Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Vén màn bí mật Serie A - kỳ 2

Thứ Tư 20/09/2006 18:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những cuộc thảo luận qua điện thoại của Luciano Moggi đã được các công tố viên của viện công tố Turin ghi chép lại đầy đủ trong tập tài liệu dày hơn 100 trang.

Không chỉ che lấp bầu trời Serie A mà TGĐ Juventus, Luciano Moggi, còn vươn "những chiếc vòi bạch tuộc" của mình ra cả châu Âu, trong những trận đấu ở Champions League.

Do mối quan hệ với cựu trọng tài quốc tế Pierluigi Pairetto, PCT HĐ trọng tài của UEFA đồng thời cũng là người có quyền phân công trong tài trong các trận đấu tại khuôn khổ Champions League, L.Moggi đã tác động rất nhiều vào ông này để có được những người theo ý mình.

Ngày 11/8/2004, ngay sau khi kết thúc trận đấu lượt đi vòng sơ loại Champions League giữa Juventus và Djurgarden, trận đấu mà đội bóng thụy Điển bất ngờ chầm chân “gã khổng lồ” của Serie A với tỉ số 2-2 ngay tại Delle Alpi, L.Moggi đã gọi diện trách Pairetto vì đã bố trí trọng tài không hợp ý của ông ta.

 

Moggi mở đầu rất ngọt ngào: “Gigi (cách gọi thân mật với Pairetto), cậu đang ở đâu thế?”. Pairetto: “Tôi còn đang ở dưới sân”. Moggi (đổi giọng): “Ừm, nhưng mà này, cậu mang đến cho chúng tôi tay trọng tài kiểu gì vậy?”. Pairetto: “À, Fandel là một trong những trong tài xuất sắc nhất...”.

Moggi cướp lời: “Tôi không không cần biết điều đó, bàn thắng của Miccoli là hoàn toàn hợp lệ. Gigi, cậu nghe này, tôi muốn có một người của mình trong trận lượt về tại Stockholm”.

Ngày 24/8/2004, một ngày trước khi trận lượt về diễn ra. Morena gọi điện báo cho L.Moggi người sẽ điều khiển trận đấu. Moggi: “Đấy có phải là Cardozo?”. Monera: “Không, người bắt trận này là Graham Poll”. Moggi: “Ừm. Hắn là người nước nào thế?”. Morena: “Một người Anh”.

Cảm thấy không hài lòng vì người bắt chính không phải Cardozo, chỉ vài phút sau L.Moggi gọi cho Pairetto để trách cứ. Nhưng vị PCT HĐ trọng tài của UEFA đã thuyết phục được L.Moggi rằng “Graham Poll là một tay rất khá đấy” và TGĐ của Juve mới tạm yên tâm. Kết quả là dưới sự điều khiển của Graham Poll, Juve đè bẹp đối thủ đến 4-1.

Ngày 1/9/2004, L.Moggi lại gọi cho Pairetto để “nhắc nhở” về vấn đề trọng tài trong trận đấu Ajax - Juventus sẽ diễn ra 2 tuần sau đó tại Amsterdam (ngày 15/9/2004). Pairetto: “Tôi sẽ cử một trọng tài nổi tiếng để bắt trận đấu tại Amsterdam!”.

 Moggi: “Hắn là ai thế?”. Pairetto: “Meier!” Moggi: “Đúng là một tay có tiếng”. Pairetto: “Anh thấy là tôi luôn nhớ những gì anh cần...”. Pairetto đã làm hài lòng L.Moggi và trận đấu đó đã kết thúc với chiến thắng 1-0 thuộc về Juve.

Những tài liệu về cuộc trò chuyện giữa hai người đã được viện công tố Turin gửi lên UEFA và Pairetto bị cách chức. Thay cho vị trí của Pairetto là cựu trọng tài Collina.

Trong thuộc khuôn khổ Serie A, những trận đấu mà trọng tài thuộc chỉ định của L.Moggi nhiều không kể xiết. Sáng thứ Hai ngày 20/9/2004, ngày HĐ trọng tài Serie A phân công những người bắt chính các trận đấu tại Serie A vào giữa tuần. Juve phải đến Genoa làm khách trước đối thủ khó chịu Sampdoria.

Ngay trước giờ phân công trọng tài, L.Moggi nhấc điện thoại gọi cho Pairetto: “Tôi muốn tay Dondarini bắt trận này!”. Pairetto làm theo và kết quả là Juve thắng 3-0 với một quả penalty tưởng tượng cùng hàng loạt những sai lầm có hệ thống của Dondarini.

Không chỉ Dondarini, L.Moggi còn yêu cầu Pairetto để có được những trọng tài theo ý mình trong những trận đấu sau đó. Điển hình trong số này là các trọng tài Dattilo, Trefoloni và Bertini, những trọng tài mà chỉ cấn nhắc tên ai cũng hiểu đó là những người của Juve.

