Cristiano Ronaldo động viên người bạn cũ Rooney(Bongda24h) - Họ từng là cặp song sát số 1 nước Anh trong màu áo Manchester United nhưng vào mùa hè năm 2009, họ chính thức "đường chia đôi ngả". Ronaldo đi theo tiếng gọi quyến rũ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với bản hợp đồng kỷ lục thế giới. Còn Rooney tiếp tục ở lại Old Trafford để thay thế ... Ronaldo trở thành ngôi sao lớn nhất đội. Và mới đây, Rooney đã 29/10/2010
Danh hiệu "HLV số 1 thế giới" dành cho Jose Mourinho: Giữa mơ và thực? 28/10/2010 (Bongda24h) - Trong lễ Gala công bố "Quả bóng vàng FIFA", danh hiệu cá nhân cao quý nhất dành cho cầu thủ, có một hạng mục giải thưởng khác cũng rất được quan tâm. Đó là "HLV xuất sắc nhất thế giới trong năm". FIFA đã chọn ra 10 ứng cử viên sáng giá nhưng xem ra cuộc đua đến danh hiệu này chỉ gói gọn trong 2 cái tên: Vicente Del Bosque v&agrav
Real Madrid: Dấu chấm hết cho Benzema? 28/10/2010 Barcelona Dù Real Madrid không thể đánh bại nổi Real Murcia, một đội bóng hạng Ba, đã không có cầu thủ nào bị HLV Jose Mourino trừng phạt như trước đó ông dọa ("nếu chuyện ở Alcorcon lặp lại thì những ai ra sân ở Murcia sẽ chết chắc với tôi"). Nhưng trong thâm tâm, HLV người Bồ có lẽ đã "gạch tên" không ít người. Trong đó có Benzema.
Trước danh hiệu Quả bóng vàng FIFA: Del Bosque ưu tiên học trò 28/10/2010 (Bongda24h) - Danh hiệu quả bóng vàng thế giới sẽ thuộc về ai đang là câu hỏi mà rất nhiều người đang tò mò. Bình thường như những năm trước, người nào giành được quả bóng vàng châu Âu nhiều khả năng sẽ giành nốt danh hiệu của FIFA. Thế nhưng khi QVB châu Âu Diego Milito bị loại khỏi danh sách 23 cầu thủ được đề cử năm nay, vì vậy việc ai được tôn vinh đang trở nên rất khó đoán định. Theo HLV Del Bosque, danh hiệu ấy nên thuộc về một cầu thủ Tây Ban Nha.
Real Madrid tại cúp Nhà vua: Đã là dớp... 28/10/2010 Barcelona Hãy nghe HLV Jose Mourinho phát biểu sau trận đấu với Murica: “Chẳng ai có thể phàn nàn gì về màn trình diễn của chúng tôi. Vẫn còn trận đấu lượt về ở Bernabeu và chúng tôi sẽ giành chiến thắng…”.
Jose Mourinho sẽ không "giết" cầu thủ nào sau trận hoà thất vọng 27/10/2010 (Bongda24h) - Trước trận lượt đi vòng 1/6 cúp Nhà vua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã dõng dạc tuyên bố sẽ "xử" bất cứ cầu thủ nào của Real có thái độ thi đấu không nghiêm túc dù Cúp Nhà vua chỉ là một mục tiêu thứ yếu. Thế nhưng có vẻ Mou đã quyết định không thực hiện biện pháp mạnh tay mặc cho Los Blancos bị cầm châm với tỷ số 0-0 trên sân khách.
Vòng 1/16 cúp nhà Vua: Real bị cầm hòa, Barca thắng nhẹ 27/10/2010 Barcelona (Bongda24h) - Real Madrid đã bị đội chủ nhà đang chơi ở giải hạng ba Real Murcia cầm hòa không bàn thắng, trong khi Barca lại thắng dễ Ceuta 2-0, qua đó nắm chắc chiếc vé vào vòng sau. Bởi ở trận lượt về, họ sẽ chơi trên sân nhà Nou Camp.'
