Thứ Sáu 16/07/2010 19:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trước hành động liên tục làm giá từ phía Arsenal, tân chủ tịch Sandro Rosell tuyên bố Barcelona sẽ chỉ trả cho đội bóng nước Anh một khoản tiền theo giá thị trường trong thương vụ Cesc Fabregas.

Barca sẽ chỉ mua Fabregas với một mức giá hợp lý


Barcelona thực sự muốn có Cesc Fabregas. Bên cạnh ý định đưa "đứa con lưu lạc" về với sân Nou Camp, tân chủ tịch Sandro Rosell cũng coi đây là món quà ra mắt với các CĐV của CLB sau khi ông đắc cử chức chủ tịch thay thế cho người tiền nhiệm Joan Laporta (từ khi Rosell lên nắm quyền, ông vẫn chưa có được một bản hợp đồng mới nào).

Dù vẫn phải đang đau đầu ra đối phó với khoản nợ lớn từ ngân hàng do Laporta để lại song Rosell vẫn muốn bỏ ra một số tiền lên tới 50 triệu euro để tăng cường lực lượng trong mùa hè này. Mục tiêu chính của tân chủ tịch Barca vẫn là Cesc Fabregas, một cầu thủ mà ĐKVĐ La Liga đã theo đuổi từ lâu.

Dẫu vậy, kế hoạch chuyển nhượng liên tục gặp những cản trở khi phía Arsenal luôn tỏ thái độ bất hợp tác trong quá trình đàm phán. Theo một số thông tin thì đội bóng nước Anh chỉ có ý định để Fabregas ra đi trong trường hợp họ nhận được một số tiền dao động từ khoảng 60 -70 triệu euro. Với ban lãnh đạo của Barca, số tiền này là quá lớn và nó không hợp lý nếu xét trên giá trị thực ở thị trường chuyển nhượng năm nay.

"Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ở Tây Ban Nha, đây không phải là một mức giá phù hợp", Rosell phát biểu trên Goal.com."Arsenal đã đẩy mức giá lên quá cao và họ khiến cho quá trình chuyển nhượng gặp nhiều khó khăn. Có một điều chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không "điên cuồng" đến nỗi để trả 60-70 triệu euro cho Fabregas. Chúng tôi chỉ có thể trả theo mức giá trị trường. Fabregas sẽ tới Barca nhưng có lẽ không phải ở mùa hè năm nay."

Như vậy, thông điệp từ phía Barcelona đã quá rõ ràng. Vấn đề chính sẽ nằm ở Arsenal. Sau khi đã liên tục "làm giá", liệu đã đến lúc họ chịu để cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ La Masia về với đội bóng của sân Nou Camp.

Song Tử

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X