Thứ Năm, 14/05/2026
Zalo

Sa thải huyền thoại vì ăn nói, Milan bị chê tầm thường

Thứ Tư 15/04/2020 19:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Người cũ Marco Simone đã lên tiếng chỉ trích lãnh đạo AC Milan sau khi sa thải giám đốc bóng đá Zvonimir Boban vì không ngại nói thẳng.

Milan sa thải Boban

Hồi đầu tháng 3, AC Milan đã sa thải giám đốc bóng đá Zvonimir Boban. Huyền thoại người Croatia đã công khai lên tiếng phản đối giám đốc điều hành Ivan Gazidis về việc mời chào cựu HLV RB Leipzig, Ralf Rangnick dù Stefano Pioli còn đang tại vị.

Boban cho biết cả ông lẫn giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini đều không được thông báo và hỏi ý kiến về động thái trên. Sau khi nhận trát sa thải, người từng có 10 năm gắn bó với Milan (1991 tới 2001) khẳng định giới chóp bu đội bóng đã hành xử thiếu tôn trọng mình theo kiểu độc tài.

Sa thải huyền thoại vì ăn nói, AC Milan bị chê tầm thường hình ảnh
Milan sa thải Boban sau mâu thuẫn với Gazidis

Simone dè bỉu CLB cũ

Đồng đội của Boban trong thời gian ở Milan là Marco Simone cũng không đồng tình với những gì CLB này đã làm. Cựu tiền đạo 51 tuổi nói trên La Gazzetta dello Sport:

“Boban ra đi là một mất mát to lớn. Thật quá hời hợt và tầm thường khi sa thải anh ấy chỉ sau một cuộc phỏng vấn gây tranh cãi. Tôi nghĩ họ đã sử dụng nó như một cái cớ, đó là kế hoạch đã có chuẩn bị sẵn.”

“Khi bạn chọn hai nhân vật như Boban và Maldini, bạn phải tôn trọng tiếng nói của họ. Họ biết Milan được quản lý như thế nào. Những người đã chọn họ phải dành sự ủng hộ cho họ. Họ là hai mảnh ghép quan trọng đầu tiên trong quá trình tổ chức lại.”

“Tôi có một số nghi ngờ rằng một nhân vật như Rangnick có thể làm việc ở Ý trong cả hai vai trò HLV và giám đốc thể thao. Nếu như vậy, ông ấy có thể biến Maldini thành bù nhìn. CLB phải làm rõ cấu trúc quản lý.”

“Nếu Gazidis có ý định mời Rangnick về, dường như ông ấy muốn loại bỏ Maldini ra khỏi đội bóng.”


Gia Vi
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Roberto Baggio: Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Video

Xem thêm
top-arrow
X