Thứ Tư, 26/06/2024Mới nhất
Zalo

Atletico lỡ cơ hội bứt phá: Không thể thắng chính mình

Thứ Ba 21/01/2014 20:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bị Sevilla cầm hòa 1-1 ngay tại Calderon, Atletico Madrid đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu trong bối cảnh Barcelona cũng chịu chung kịch bản trước Levante.

Ở vòng 19, Atletico bước vào trận chiến "ngôi đầu" với một tinh thần rất cao. Nhưng họ đã không thể tận dụng được lợi thế sân nhà để quật ngã Barca. Hòa 0-0, dù là một kết quả mang giá trị tích cực, nhưng không thể thỏa mãn được khát khao chiến thắng của người Calderon. Nếu có 3 điểm, lẽ ra ngôi đầu đã là của Atletico.

 

Nhưng đội bóng của Diego Simeone đã có cơ hội để làm lại chỉ một tuần sau đó. Barca đá trước và họ bị Levante cầm chân với tỷ số 1-1. Nếu Atletico thắng trong trận đấu muộn nhất với Sevilla, vị trí số 1 sẽ là của họ. Nhưng Atletico đã không thể làm chủ được vận mệnh của mình. Chơi bóng trên sân nhà, có được bàn mở tỷ số từ rất sớm (Villa ghi bàn ở phút thứ 18), chiến thắng vẫn không đến với đội bóng của Simeone.

Sevilla đã chơi không tốt nhưng việc Atletico đánh rơi chiến thắng lại nằm ở chính họ. Cơ hội leo lên đầu bảng lại chỉ tạo ra áp lực lên các ngôi sao của đội chủ sân Vicente Calderon. Từ Diego Costa tới Koke, từ Arda Turan đến Adrian, tất cả đều không thể là chính mình. Sự nóng vội làm hỏng tất cả. Atletico tấn công nhiều, tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm nhưng không thể kết liễu được đối phương.

Atletico đã phải trả giá bằng bàn thua từ chấm 11m. Đó cũng là một pha bóng cho thấy sự yếu kém về tâm lý của Juanfran. Trong một tình huống tưởng như vô hại, hậu vệ cánh của Atletico đã có một pha kéo áo quá lộ liễu với tiền đạo đối phương. Ivan Rakitic đã trừng phạt sai lầm chết người ấy bằng một cú đá lạnh lùng trên chấm phạt đền.

Đã có rất nhiều CĐV của Atletico đau đớn khi chứng kiến bàn thắng ấy. Thậm chí, một số người đã khóc. Trận đấu vẫn còn 15 phút nữa, nhưng họ đã tin Atletico không thể lật ngược thế cờ. Niềm tin ấy là có cơ sở bởi những gì họ chứng kiến trước khi đội nhà bị gỡ hòa đã mang tới nỗi thất vọng. Đó không phải là một Atletico bách chiến bách thắng. Đó không phải là một đội bóng từng vượt qua mọi thách thức chỉ để chứng minh khát khao chiến thắng. Trong buổi tối u ám ở Calderon, Atletico không còn là chính mình.

Trận hòa 1-1 trước Sevilla không phải là một kết quả quá tồi tệ. Nhưng vấn đề của Atletico là họ đã thua trong cuộc chiến của chính mình. Một đội bóng đẳng cấp là luôn biết cách để tận dụng tối đa những cơ hội. Atletico đã không có được tố chất ấy. Trước ngưỡng cửa để vươn lên, họ lại vấp ngã và ném đi thời cơ tốt nhất của mình.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Trong những năm gần đây, chúng ta đã từng nghe nói rằng Pháp có thể mang hai đội tham dự các giải đấu lớn và mỗi đội đều có thể “làm nên chuyện”. Khoảng 1 tuần trước khi VCK Euro 2024 khởi tranh, Jose Mourinho, trong vai một bình luận viên cũng có nói thế này: “Nếu Bồ Đào Nha được phép cử 2 đội dự Euro, thì đội 2 của họ cũng là một ứng viên vô địch”.

Let Spain Cook: Tây Ban Nha đã 'nấu chín' Italia như thế nào?

Let Spain Cook: Tây Ban Nha đã 'nấu chín' Italia như thế nào?

Let Spain Cook: Tây Ban Nha đã 'nấu chín' Italia như thế nào?

Để nấu một bữa ăn hoàn hảo đòi hỏi chúng ta phải có những nguyên liệu tươi ngon và món ăn phải được làm theo một công thức chính xác. Các yếu tố ngoại cảnh có thể ảnh hưởng đến hương vị cuối cùng nhưng nếu như mọi thứ đi theo đúng công thức hoặc quỹ đạo nhất định, thì chắc chắn món ăn của bạn sẽ ngon như màn trình diễn của Tây Ban Nha trong chiến thắng trước Italia.

Video

Xem thêm
top-arrow
X