PSG đại thắng 6-1: Bây giờ, PSG đã là một đội bóng!PSG đã hủy diệt Sochaux trên sân nhà, với tỷ số của một set tennis: 6-1. Đó là chiến thắng đậm nhất của PSG dưới thời Carlo Ancelotti, cũng là chiến thắng đậm nhất của họ ở mùa giải này. Trong cơn hưng phấn tột độ, HLV người Italia cười sảng khoái: “Tối nay chúng tôi đã thực sự chơi như một đội bóng”. Lời thú nhận của Carletto hoàn toàn là chính xác, phải mất gần 4 tháng dẫn dắt PSG ông mới biến họ thành một đội bóng thật sự. 25/04/2012
Brandao giúp Marseille đăng quang lần thứ 3 liên tiếp: Người hùng bước ra từ bóng tối 16/04/2012 Marseille Phút thứ 8 hiệp phụ thứ nhất trận chung kết Cúp liên đoàn ở Stade De France, Marseille vẫn bế tắc và HLV Deschamps quyết định tung “gà son” Brandao vào thay Loic Remy.
PSG trong khó khăn: Ông Ancelotti phải dẹp bỏ cái tôi! 16/04/2012 PSG Nếu hỏi một tá CĐV PSG rằng đâu là đội hình tối ưu của đội bóng thủ đô, bạn có thể nhận được 12 câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Một số chọn Gameiro đá tiền đạo, số khác chọn Hoarau, hoặc cả hai. Người thích Mathieu Bodmer chơi tiền vệ trung tâm, người cho rằng cặp Motta – Sissoko mới là lý tưởng. Sau ba tháng, HLV Carlo Ancelotti vẫn chưa ghép xong bức tranh của mình.
Montpellier xây chắc ngôi đầu: Nhà vô địch đã lộ diện! 09/04/2012 Montpellier Trên sân nhà Mosson, Montpellier lại thắng và lần này là trước Sochaux đang khát điểm. Đó đã là chiến thắng thứ 14/16 trận sân nhà của “La Paillade”. Hình bóng của nhà vô địch đã lộ diện, rất rõ ràng!
Leonardo: "Ancelotti biết cả đối thủ mặc quần lót màu gì" 08/04/2012 PSG khủng hoảng thực sự: thành tích thi đấu bết bát (chỉ thắng được 2 trận trong gần 2 tháng), phong độ đi xuống (không thắng 4 trận liên tiếp), nội bộ lục đục… Đó cũng là lúc HLV Ancelotti nhận về những lời chỉ trích dữ dội vì sự hiểu biết quá ít ỏi về bóng đá Pháp. Như thường lệ, giám đốc thể thao Leonardo lại ra sức bảo vệ Carletto cùng đội bóng của mình. Sau đây là bài phát biểu của cựu danh thủ người Brazil trên tờ L’Équipe.
Hai ngày trước "Kinh điển" PSG- Marseille: "Cái cò súng" của Didier Deschamps 08/04/2012 PSG Marseille “PSG sẽ là chiếc cò súng,” Cesar Azpilicueta tuyên bố sau thất bại ở Munich. Hậu vệ người Tây Ban Nha muốn Marseille nhanh chóng quên đi nỗi đau mang tên Bayern để tập trung cho trận “Le Classique” với PSG vào Chủ nhật này.
PSG 3 trận không thắng: Khi Nene dỗi hờn 04/04/2012 PSG Nene ngồi buồn so trên băng ghế dự bị sân Marcel-Picot. Kề sát anh là Maxwell, Sakho, Tiene và Gameiro nhưng có một khoảng cách mênh mông giữa anh và họ. Trong lúc các đồng đội cười đùa và trò chuyện, ngôi sao người Brazil lại im lặng và giữ vẻ mặt khó đăm đăm suốt 90 phút. Đó cũng là 90 phút bế tắc và yếu ớt đến tội nghiệp của PSG.
Giông bão ở PSG: Loạn vì giàu 03/04/2012 PSG Montpellier không thi đấu ở lượt này nên PSG đang có cơ hội rất lớn để đòi lại ngôi đầu bảng. Đối thủ của họ, Nancy, có vẻ khá yếu đuối khi chỉ hơn nhóm rớt hạng 5 điểm. Nhưng với người Paris, mọi thứ không hề dễ dàng.
