Thứ Năm, 18/04/2024Mới nhất
Zalo

Bản danh sách "mặt hàng" sắp miễn phí tại La Liga: Có tên Abidal, Nistelrooy

Thứ Tư 09/11/2011 13:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cứ vào cuối mỗi mùa giải, sẽ có không ít cầu thủ rơi vào cảnh thất nghiệp, gồm cả những tên tuổi đình đám bởi rất đơn giản, họ không còn giá trị sử dụng với đội bóng hiện tại. Tuy nhiên, nhiều người sẽ mau chóng tìm được nơi chốn mới, thậm chí còn trước khi mùa bóng kết thúc (theo quy định, khi hợp đồng chỉ còn hạn 6 tháng thì cầu thủ được phép tự do ký thoả thuận sơ bộ với CLB khác mà không cần sự cho phép của CLB chủ quản) vì họ có tài, có kinh nghiệm, lại thuộc diện "cho không biếu không" nên rõ ràng, họ vẫn rất hot trên TTCN. Hãy cùng nhìn qua những cầu thủ đang thi đấu tại La Liga mà sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải 2011-2012 tính đến thời điểm này (vì rất có thể thời gian tới, họ sẽ được gia hạn hoặc ký mới, đồng nghĩa không còn nằm trong diện "miễn phí").

Điểm đáng lưu ý, Real Madrid là đội duy nhất không hề có gương mặt nào thuộc diện "miễn phí" vào cuối mùa. Thực ra, trước đó, trung vệ 33 tuổi người Bồ Đào Nha, Ricardo Carvalho đã rơi vào hoàn cảnh "tội nghiệp" này nhưng do phong độ của anh chưa hề suy giảm và vẫn còn đủ sức cống hiến cho Los Blancos (dù chỉ còn là một quân bài dự bị) nên Real quyết định "kích hoạt" điều khoản tự động gia hạn hợp đồng thêm một năm đã được quy định từ lúc Carvalho gia nhập Real từ Chelsea trong niềm vui sướng của cầu thủ này. Song như thế, không có nghĩa, đội hình Real không thừa thãi. Chắc chắn sẽ có vài gương mặt bị đẩy khỏi Bernabeu vào kỳ chuyển nhượng mùa hè (chẳng hạn Drenthe, Gago,...) nhưng kiểu gì, Real cũng thu về được một khoản chứ không phải "miễn phí".

Eric Abidal: Cầu thủ miễn phí hot nhất La Liga hiện nay

Với tư cách nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha và châu Âu, Barca đương nhiên luôn là đội bị nhòm ngó nhiều nhất. Kể cả có là hàng thải, hàng quá hạn nhưng chỉ cần mang gốc gác Blaugrana thì đồng nghĩa giá trị không bao giờ ở mức thấp. Hiện tại, có 3 cầu thủ Barcelona sắp hết hợp đồng và nổi bật nhất chắc chắn là Eric Abidal. Từng là một trong những hậu vệ trái hàng đầu thế giới, gánh nặng tuổi tác khiến Abidal không thể duy trì được phong độ. Mùa trước, anh suýt phải giải nghệ sớm vì căn bệnh xơ gan nhưng rồi bằng nỗ lực tuyệt vời, cầu thủ người Pháp đã chiến thắng được bệnh tật. Những tưởng, Abidal vẫn còn chỗ đứng tại Barcelona (lúc bước lên bục nhận danh hiệu vô địch Champions League, Abidal đã được toàn đội thống nhất trao chiếc băng đội trưởng để trở thành người đầu tiên được giương cao chiếc cúp danh giá như một sự tôn vinh cho tinh thần quả cảm của Abidal) mà bằng chứng rõ rệt là anh được ra sân khá nhiều mùa này tuy nhiên, tới giờ, Abidal và Barca chưa thể tìm được tiếng nói chung trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng. Khúc mắc lớn nhất: Abidal muốn thời hạn dài trong khi Barcelona chỉ thích ký từng năm một. Có rất nhiều đội (tiêu biểu là Paris Saint-Germain) sẵn sàng dành cho Abidal mức thu nhập tốt cùng cam kết "giữ chân lâu dài" nên hẳn Abidal sẽ phải suy tính nhiều khi mà sự nghiệp cầu thủ của anh không còn bao nhiêu. Abidal cũng đã được tận hưởng đầy đủ mọi vinh quang tại Barcelona, vì thế ra đi vào cuối mùa không phải là lựa chọn tồi. Ngoài Abidal, thì cái tên Isaac Cuena cũng rất được quan tâm. Mới đây, tài năng sinh năm 1991 này đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Barcelona. Tuy không được liệt vào hàng "thiên tài xuất chúng" như Messi hay gần nhất là Thiago Alcantara thì Cuenca đích thực là một sản phẩm tốt do lò La Masia "sản xuất" ra và khiến hàng loạt đội thèm thuồng. Có lẽ Cuenca không muốn rời khỏi xứ Catalan thân yêu nhưng anh thừa hiểu một cầu thủ trẻ chỉ có thể phát triển sự nghiệp nếu được ra sân thường xuyên mà ở Barcelona, khả năng này không hề đơn giản. Barca chưa bao giờ thiếu cầu thủ giỏi, thêm phần mỗi năm họ lại trình làng vài ba gương mặt "na ná" như Cuenca. Do đó, kể cả Barca không muốn mất trắng tiền vệ này thì chắc gì Cuenca đã chịu (dù sao khi không còn bị ràng buộc thì cầu thủ ra điều kiện cũng dễ hơn).

