Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Palermo - Juventus: “Trận derby” của tình yêu

Chủ Nhật 09/12/2012 08:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chào mừng trở về nhà, Juve, bởi vì ở Palermo, “Bianconeri” chưa bao giờ là khách. Trong quá khứ, chơi bóng ở La Favorita (tên cũ của sân Renzo Barbera) từng là một niềm thích thú lớn lao với đội bóng áo trắng-đen, đến mức vào tháng 2 năm 1997, họ đã đưa trận chung kết tranh Siêu Cúp châu Âu lượt về với PSG đến sân bóng này, thay vì sân nhà Delle Alpi (thắng 3-1. Lượt đi, Juve thắng 6-1). Tối nay, ngày Conte trở lại, sau derby della Mole, Juve lại đá “derby”.

Ước tính, có khoảng 800 nghìn người Sicilia yêu Juve cuồng nhiệt (trong tổng số 14 triệu người Ý yêu Juve). Trong số này, có 8 nghìn thành viên sinh hoạt ở 43 câu lạc bộ người hâm mộ Juve (gọi là Juventus Club Doc), thành quả từ dự án được đội bóng khởi phát từ năm 2004, một dự án hướng tới cộng đồng các “juventino” trên khắp Italia: phát huy nét đẹp, đẩy lùi các hành vi bạo lực trong bóng đá.

Chiến thắng cho ngày Conte tái xuất
Chiến thắng cho ngày Conte tái xuất

Trong số 43 hội này, có 15 hội dành riêng cho những người yêu Del Piero. Còn lại, có hội thần tượng Nedved, có hội thần tượng Buffon hay Scirea,…những huyền thoại của Juve. Thậm chí, có cả những hội yêu…vị chủ tịch trẻ trung Andrea Agnelli, người có công rất lớn cho thành công của Juve hiện nay. Dù khác nhau về trọng tâm hoạt động nhưng có một điểm chung: họ đều là tifosi của đội bóng áo trắng-đen.

“Trận derby” đặc biệt

“Đối với chúng tôi, đây thực tế là một trận derby. Người Sicilia cảm thấy trận đấu này chia đôi thành phố. Tất nhiên, trận đấu chống lại Catania vẫn đặc biệt hơn, nhưng Palermo-Juve vẫn có sức hấp dẫn riêng. Năm nay, trận đấu có tính chất quan trọng hơn mọi năm vì nó đánh dấu sự trở lại của huấn luyện viên của chúng tôi. Tối nay sẽ là một bữa tiệc, chúng tôi sẽ nhảy múa và ca hát vì Conte”, Marco Messina, chủ tịch một hội người yêu Juve có tên “Juventus Alcamo” vui vẻ nói khi được hỏi.

Ở Sicilia có 3 đội bóng lớn nhất là Catania, Messina và Palermo. Nhưng trên hòn đảo xinh đẹp này, không chỉ có màu đỏ-xanh (Catania), đỏ-vàng (Messina) hay hồng (của Palermo), mà còn có hai màu đen-trắng của Juve.

Tình yêu của một bộ phận người Sicilia với Juve có lẽ bắt đầu từ những năm 70 của thế kỉ trước, khi họ được chứng kiến một hiện tượng mang tên Pietro Anastasi trên sân bóng. Ông là một huyền thoại của Juve có gốc gác ở…Catania, thành phố sở hữu đội bóng kình địch với Palermo, đối thủ của Juve hôm nay. Anastasi đã chơi cho “Bà đầm già” 8 năm, giành 3 Scudetto và 1 Coppa Italia. Ông là một cổ động viên của Catania từ nhỏ, chưa bao giờ chơi cho Catania, nhưng đã là một biểu tượng Sicilia tại Juve. Anastasi được thừa hưởng tình yêu Juve từ cha ông, giống như phần lớn những “juventino” Sicilia thường yêu Juve vì bị ảnh hưởng từ ông bà cha mẹ họ.

Thật dễ cho người Messina hay Catania trong trận đấu tối nay, những người chắc chắn sẽ cổ vũ Juve, đơn giản vì Palermo là kẻ thù không đội trời chung của đội bóng địa phương họ, như người ta vẫn nói: “kẻ thù của kẻ thù là bạn”. Tuy nhiên, cũng có những người Palermo sẽ phải “phân thân”, khi đã trót yêu cả màu hồng Rosanero lẫn sắc trắng-đen của “Bà đầm già”.

Nhưng dù thế nào, ngày trở lại của Conte cũng sẽ là một ngày đặc biệt. Không có may mắn được sống trong vòng tay yêu thương từ 4 vạn khán giả đầy ắp sân Juventus Stadium sau gần 2 nghìn phút bị “giam cầm”, Conte lại có một may mắn khác: một nửa sân Renzo Barbera tối nay sẽ nhuộm sắc đen-trắng Juve và dành cho anh những bài ca, những lời chúc tụng.

Có một thế giới Juve trên đảo Sicilia. Có một Juventus Stadium thu nhỏ ở Barbera. Đây là một “trận derby” đặc biệt, trận derby mà tình yêu đã xóa nhòa mọi rào cản của không gian.

Đội hình dự kiến:
Palermo:
Ujkani - Munoz, Donati, Von Bergen - Morganella, Barreto, Kurtic, Garcia - Ilicic, Brienza - Miccoli.
Juventus: Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Isla, Pogba, Pirlo, Marchisio, De Ceglie - Matri, Vucinic.
Dự đoán: Juventus thắng 2-1

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X