PSG mất ngôi đầu: Nỗi lo ngày tận thế 29/03/2012 PSG Vuốt mồ hôi đầm đìa trên mặt, tiền đạo Hoarau, người vừa ghi bàn để giật lại 1 điểm cho PSG từ tay Bordeaux nói: “Đây không phải ngày tận thế vì chúng tôi không thua, nhưng vẫn còn lại cuộc chiến, 9 trận chung kết nữa…”
Giroud đưa Montpellier lên đỉnh: "Sát thủ đáng yêu" 27/03/2012 Montpellier Đó là biệt danh mà tờ Le Parisien đã tặng cho Olivier Giroud, sau khi anh giúp Montpellier trở lại đỉnh Ligue 1. Từ một cầu thủ cao lênh khênh (1m92) chỉ biết đánh đầu, Giroud đang hoàn thiện kỹ năng ghi bàn bằng chân, với 3/4 bàn thắng gần nhất từ những cú sút bên ngoài vòng cấm địa.
Marseille đã không thắng 8 trận: "Cầm máu" nổi không, Deschamps? 27/03/2012 Marseille Didier Deschamps mô tả trận hòa chật vật của Marseille là “một miếng băng để cầm máu”. Sau một chuỗi 7 trận thua liên tiếp trên 3 mặt trận (5 ở Ligue 1) thì 1 điểm giành được từ Nice có quá nhiều ý nghĩa với Les Phoceens. Nó siết lại tinh thần và làm giảm gánh nặng cho những đôi chân đang đeo đá trước trận tiếp đón Bayern Munich vào tuần sau.
“Trong 3 năm nữa, PSG sẽ là một thế lực ở Champions League” 23/03/2012 PSG Họ gặp nhau trong đội tuyển tennis của Qatar. Chỉ có điều, khi ấy, họ không phải là những VĐV bình thường, vì một người là con trai của ông hoàng Qatar còn người kia là một doanh nhân buôn đá quý. Thế nhưng, số phận lại khiến một người trở thành kẻ làm công cho người kia.
Lời chào hàng từ Eden Hazard 23/03/2012 Roberto Mancini cùng trợ lý David Platt đã vượt biển Manche để “xem giò” Eden Hazard và HLV người Italia hẳn đã rất mãn nguyện trở về sau màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ người Bỉ còn Man City cũng đã chuẩn bị sẵn 42 triệu euro để chiêu mộ “truyền nhân của Zidane”.
Man City quyết chiêu mộ Eden Hazard ngay trong hè này 22/03/2012 Man City (Bongda24h)- Đó chính là những tiết lộ mới nhất của thủ quân Man City- Vincent Kompany. Và với tiềm lực tài chính dồi dào của mình, rất có thể đội chủ sân Etihad sẽ là kẻ chiến thắng trong thương vụ đình đám này.
Sự trỗi dậy của “bầy sư tử”: Khi “vua sư tử” bừng tỉnh 20/03/2012 Sau cơn mộng du tại Champions League, “bầy sư tử” Lyon đã thức tỉnh và lập tức đánh bại ĐKVĐ Lille. Đêm thứ Bảy, Lyon thêm một lần chứng tỏ sự hồi sinh của mình bằng chiến thắng quý giá trong trận derby vùng Rhone Alpes. "Có một khoảng cách rất lớn giữa hai đội bóng ở tất cả các vị trí, cả về mặt kỹ thuật và thể lực. Lyon thắng xứng đáng bởi họ tạo ra nhiều cơ hội hơn”, HLV St.Etienne, Christophe Galtier, đã thừa nhận sức mạnh vượt trội của Lyon. Trong khi đó, HLV Rémi Garde cũng có dịp để tán d
Marseille, từ cơn khủng hoảng ở Ligue 1 đến trời Âu: Hãy ủng hộ Deschamps! 13/03/2012 Marseille Chiến thắng ở lượt đi trước Inter Milan hóa ra là trận thắng duy nhất của Marseille trong một tháng rưỡi qua, và sau 4 trận thua liên tiếp ở Ligue 1 mà thậm chí không ghi nổi một bàn, một lần nữa HLV Didier Deschamps lại phải đối mặt với những chỉ trích và tiếng la ó từ chính các CĐV nhà. Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng ấy, liệu ai tin ông có thể làm nên điều thần kỳ nào ở châu Âu?
Lyon đã biết thắng: Phút giây con sư tử bừng tỉnh 13/03/2012 Lyon Phải đến khi rơi vào trạng thái chẳng còn gì để mất và giống như một chiếc lò xo bị nén đến cùng cực, Lyon mới bật dậy và trở lại với đúng tầm vóc mà đáng ra họ phải thể hiện được. Chiến thắng quả cảm trước Lille, một trận đấu mà họ đã phải chơi thiếu người trong gần 1/3 thời lượng thi đấu, đã chứng minh rằng những phẩm chất của một đội ngũ chiến thắng vẫn còn đó, chỉ là nó vẫn đang ngủ say và cần một sự kích thích cực mạnh để thức tỉnh.