Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

PSG ngày càng đáng sợ

Thứ Hai 24/09/2012 17:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiến thắng cách biệt 4 bàn cùng lối chơi như đi dạo tại đảo Corse trước Bastia của thầy trò HLV Carlo Ancelotti càng khẳng định thêm một sự thật đang tồn tại ở Ligue 1: PSG và phần còn lại.

ĐÁ VỚI PSG NHƯ… CHƠI XỔ SỐ

PSG đã khởi đầu rất chậm chạp với 3 trận hòa liên tiếp đáng thất vọng trước Lorient, Ajaccio và Bordeaux (2 trận sau hòa không bàn thắng). Thế nhưng, càng thi đấu đội bóng Thủ đô càng thể hiện rõ đẳng cấp vượt trội với dàn sao thượng thặng. Mỗi nơi PSG đi qua, tất cả đều bị khuất phục. Từ Lille đến Toulouse, rồi Dinamo Kiev và đảo Corse. Không một tên tuổi nào đủ sức tạo nên bất ngờ trước “dải thiên hà” Paris, dù chỉ là trong chốc lát.

Không tên tuổi nào đủ sức tạo nên bất ngờ trước PSG
Không tên tuổi nào đủ sức tạo nên bất ngờ trước PSG

Nhìn PSG thi đấu với các đối thủ, tôi chợt nghĩ, phần còn lại đang phải chơi… xổ số tại Ligue 1. Bởi, nếu gặp may mắn và trong một ngày đẹp trời, thì họ mới có khả năng đánh bại thầy trò HLV Carlo Ancelotti. Trong 4 chiến thắng gần nhất (3 tại Ligue 1), PSG đều không cho đối phương cơ hội vượt qua mình, mặc dù có thể không phải lúc nào cũng thi đấu với 100% phong độ. Tại Lille, PSG ghi bàn đúng 27 giây sau tiếng còi khai cuộc. Toulouse chống cự được 37 phút trước khi thua nhanh 0-2 và Bastia cũng phải lầm lũi nhận bàn thua lúc trận đấu mới chỉ vừa trôi qua 6 phút.

THÀNH BẠI TẠI ANCELOTTI

3 vòng đầu, HLV Ancelotti còn lúng túng với việc xoay tua và “cơ chế” cho các cầu thủ. Tuy nhiên, giờ đây, chiến lược gia người Italia đã biết cách dung hòa được các ngôi sao tại PSG để giải quyết vấn đề dư thừa nhân lực. Nếu như sao nào chưa được ra sân chính thức ở chiến thắng 4-1 trước Dinamo Kiev, thì được góp mặt trong đội hình xuất phát ở chuyến làm khách tại Bastia. Những Sakho, Nene, Menez hay Armand nghỉ ngơi trước đó đã có trận cầu tuyệt hay ngay từ đầu trận trước Bastia.

Khi ai cũng được ra sân, được đặt niềm tin và cảm thấy mình có ích cho đội bóng, các cầu thủ PSG rất mạnh. Bởi thực tế, học trò của HLV Ancelotti ai cũng xứng đáng đá chính vì tài năng, vì đã thể hiện được mình. Do đó, chính sự khéo léo của nhà cầm quân 52 tuổi này sẽ trở thành bí kíp thành công trong tương lai cho PSG. Ligue 1 và Champions League đều là những chặng đường dài. Nếu sở hữu trong tay hai đội hình thi đấu tốt như nhau, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử sẽ có nhiều cơ hội vươn tới đỉnh cao hơn.

CHỜ SIÊU KINH ĐIỂN NGÀY 8/10

Đã đến lúc PSG mơ về ngôi đầu bảng Ligue 1. Khoảng cách với đội dẫn đầu sẽ dần thu hẹp theo thời gian, đặc biệt khi PSG chạm trán với Marseille tại sân Velodrome ngày 8/10 tới đây. Còn hơi sớm để nói về trận siêu kinh điển nước Pháp, nhưng HLV Ancelotti thừa nhận, từ nay đến hôm ấy, ông cố gắng khắc phục điểm yếu hai bên cánh cho PSG. Dù đã tăng cường những cầu thủ chạy cánh, nhưng rõ ràng lối chơi hiện tại của đội bóng Thủ đô vẫn bó vào giữa và thiếu sự đột biến dọc hai biên.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X