Trong số 18 đội còn lại với tổng cộng trên 100 cầu thủ sắp "miễn phí", có thể điểm mặt một số cái tên đình đám như Marcos Senna, nhà vô địch Euro 2008, Ruud Van Nistelrooy, một trong những chân sút vĩ đại nhất của Man Utd (ghi trên 100 bàn) và từng đoạt danh hiệu "Vua phá lưới La Liga" khi còn khoác áo Real Madrid hay Frederic Kanoute, sát thủ săn bàn người Mali của Sevilla. Tất cả họ tuy đều ngoài 30 tuổi nhưng vẫn còn đủ sức đóng góp cho đội bóng nào chịu "thu nạp" họ. Đúng là nhờ có luật Bosman mà các đội bóng mới có thể được phép mua cầu thủ mà chẳng tốn một xu nào.

Danh sách những cầu thủ sẽ trở thành hàng miễn phí vào cuối mùa tại La Liga

Athletic Bilbao: Raul Fernandez (thủ môn, 13/03/1988); Koikili Lertxundi (hậu vệ , 23/12/1980); Aitor Ocio (hậu vệ, 28/11/1976); Igor Gabilondo (tiền vệ, 10/02/1979); Gaizka Toquero (tiền đạo, 09/08/1984)

Atletico Madrid: Antonio Lopez (hậu vệ, 13/09/1981); Luis Perea (hậu vệ, 30/01/1979)

Barcelona: Jose Manuel Pinto (thủ môn, 08/11/1975); Eric Abidal (hậu vệ, 11/09/1979); Isaac Cuena (tiền vệ, 27/04/1991)

Betis: Miki Roque (hậu vệ, 08/07/1988); Jose Isidoro (hậu vệ, 01/08/1986); Nacho Perez (hậu vệ, 24/06/1980); Iriney Santos (tiền vệ, 23/04/1981)

Espanyol: Kiko Casilla (thủ môn, 02/10/1986); Ernesto Galan (hậu vệ, 17/06/1986); Walter Pandiani (tiền đạo, 27/04/1976); Thievy Bifouma (tiền đạo, 13/05/1992)

Getafe: Jaime Gavilan (Tiền vệ, 12/05/1985); Pedro Rios (tiền vệ, 12/12/1981); Abdel Barrada (tiền vệ, 19/06/1989)

Granada: Jose Juan Figueras (thủ môn, 25/01/1979); Allan Nyom (hậu vệ, 10/05/1988); Diego Mainz (hậu vệ, 29/12/1982); Inigo Lopez (hậu vệ, 23/07/1982); Dani Benitez (tiền vệ, 07/04/1987); Abel Gomez (tiền vệ, 20/02/1982); Alex Geijo (tiền đạo, 11/03/1982)

Levante: Nano (hậu vệ, 07/07/1980); Juanfran (hậu vệ, 15/07/1976); Asier del Horno (hậu vệ, 19/01/1981); Javi Venta (hậu vệ, 13/12/1975); Sergio Ballesteros (hậu vệ, 04/09/1975); Javier Farinos (tiền vệ, 29/03/1978); Juanlu (tiền vệ, 18/05/1980); Valdo (tiền vệ, 23/04/1981); Rafa Jorda (tiền đạo, 11/01/1984); Carlos Aranda (tiền đạo, 27/07/1980); Ruben Suarez (tiền đạo, 19/02/1979)

