Thứ Hai, 06/04/2026

Bóng đá Tây Ban Nha

Ronaldo lập hat-trick thứ 18 cho Real: Quá muộn rồi phải không, Ronaldo?

Ronaldo lập hat-trick thứ 18 cho Real: Quá muộn rồi phải không, Ronaldo?

"Cristiano es el amo", Cristiano là tình yêu, tờ AS giật dòng tít lớn trên trang bìa số báo ngày hôm qua cùng hình ảnh Ronaldo với đôi tay dang rộng, nụ cười lớn và đôi mắt hướng lên khán đài. Lễ tình nhân còn chưa tới (ngay trước ngày hôm ấy Real phải tiếp M.U) nhưng thiên thần tình yêu đã gõ cửa trái tim các Madridista.

Đừng thương hại Ronaldo, làm ơn!

Đừng thương hại Ronaldo, làm ơn!

Nỗi buồn ánh lên trong ánh mắt Ronaldo khi camera chĩa vào anh trong lúc Messi lên nhận giải Quả Bóng Vàng. Giây phút ấy Ronaldo nở nụ cười gượng gạo còn những người yêu mến anh thì muốn khóc. Nhưng CR7 không quá bi lụy. Anh không nói quá nhiều và nhanh chóng rời nhà hát Zurich. Ronaldo là thế, bản tính của một đứa trẻ bướng bỉnh khiến anh không để ai phải thương hại mình.

Khi Ronaldo và Real trút cơn giận dữ

Khi Ronaldo và Real trút cơn giận dữ

Ronaldo một lần nữa bùng nổ. Ngôi sao người Bồ Đào Nha lập một hat-trick ấn tượng để giúp Real Madrid lật ngược thế cờ trước Celta Vigo. Chiến thắng 4-0 tại Bernabeu giúp Real tiến vào vòng tứ kết Cúp Nhà Vua. Quan trọng hơn, trận đấu tuyệt vời này có thể sẽ là một điểm tựa để họ có được sức bật để tìm về với quỹ đạo chiến thắng.

top-arrow
X