Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Barca hiện tại: Tệ hại nhất 4 năm qua

Thứ Hai 04/03/2013 20:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với 3 trận thua trong 4 trận gần đây nhất, Barca giờ đây thiết lập kỷ lục mới, kỷ lục buồn: chuỗi trận tệ hại nhất suốt 4 năm qua, kể từ mùa giải đầu tiên của triều đại Guardiola.

Các học trò của Jordi Roura đã trải qua chuỗi 3 trận đấu cực hình, đáng quên chỉ trong 2 tuần. Đầu tiên là thất bại trước Milan trong trận lượt đi vòng knock-out Champions League tại San Siro (2-0), một kết quả khiến cho cơ hội đi tiếp vào tứ kết của đội bóng xứ Catalunya trở nên rất nhỏ nhoi.

Barca đang rất tệ
Barca đang rất tệ

Sau đó là thất bại 1-3 đầy cay đắng trước đại kình địch Real Madrid tại lượt về bán kết Cúp nhà Vua. Barca trở thành cựu vương của giải đấu. Và cuối cùng là cú sẩy chân (không ai ngờ nếu dựa trên những tuyên ngôn lẫm liệt trước trận của cầu thủ, ban huấn luyện và cả truyền thông Barcelona) tại Bernabeu, cũng trước chính Real Madrid hồi cuối tuần qua trong khuôn khổ La Liga (2-1).

Trận thắng duy nhất trong chuỗi 4 trận liền, trước Sevilla (2-1) giờ nhìn lại chẳng khác nào đoạn văn lan man, lạc đề trong tổng thể bài viết. Vậy là Barca đã vấp ngã trước 3 hòn đá tảng cản trước mặt. Trước mắt họ vẫn còn một đá tảng khác, không, có lẽ là “bức tường” thành, tên Milan.

Kể từ thời đại Pep Guardiola, từ mùa giải 2008/09, Barca chưa bao giờ phải kinh qua giai đoạn tổn thương đến ghê gớm như hiện tại. Chuỗi trận tệ nhất mà cựu HLV Barca cùng các học trò từng trải qua là vào mùa giải đầu tiên Pep dẫn dắt đội bóng. Thời kỳ đó, Pep-Team không thể thắng lấy dù chỉ một trận trong chuỗi 5 trận liền. Barca hòa 3 (2-2 trước Betis, 1-1 trước Lyon tại Champions League và 1-1 trước Mallorca tại Copa) và thua 2 (1-2 trước Espanyol và 4-3 trước Bilbao).

Kỷ lục buồn của Barca còn được “điểm tô” thêm bởi con số về tỷ số đối đầu. Với Guardiola trên băng ghế huấn luyện, Barca chưa bao giờ kém tỷ số đối đầu với bất kỳ đối thủ nào tại Liga sau khi hai lượt đấu diễn ra. Còn giờ đây, Barca đã lép vế trước Real Madrid. Với chiến thắng 2-1 tại Bernabeu cùng trận hòa 1-1 tại Camp Nou hồi năm ngoái, Real của Mou đã “thắng” Barca ở khoản tỷ số đối đầu.

Lần cuối cùng Barca kém một đội bóng của Liga về tỷ số đối đầu sau hai lượt trận là vào 07/5/2008, cũng trước chính Real Madrid. Ngày ấy, Real được Bernd Schuster dẫn dắt và đã vượt qua Barca của Frank Rijkaard với tỷ số 4-1 trong trận lượt về tại Bernabeu. Còn trong trận lượt đi, Real cũng đã giành chiến thắng 0-1.

Một trong số những chìa khóa làm nên sự sa sút của Barca hiện tại chính là tình trạng “nợ nần” của hàng thủ. Đã 13 trận liền Barca không giữ sạch lưới. Và tình trạng như hiện nay chỉ diễn ra cách đây 51 năm về trước. Lần gần đây nhất Barca giữ sạch lưới là trong trận đấu trước Cordoba, ngày 10/01/2013, nghĩa là đã gần 2 tháng.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X