Nghi án: Siêu sao Daniel Alves ăn vạ hay đau thật 26/10/2010 (Bongda24h) - Cho đến giờ, vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh chiếc thẻ đỏ mà Leonardo Ponzio của Zaragoza phải nhận trong trận thua 0-2 trước Barcelona. Phút 47, khi tỷ số đang là 1-0, Ponzio tự dưng lại thực hiện hành động dại dột: chạm tay vào má Daniel Alves. Thế là, như một phản xạ tự nhiên, hậu vệ phải hàng đầu thế giới hiện nay, đổ sập xuống sân và lăn lộn như thể vừa bị đấm một cú trời giáng. Thậm chí, phải cho đến lúc đội ngũ bác sĩ phi vào sân, cầu thủ người Brazil mới chịu đứng dậy. V
Pep Guardiola khen Mourinho là HLV giỏi nhất thế giới 26/10/2010 (Bongda24h) - Ai cũng biết Barcelona hiện tại đang là nơi tập hợp của những con người tài năng có thừa nhưng cũng rất đỗi khiêm tốn. Để được như vậy thì tất nhiên, HLV Pep Guardiola phải làm gương cho các học trò bởi có câu "thượng bất chính, hạ tắc loạn". Vị chiến lược gia trẻ tuổi này đã giành không ít vinh quang cùng đội bóng xứ Catalan nhưng ông chưa một lần nào "nổ" về bản thân. Thay vào đó, ông thường dành những lời khen cho các đồng nghiệp dù đó có là Mourinho, đại kình địch tại La
Vòng 1/16 cúp Nhà Vua: Các "ông lớn" xuất quân 26/10/2010 (Bongda24h) - Từ vòng 1/16 cúp nhà Vua, 20 đội bóng đang chơi ở La Liga sẽ "nhập cuộc" cùng với các "đàn em" vừa lọt qua vòng sơ loại. Trong số này, đáng chú ý nhất vẫn là các "chuyên gia đá cúp" như Sevilla, Valencia, Getafe, Atletico Madrid và hai gã khổng lồ Barcelona, Real Madrid - đội bóng đang đặt quyết tâm già
Barcelona: Chỉ có mình Messi biết ghi bàn! 25/10/2010 Không bùng nổ như khi lập hat-trick và kiếm được một quả penalty trong trận thắng 4-2 của Barca cách đây nửa năm, song Messi cuối cùng vẫn là nhân vật được nhắc tên nhiều nhất sau trận đấu ở La Romareda sau khi đã ghi 2/2 bàn thắng của đội nhà. Ở Camp Nou lúc này, dường như chỉ có mỗi tiền đạo người Argentina là còn biết cách ghi bàn.
Đả bại Atletico, Villarreal chiếm ngôi nhì bảng của Barca 25/10/2010 Barcelona Villarreal Hai bàn thắng của Cani và Rossi đã giúp Villarreal đã đánh bại Atletico Madrid 2-0 tại El Madrigal. Với chiến thắng quan trọng này, “tàu ngầm vàng” đã chính thức đẩy Barca xuống vị trí thứ 3 mặc dù cả hai cùng có 19 điểm sau 8 vòng đấu...
Real Madrid: Tài của Mourinho 25/10/2010 Barcelona Đêm qua, Real Madrid đã bị truất ngôi. Nhưng “đại kình địch” Barcelona của họ chỉ đứng ở ngôi đầu được vài tiếng, sau đó lại phải tâm phục khẩu phục mà trả lại nguyên chủ. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân kỳ tài Jose Mourinho, Real thực sự khiến thầy trò Guardiola phải lo sợ.
Ronaldo vượt các huyền thoại Real ở hiệu suất làm bàn 24/10/2010 Với 4 lần “xé lưới” Racing Santander, Cristiano Ronaldo đã có 44 bàn thắng cho Real sau 46 lần ra sân. Một kỷ lục của Casa Blanca.
Mourinho dành những lời có cánh sau trận đại thắng của Real 24/10/2010 (Bongda24h) - Lập được hơn một hattrick, Cristiano Ronaldo lại khiến cho Bernabeu phải vỡ tung vì phong độ tuyệt vời của mình. Chiến thắng 6-1 trước Racing Santander giúp thày trò Jose Mourinho tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng.
Chấm điểm Real Madrid - 6-1 Racing: CR7 và cú ăn bốn đầu tiên 24/10/2010 Barcelona (Bongda24h) - Nhắc đến Mourinho, người ta nhắc đến những toan tính chiến thuật với tinh thần có thủ thì mới có công. Nhưng kể từ khi đến Real Madrid, "người đặc biệt" dường như lột xác khi ông thừa nhận bị lối đá tấn công ám ảnh và Mourinho chưa bao giờ nói suông. Bỏ lại những khó khăn trong giai đoạn đầu, Real của Mourinho đã liên tiếp ghi đến 16 bàn vào lưới các đối thủ tội nghiệp trong ba vòng đấu gần đây tại La Liga để chễm chệ trên ngôi đầu bảng. Đêm qua, Racing chính là câu lạc bộ ti
Ronaldo lập cú “ăn bốn”, Real đại thắng Racing Santander 24/10/2010 Racing Santander (Bongda24h) – Với 4 bàn thắng ghi được vào lưới đội khách, Cristiano Ronaldo đã củng cố ngôi vị số 1 trên BXH Pichichi La Liga mùa này với tổng cộng 9 pha lập công (một số trang báo Tây Ban Nha ghi là 10, tính cả bàn thắng từ cú sút phạt hàng rào chạm người Pepe và đi vào lưới ở trận gặp Real Sociedad).