Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

4-3-3, Tiqui-taca hay Josep Guardiola?

Thứ Năm 03/07/2008 07:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Với tiqui-taca người Tây Ban Nha khiến cả châu Âu phải ngả mũ và dè chừng (2 trận chơi với chiến thuật 4-1-4-1 chính là 2 trận đấu mà thày trò HLV Aragones gây ấn tượng nhất ở EURO lần này - trận bán kết gặp Nga và CK gặp Đức). Và đó dường như là chiếc chìa khóa giúp tân HLV Barcelona, Josep Guardiola đi đến thành công?

5 mùa bóng dưới thời Frank Rijkaard, Barca gần như đóng đinh với sơ đồ 4-3-3 - con bài tẩy của những người Hà Lan. Nhưng sau EURO 2008, đội chủ sân Nou Camp đã có thêm một sự lựa chọn mới mang tên tiqui-taca (4-1-4-1). Josep Guardiola hiện đang sở hữu bộ ba Puyol, Xavi, Iniesta - những người được xem là nhân tố chính giúp sơ đồ 4-1-4-1 của Aragones hoạt động một cách trơn tru (trong đó vai trò của Xavi và Iniesta là đặc biệt quan trọng).


Ngoài ra, ở các vị trí khác của Barcelona cũng có sự tương đồng khá rõ rệt với những con người mà Aragones đã sử dụng. Yaya Toure hay tân binh Keita đều có thể đảm nhiệm vai trò máy quét, một chốt chặn không phổi ở giữa sân như Senna. Trên hàng tiền đạo, với tốc độ và sức mạnh chẳng kém ai, Báo Đen Eto’o cũng có thể chơi tốt trong vai trò một mũi nhọn duy nhất. Bởi thế về lí thuyết, Barcelona hoàn toàn có thể vận hành tiqui-taca một cách hoàn hảo (kín kẽ trong phòng ngự và biến hóa trong tấn công) y hệt ĐT Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đó chỉ là lí thuyết không hơn không kém. Chẳng phải đầu mùa giải năm ngoái, ở Nou Camp người ta cũng đã tung hô, xôn xao về cái gọi là bộ tứ siêu đẳng đó sao? Đúng là Ronaldinho - Henry - Messi và Eto’o là những cái tên có thể khiến bất kì hàng phòng ngự nào cũng phải e sợ. Nhưng bóng đá là một môn thể thao đồng đội, chưa hẳn những ngôi sao đã tạo nên một tập thể mạnh, mà trái lại nó còn có thể triệt tiêu sức mạnh của nhau.

Sai lầm lớn nhất của HLV Frank Rijkaard ở mùa giải năm ngoái không phải là sử dụng chiến thuật 4-3-3. Vấn đề ở chỗ, chiến lược gia người Hà Lan cứ loay hoay tìm giải pháp sử dụng bộ tứ siêu đẳng (cho dù phong độ trong từng thời điểm và lối chơi của họ không tìm được tiếng nói chung). Cái thiếu của Frank Rijkaard chính là sự dũng cảm. Ông không dám gạt bỏ những nhân tố (dù là ngôi sao lớn) nhưng không phù hợp với lối chơi và triết lí của đội bóng như Nhà hiền triết xứ Hortaleza đã kiên quyết áp dụng với Raul (hay trước đây A.Jacquet đã làm với Catona, Ginola).

Vinh quang chỉ dành cho những người dũng cảm! Đó là cái Josep Guardiola cần lĩnh hội, chứ không phải là 4-3-3 hay tiqui-taca!

(Theo Báo Bóng đá)

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X