Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

Vidic lập công, Inter xuất sắc đả bại AS Roma

Chủ Nhật 03/08/2014 07:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Cựu trung vệ Man Utd đã có bàn đầu tiên trong màu áo mới, giúp Nerazzurri vượt qua đối thủ đồng hương xếp thứ 2 Serie A mùa trước bằng tỷ số 2-0.

Trong những trận đấu vừa qua, hàng thủ của Inter, với bộ ba trung vệ Ranocchia-Vidic-Juan Jesus đã nhận được nhiều lời ngợi khen. Họ tiếp tục thể hiện phong độ rực sáng trong trận chiến đêm qua trước AS Roma.

HLV Mazzarri vẫn tung ra sân bộ khung quen thuộc, chỉ có vài sự thay đổi nhỏ. Ở hàng thủ Andreolli đá thay vị trí của Ranocchia. Trong khi đó, Nagatomo xuất phát ngay từ đầu thay thế D'Ambrosio. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều tới Inter.  Không chỉ thể hiện sự chắc chắn trong phòng thủ, những chiến binh nơi hậu phương của Nerazzurri đã “sắm vai” tiền đạo, khi ghi cả hai bàn thắng vào lưới đối phương do công của Vidic và Nagatomo.

Ngay khi bước vào trận đấu, AS Roma đã cho thấy sự chủ động nhưng Inter mới là đội tạo ra được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Phút 13, Kuzmanovic tung ra cú vô lê nửa nảy. Rất may cho “Bày sói”, thủ thành Skorupski đã phản xạ kịp thời.

Đã quá lâu rồi, người ta mới thấy Inter thi đấu chắc chắn và hiệu quả tới vậy. Sau khi ngăn chặn khá nhiều đợt tấn công của AS Roma, đội bóng thành Milan đã tìm được bàn thắng mở tỷ số do công của Vidic ở phút cuối hiệp 1. Đây là bàn thắng đầu tiên của trung vệ người Serbia cho Inter.

Sang hiệp 2, trận đấu cũng chứng kiến kịch bản tương tự. AS Roma gây sức ép và cũng tạo ra vài cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Inter tiếp tục tỏ ra hiệu quả hơn. Phút 68, trong tư thế trống trải, Nagatomo đã sút tung nóc lưới Giallorossi.

Trong những phút tiếp theo, chính Inter mới là đội bóng tạo được những cơ hội nguy hiểm hơn từ những pha phản công, khi mà AS Roma đã dâng lên khá cao để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những chân sút của Nerazzurri vẫn thiếu đi sự sắc sảo. Với chiến thắng này, Inter đã có được 6 điểm sau 3 lượt đấu, xếp thứ 2 bảng A. Họ sẽ vào tranh trận 3-4 với đội đứng thứ 2 bảng B.

Đội hình thi đấu
Inter:
  Handanovic (64′ Carrizo), Andreolli (76′ Ranocchia), Vicic (81′ Silvestre), Juan Jesus, Nagatomo (76′ Mbaye), Jonathan, M’Vila (64′ Kovacic), Kuzmanovic (64′ Guarin), Dodò (64′ D’Ambrosio), Botta (63′ Laxalt), Icardi (81′ Bonazzoli)
Roma: Skorupski, Florenzi (78′ Balasa), Astori (78′ Calabresi), Castan (13′ Benatia, 72′ Romagnoli), Emanuelson (61′ Cole), Pjanic (61′ Uçan), De Rossi (Keita), Nainggolan (78′ Paredes), Iturbe (72′ Borriello), Destro (61′ Totti), Ljajic (72′ Sanabria)

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Video

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa lại rời đội tuyển Ý theo một cách rất quen thuộc như những lần trước đó. Sau buổi kiểm tra thể trạng tại trung tâm huấn luyện, anh được xác định không đủ điều kiện thi đấu và rời trại. Quyết định được đưa ra và gần như không tạo ra bất kỳ tranh luận nào đáng kể trên truyền thông.

Xem thêm
top-arrow
X