Thứ Hai, 12/10/2026
Zalo

Antony tỏa sáng, chỉ còn kém mỗi Yamal và Vinicius

Thứ Hai 02/03/2026 17:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau quãng thời gian đầy thất vọng tại Manchester United, Antony đang cho thấy màn lột xác ấn tượng trong màu áo Real Betis. Sự nghiệp của tuyển thủ Brazil tiếp tục thăng hoa tại Tây Ban Nha, bất chấp kết quả chưa trọn vẹn ở trận derby thành Seville cuối tuần qua.

Antony tỏa sáng, chỉ còn kém mỗi Yamal và Vinicius

Trong cuộc đối đầu với Sevilla trên sân Cartuja, Antony ghi dấu ấn đậm nét bằng bàn thắng thứ 7 của anh mùa này, kèm theo 5 pha kiến tạo. Đáng chú ý, ngôi sao 26 tuổi mở tỉ số bằng một cú ngả bàn đèn đẹp mắt trong vòng 5m50, đưa Betis vượt lên và khiến khán đài bùng nổ.

Antony
Antony tỏa sáng, chỉ còn kém mỗi Yamal và Vinicius

Tuy nhiên, lợi thế 2 bàn của Betis không được bảo toàn. Các pha lập công của Alexis Sanchez cùng Isaac Romero giúp Sevilla gỡ hòa 2-2, qua đó giành lại 1 điểm sau thế bị dẫn trước.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Antony còn vướng vào tình huống căng thẳng khi tiến lại khu vực khán đài trong bối cảnh một bộ phận CĐV Betis tỏ rõ sự thất vọng vì đội nhà đánh rơi chiến thắng. Lực lượng an ninh đã phải can thiệp để ngăn cầu thủ người Brazil trước khi sự việc đi xa hơn.

Dù vậy, về mặt cá nhân, Antony vẫn đang trải qua mùa giải đáng nhớ. Với 7 bàn và 5 kiến tạo tại La Liga, anh chỉ xếp sau Lamine Yamal (13 bàn, 9 kiến tạo) và Vinicius Junior (9 bàn, 5 kiến tạo) về tổng số lần đóng góp bàn thắng tại giải đấu mùa này.

Tính trên mọi đấu trường, Antony đã có 20 lần góp dấu giày vào bàn thắng cho Betis (11 bàn, 9 kiến tạo), thành tích vượt trội so với hình ảnh nhạt nhòa của anh trong 3 năm khoác áo Man United. Hiện Betis đứng thứ 5, kém đội xếp thứ 4 là Villarreal 8 điểm, và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu ở chặng cuối mùa giải.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Biết là bận nhưng Barcelona hãy để ý đến Messi một tí!

Biết là bận nhưng Barcelona hãy để ý đến Messi một tí!

Biết là bận nhưng Barcelona hãy để ý đến Messi một tí!

Hơn 85.000 người có mặt tại Estadio Monumental để chứng kiến Lionel Messi nói lời chia tay đội tuyển Argentina, khép lại một chương đẹp nhất cuộc đời. Ở cách Buenos Aires hơn 10.000 km, không ít cổ động viên Barcelona đã thức trắng đêm để theo dõi buổi lễ. Họ vui cho Messi, xúc động trước những gì Argentina dành cho anh, nhưng hẳn cũng có chút chạnh lòng. 

Luis de la Fuente: "Miễn là bạn hướng tham vọng cá nhân vào mục tiêu chung, "cái tôi" là một thứ tuyệt vời để sở hữu!"

Luis de la Fuente: Miễn là bạn hướng tham vọng cá nhân vào mục tiêu chung, cái tôi là một thứ tuyệt vời để sở hữu!

Luis de la Fuente: "Miễn là bạn hướng tham vọng cá nhân vào mục tiêu chung, "cái tôi" là một thứ tuyệt vời để sở hữu!"

Luis de la Fuente là vị huấn luyện viên đã đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, chiến lược gia 65 tuổi này cũng từng dẫn dắt Lamine Yamal và các đồng đội chinh phục ngôi vương EURO 2024. 

Xem thêm
top-arrow
X