Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Monaco sa thải HLV Boloni

Thứ Ba 24/10/2006 13:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vậy là cuối cùng, chiếc máy chém cũng đã sập xuống. Thất bại ngay tại sân nhà Louis II trước Toulouse cuối tuần qua giống như giọt nước làm tràn ly, tiễn chân Laszlo Boloni đi khỏi mảnh đất “ăn chơi” nhưng cũng cực kỳ khắc nghiệt nằm ven Địa Trung Hải.

HLV Boloni bị sa thải do thành tích tồi tệ của Monaco (xếp thứ 19)

Ngày hôm qua, Chủ tịch Michel Pastor của Monaco đã tuyên bố ngừng cộng tác với Boloni. Tuy đây không phải là một sự sa thải thẳng thừng, bởi HLV mang 2 quốc tịch Pháp - Romania chỉ “tạm thời bị tách khỏi công việc của mình” và trợ lý Laurent Banide “sẽ thay thế ông ấy cho đến khi có quyết định mới”, thế nhưng, ai cũng hiểu rằng, câu “chuyện tình” giữa Boloni với đội bóng xứ Công quốc đã đi đến chương cuối.

Boloni tới sân Louis II hồi tháng 6 vừa qua với tham vọng vực dậy đội bóng xứ Công quốc đang trong giai đoạn thoái trào kể từ sau thành tích bất ngờ tại Champions League 2003-2004 (á quân). Thế nhưng, tới thời điểm này, những gì mà Boloni đã làm được cũng chẳng hơn gì so với một “nạn nhân” trước đó - HLV Francesco Guidolin người Italia. Thậm chí, Monaco của Boloni còn phô bày ra một bộ mặt tệ hại hiếm khi xảy ra trong lịch sử của đội bóng này.

Hiện tại, với 7 điểm và 7 thất bại chỉ trong vòng 10 trận đấu, Monaco đã rớt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng Ligue 1, bằng điểm so với Nice (xếp thứ 18) và chỉ hơn 1 điểm so với Nantes - một tên tuổi lớn khác của bóng đá Pháp cũng đang tụt dốc không phanh. Ánh hào quang (nếu có thể nói như vậy) mà Boloni đã được bao phủ tại Rennes giờ đã phải nhường chỗ cho... mặt đất. Monaco đang trải qua một khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất kể từ lần cuối cùng họ bị xuống hạng năm 1975-1976.



Trận cầu trước Toulouse (1-3) cuối tuần qua đã đánh dấu chấm hết cho thời kỳ của Boloni. “Chúng tôi buộc phải suy tính chuyện của Boloni và của cả bộ máy lãnh đạo thể thao”, Chủ tịch Pastor tuyên bố. Doanh nhân này, sau đó dù không hề muốn, cũng phải bổ nhiệm vị HLV thứ 4 kể từ khi nhiệm kỳ của ông bắt đầu sau thất bại 0-3 của Monaco trước Porto tại trận chung kết Champions League hồi tháng 5-2004.

HLV mới được bổ nhiệm tạm thời, Laurent Banide, là con trai của cựu HLV và cũng là cựu cầu thủ của Monaco - Gérard. Ông này mới có bằng HLV bóng đá chuyên nghiệp (DEPF) trong mùa hè vừa qua và ngay sau đó, ông đã trở thành trợ lý của Boloni kể từ đầu mùa giải tới giờ.

Như vậy, “triều đại” Banide sẽ bắt đầu vào đêm nay, khi Monaco có trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Pháp trên sân của Reims. Chưa biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu, nhưng ngay lập tức, Banide chắc chắn đã thiết lập một kỷ lục: HLV trẻ tuổi nhất tại Ligue 1. Sinh tại Alès, năm nay Banide mới 38 tuổi, nghĩa là ít hơn 1 tuổi so với kỷ lục gia cũ - Pablo Correa, 39 tuổi, người hiện dẫn dắt Nancy khá thành công.

Vào lúc này, nhiều người đang tự hỏi, liệu Banide có thể gây được ấn tượng mạnh như một người tiền nhiệm trẻ tuổi trước đây của ông tại Monaco là Didier Deschamps đã làm được hay không?

(Theo Thể Thao Hàng Ngày)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X