Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Bao giờ Ronaldo mới sánh ngang Eusebio?

Thứ Hai 06/01/2014 09:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

"Báo đen" Eusebio vừa qua đời ở tuổi 71. Giờ đây, kì vọng lớn nhất của nền bóng đá Bồ Đào Nha được đặt lên đôi vai của Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 28, Ronaldo được xếp ngang hàng với huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha về chuyên môn. Nhưng xét một cách toàn diện thì chưa.

Với người Bồ, Eusebio vẫn là số 1

Ngày 7/1 tới, đích thân tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva sẽ trao tặng Huy hiệu Hoàng tử Henry cho Ronaldo. Đây là giải thưởng cao quý dành cho những nhân vật có đóng góp to lớn vào sự nghiệp quảng bá, phát triển văn hóa và nâng cao tên tuổi của quốc gia này trên trường quốc tế. Nhưng ngay cả khi có Huy hiệu ấy, Ronaldo vẫn chưa thể sánh ngang với huyền thoại Eusebio.

Ronaldo là mẫu cầu thủ vươn lên không ngừng nhưng anh cũng bị ghét vì chảnh

Huy hiệu Hoàng tử Henry ra đời năm 1960 để tưởng nhớ 500 năm ngày mất của Hoàng tử Henrique, con trai thứ 5 của Vua John đệ nhất và Hoàng hậu Philippa Lancaster của Bồ Đào Nha, người đã có công mở rộng lãnh hải của nước này trong các thế kỷ 14, 15.

"Đó là một sự so sánh lố bịch. Tôi không nghĩ Eusebio có thể được so sánh với bất kỳ ai, với tôi ông ấy thực sự là một huyền thoại”. Chính Luis Figo, người đứng giữa 2 thời đại của Eusebio và Ronaldo đã tuyên bố như thế khi được đề nghị đưa ra những đánh giá về họ.

Ông Hilario Conceicao, cựu HLV của Ronaldo và Figo, nhận định: "Eusebio không có sự chuẩn bị, không có các phòng tập luyện, không có những học viện bóng đá". Jose Augusto, đồng đội của Eusebio ở thập kỉ 60 của thế kỉ trước, cho rằng "với những trái bóng bây giờ, Eusebio có thể ghi bàn gấp đôi".

Ông Eusebio từng không hài lòng về những sự so sánh. "Tôi thấy buồn khi phải làm phép so sánh. Đó sẽ là sai lầm bởi tôi chỉ chơi (khoảng) 60 trận và ghi được 41 bàn thắng". Chính Ronaldo cũng chỉ dám tự hào vì được "xếp trên Eusebio trong danh sách những chân sút ghi bàn cho ĐT Bồ Đào Nha”.

Ronaldo phải thay đổi

Ronaldo đã ghi được 47 bàn cho ĐT Bồ Đào Nha. Con số này giúp anh cùng với cựu tiền đạo Pauleta trở thành hai chân sút vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Nhưng Figo đã có lý khi nói Ronaldo không thể bằng Eusebio, người đã ghi 41 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha.

Eusebio từng giúp Bồ Đào Nha giành vị trí thứ 3 ở World Cup 1966, điều mà cho đến thời điểm này, các hậu bối của ông chưa một lần tái hiện được. Nhưng trên tất cả là cá tính và sự khiêm nhường của Eusebio.

"Báo đen" là một nhân cách lớn. Điều này khiến Eusebio luôn có được một chỗ đứng trong lòng mỗi người yêu bóng đá.

Kể từ khi nổi lên như một trong những ngôi sao xuất chúng của bóng đá thế giới, Ronaldo luôn bị xem là một kẻ kiêu ngạo. Trong mỗi phát biểu của Ronaldo, dù đã cố gắng giữ ở mức ôn hòa nhất, vẫn ẩn chứa một sự kiêu căng đến mức ngạo mạn.

Nhiều người nói rằng đó là cách Ronaldo sống thật với chính mình. Thực tế, hình ảnh của Ronaldo phần nào bị hủy hoại vì những phát ngôn được đánh giá là không đúng mực. Trong nỗi ám ảnh hoàn hảo, dưới cái bóng của Messi, Ronaldo rơi vào hội chứng "tự yêu mình". Ở đó, anh luôn cho rằng mình là nhất để rồi bỏ quên tất cả xung quanh.

Giờ đây, khi Eusebio qua đời, Ronaldo là người duy nhất duy trì thương hiệu bóng đá Bồ Đào Nha trên tầm thế giới. Tổng thống Cavaco Silva đã nói: “Ronaldo là biểu tượng của đất nước Bồ Đào Nha trên toàn thế giới, đã làm rạng danh tên tuổi Bồ Đào Nha trên trường quốc tế và trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ. Ronaldo đã có đóng góp to lớn trong việc quảng bá văn hóa Bồ Đào Nha tới bạn bè quốc tế”.

Đã đến lúc Ronaldo cần phải thay đổi. Ronaldo không thể mãi chơi bóng cho riêng mình. Anh phải chơi bóng vì quê hương, vì hình ảnh và con người Bồ Đào Nha.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X