Malaga: Javier Malagueno (hậu vệ, 27/10/1982); Weligton (hậu vệ, 28/08/1979); Helder Rosario (hậu vệ, 09/03/1980); Enzo Maresca (tiền vệ, 10/02/1980); Ruud van Nistelrooy (tiền đạo, 01/07/1976)

Mallorca: Pablo Caceres (hậu vệ, 22/04/1985); Nunes (hậu vệ, 07/03/1977); Marti Crespi (hậu vệ, 15/06/1987); Pau Cendros (hậu vệ, 01/04/1987); Pedro Bigas (hậu vệ, 15/05/1990); Gonzalo Castro (tiền vệ 14/09/1984); Josep Lluis Marti (tiền vệ, 28/04/1975)

Osasuna: Ricardo (thủ môn, 30/12/1971); Roversio Rodrigues (hậu vệ, 17/01/1984); Sergio Fernandez (hậu vệ, 23/05/1977); Patxi Punal (tiền vệ, 06/09/1975); Javier Calleja (tiền vệ, 12/05/1978); Raul Garcia (tiền vệ, 11/07/1986)

Santander: Mario Fernandez (thủ môn, 30/04/1988); Jose Picon (hậu vệ, 13/03/1988); Osmar Barba (hậu vệ, 05/06/1988); Bernardo Espinosa (hậu vệ, 11/07/1989); Gonzalo Colsa (tiền vệ, 02/04/1979); Pedro Munitis (tiền vệ, 19/06/1975); Kennedy (tiền vệ, 22/11/1980); Julian Luque (tiền vệ, 27/03/1992); Adrian Gonzalez (tiền vệ, 25/05/1988); Jairo (tiền vệ, 11/07/1993); Christian Stuani (tiền đạo, 12/10/1986); Mamadou Kone (tiền đạo, 25/12/1991)

Rayvo Vallecano: David Cobeno (thủ môn 06/04/1982); Daniel Gimenez (thủ môn, 30/07/1983); Tito (hậu vệ, 11/07/1985); Jose Manuel Casado (hậu vệ, 09/08/1986); Alejandro Arribas (hậu vệ, 01/05/1989); Raul Bravo (hậu vệ, 14/04/1981); Jordi Figueras (hậu vệ, 16/05/1987); Sueliton Pereira (hậu vệ, 19/08/1986); Rafa Garcia (tiền vệ, 14/01/1986); Jose Movilla (tiền vệ, 08/02/1975); Michel (tiền vệ, 30/10/1975); Piti (tiền vệ, 26/05/1981); Nestor Susaeta (tiền vệ, 11/12/1984); Javi Fuego (tiền vệ, 04/01/1984); Raul Tamudo (tiền đạo, 19/10/1977); Koke (tiền đạo, 27/04/1983); Andrija Delibasic (tiền đạo, 24/04/1981)

Sociedad: Enaut Zubikarai (thủ môn, 26/02/1984); Tono (thủ môn, 23/11/1986); Mikel Aranburu (tiền vệ, 18/02/1979)

Sevilla: Andres Palop (thủ môn, 22/10/1973); Emiliano Armenteros (tiền vệ, 18/01/1986); Tom De Mul (tiền vệ, 04/03/1986); Frederic Kanoute (tiền đạo, 02/09/1979)

Gijon: Andre Castro (tiền vệ, 02/04/1988); Alberto Rivera (tiền vệ, 16/02/1978); Ivan Hernandez (tiền vệ, 27/02/1980); Nacho Novo (tiền đạo, 26/03/1979)

Valencia: Cristiano Pereira (thủ môn, 29/11/1990); Bruno Saltor (hậu vệ, 01/10/1980); Hedwiges Maduro (hậu vệ, 13/02/1985); Angel Dealbert (hậu vệ, 01/01/1983); Miguel (hậu vệ, 04/01/1980); David Albelda (tiền vệ, 01/09/1977)

Villarreal: Cesar Sanchez (thủ môn, 02/09/1971); Diego Marino (thủ môn, 09/05/1990); Angel Lopez (hậu vệ, 10/03/1981); Mario Gaspar (hậu vệ, 24/11/1990); Marcos Senna (Tiền vệ, 17/07/1976); Gerard Bordas (tiền vệ, 11/09/1981)

Zaragoza: Leo Franco (thủ môn, 20/05/1977); Javier Paredes (hậu vệ, 05/07/1982); Antonio Tomas (tiền vệ, 19/01/1985); Leonardo Ponzio (tiền vệ, 29/01/1982)

  • Bảo Phương (Theo Goal/Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X