Thứ Hai, 09/03/2026
Zalo

Barca lại nhăm nhe "rút ruột" Arsenal

Thứ Ba 31/07/2012 15:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một năm sau ngày để mất Cesc Fabregas vào tay Barca, Arsenal lại đứng trước nguy cơ bị "rút ruột" khi Alex Song đang nằm trong tầm ngắm của khổng lồ xứ Catalunya.

Nếu Daniel Agger của Liverpool được Barca chấm cho vị trí trung vệ thì Song là một lựa chọn khác để lấp vào khoảng trống mà Seydou Keita để lại sau khi chuyển đến Trung Quốc chơi bóng. Đây được xem là những sự bổ sung cần thiết cho tuyến phòng ngự đang rất mỏng manh của đội chủ sân Nou Camp.

alex song
 

Song không lạ lẫm với ngay cả các CĐV của Barca. Trong những lần Barca đụng độ Arsenal, Song luôn là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía "Pháo thủ". Tiền vệ người Cameroon sẽ bước sang tuổi 25 vào ngày 9/9 tới là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệp nhất của Arsenal hiện tại và quan trọng là đã từng chơi cặp rất ăn ý với Fabregas.

Với con mắt nhìn người tinh đời, Wenger chiêu mộ Song từ Bastia khi anh mới chỉ 18 tuổi, sau đó cho Charlton Athletic mượn trong năm 2007. Từ lúc trở lại Arsenal, Song đã tiến bộ rất nhanh để chiếm một vị trí quan trọng trong đội hình chính.

Sở hữu thể hình lý tưởng (1m85), Song rất mạnh trong tranh chấp, tạo thành lá chắn vững chắc phía sau những tiền vệ sáng tạo. Anh có thể chơi tốt cả hai chân, đôi lúc rất nguy hiểm với những pha dâng cao bất ngờ. Nhìn chung, Song là mẫu cầu thủ có lối chơi đơn giản, luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu giống như Keita trước đây.

Một điểm quan trọng là hợp đồng của Song với Arsenal chỉ còn thời hạn đến năm 2014. HLV Wenger đã cố gắng giữ chân anh nhưng Song từ chối một đề nghị ký mới hợp đồng. Điều đó nghĩa là Arsenal sẽ chịu áp lực khi ngồi vào bàn thương lượng tương lai của cầu thủ này.

Vì những lý do trên, Song đang được xem là mục tiêu trung hạn, phù hợp với những yêu cầu của Barca. Rất có thể những ngày tới, Barca sẽ gửi tới Arsenal một đề nghị trị giá 15 triệu euro cho cầu thủ quốc tế người Cameroon này.

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Video

Xem thêm
top-arrow
X