Muốn có trọng tài nào, L.Moggi chỉ cần gọi cho Pairetto và yêu cầu: “Tôi muốn có tay này cho trận đấu tới!”.

 

Không dừng lại ở đó, những tài liệu được viện công tố Turin đưa ra còn cho thấy L.Moggi đã kết hợp với PCT LĐBĐ Italia (FIGC), Innocenzo Mazzini, để qua mặt vị chủ tịch Franco Carraro. Trong cuộc đàm thoại ngày 14/9/2004, L.Moggi và I.Mazzini đề cập đến một danh sách mật có liên quan đến Bergamo và Pairetto, những người có nhiệm vụ phân công trọng tài tại Serie A và B.

GEA là gì?

GEA World là sự kết hợp giữa Football Management và General Athletic. Nó kiểm soát khoảng gần 130 cầu thủ và 60% HLV tại Serie A. Tất cả đều biết GEA hoạt động một cách bẩn thỉu, như cách làm của bọn mafia, nhưng những cuộc tấn công của viện công tố Turin đều đi vào ngõ cụt vì thiếu bằng chứng.

Luciano Moggi không có gì nhiều ở GEA nhưng uy tín của ông ta thì bao trùm tất cả. Bởi vì chủ tịch GEA, người nắm 27% cổ phần, là Alessandro Moggi, con trai thứ 2 của ông ta. Kể từ khi GEA ra đời, những người môi giới cầu thủ ở Italia không còn đất làm việc.

Trước đó, ngày 6/9/2004, một ngày trước khi L.Moggi có buổi gặp gỡ với chủ tịch Carraro, ông ta đã cùng Mazzini thảo luận cách để có thể qua mặt vị chủ tịch của FIGC.

Trong một cuộc trò chuyện khác giữ hai quan chức của Juve, Luciano Moggi và Antonio Giraudo, vị PCT điều hành của “bà đầm già” đã để cập đến một nhân vật mà cho đến nay nhân vật này vẫn còn là điều bí ẩn. Một nhân vật khác bị "qua mặt" là HLV trưởng ĐTQG Italia, Marcello Lippi

Những tác động từ phía L.Moggi đã buộc Lippi phải triệu tập vào Azzurra những cầu thủ không mấy tên tuổi, mà phần lớn số họ phụ thuộc vào công ty môi giới GEA do Moggi “con” đứng đầu.

Ngoài ra, Luciano Moggi còn có những cuộc đàm thoại với hai nhà báo nổi tiếng của Italia, Aldo Biscardi và Giorgio Tosatti. Khi gọi cho Biscardi, L.Moggi một lần nữa nhắc đến nhân vật bí ẩn ở trên và món tiền rất lớn không rõ nguồn gốc (40 triệu euro).

Cuộc đàm thoại giữa L.Moggi và nhà báo Tosatti diễn ra khoảng 4’05’’, bắt đầu từ 23h25’07’’ ngày 10/8/2004 vẫn liên quan đến nhân vật bí ẩn nọ. Nhiều khả năng nhân vật bí ẩn này nắm rõ toàn bộ bí mật trong những mối quan hệ của L.Moggi với các quan chức FIGC.

Ngoài việc chỉ định các trọng tài, L.Moggi cùng con trai Alessandro còn sử dụng điện thoại để làm phương tiện mua bán cầu thủ. Thông qua công ty môi giới GEA, hai cha con nhà Moggi lũng đoạn thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở Italia bằng những cuộc điện thoại mà ai tham gia cũng phải chấp nhận.

 

GEA nắm giữ phần lớn những cầu thủ hiện đang chơi tại các hạng đấu trong giải quốc gia Italia và cả những cầu thủ nước ngoài. Những cầu thủ này nếu muốn chuyển đến một CLB nào đó (hoặc CLB nào muốn mua họ) đều phải thông qua GEA mà thực tế chính là Moggi “cha” và Moggi “con”. Nếu những ai (hoặc CLB nào đó) không tuân theo những quy định của GEA thì đừng nghĩ đến chuyện được chuyển nhượng.

Trong thương vụ đưa về Delle Alpi hai ngôi sao nổi tiếng Cannavaro và Ibrahimovic, L.Moggi chỉ cần nhấc điện thoại lên để thực hiện việc “giao dịch”. Khi muốn lấy Cannavaro, đang thất sủng tại Inter, L.Moggi gọi cho Giraudo: “Tôi muốn thấy Cannavaro có mặt tại đây để thay thế Ferrara!”. Giraudo nhanh chóng liên hệ với Inter và Cannavaro có mặt tại Delle Alpi. Trường hợp Ibrahimovic cũng tương tự như thế.

Bức màn bí mật của Serie A nói riêng và Lega Calcio nói chung đã được vén lên. Ở đấy người ta thấy "những chiếc vòi bạch tuộc" được Luciano Moggi tung ra đã vươn đến khắp nơi. Mỗi ngày qua đi bằng chứng tố cáo Moggi lại thêm dày. Nhưng Moggi có bị trừng phạt hay không thì vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X