Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

Nếu chia tay Robinho, Milan sẽ chiêu mộ Ljajic

Chủ Nhật 07/07/2013 15:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) – Đó chính là tuyên bố mà GĐĐH AC Milan, ông Adriano Galliani khẳng định trước giới truyền thông trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

Như đã biết, AC Milan đang rất muốn thanh lý Robinho, người không còn nằm trong kế hoạch của HLV Massimiliano Allegri. Santos đã có một số liên hệ với Rossoneri tuy nhiên những cuộc đàm phán vẫn đang đi vào bế tắc khi mà mức giá mà đội chủ sân San Siro yêu cầu là quá cao. Nhưng Hè này gần như chắc chắn Milan sẽ bán ngôi sao người Brazil, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Milan sẽ mua  Adem Ljajic để thay thế Robinho?
Milan sẽ mua Adem Ljajic để thay thế Robinho?

Robinho ra đi, đồng nghĩa với việc Milan phải tìm kiếm một sự bổ sung thay thế. Đề cập đến vấn đề này, GĐĐH Galliani đã nêu ra ngay một mục tiêu mà đội bóng sọc đỏ đen đang để mắt, đó chính là tiền đạo Adem Ljajic của Fiorentina.

Phát biểu trước báo chí, Adriano Galliani nói: “Nếu Robinho ra đi, Milan sẽ phải tìm ra người thay thế, đó có thể là Adem Ljajic”.

“Cậu ấy là một cầu thủ Fiorentina và tôi không biết chắc chắn liệu họ có muốn bán hay không. Nhưng tôi vẫn khẳng định lại một lần nữa, nếu có cầu thủ chia tay San Siro, chúng tôi sẽ phải chiêu mộ thêm 1 tân binh”.

Adem Ljajic quả thực là cái tên rất đáng cân nhắc cho Rossoneri. Serie A 2012/13, anh chính là chân sút tốt thứ 2 của Fiorentina với 11 bàn thắng, chỉ xếp sau Stevan Jovetic. Bên cạnh đó, tiền đạo người Serbia còn có 6 đường kiến tạo. Ngoài vị trí trung phong cắm, Ljajic còn có thể đá dạt cánh hoặc tiền vệ tấn công, một mẫu cầu thủ tấn công khá đa năng có thể giúp HLV Allegri thoải mái triển khai nhiều sơ đồ chiến thuật. Hơn nữa, năm nay anh này mới chỉ 21 tuổi, rất phù hợp với chính sách trẻ hóa mà Rossoneri đang tiến hành.

Minh Minh (Theo Goal.com)

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Video

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa lại rời đội tuyển Ý theo một cách rất quen thuộc như những lần trước đó. Sau buổi kiểm tra thể trạng tại trung tâm huấn luyện, anh được xác định không đủ điều kiện thi đấu và rời trại. Quyết định được đưa ra và gần như không tạo ra bất kỳ tranh luận nào đáng kể trên truyền thông.

Xem thêm
top-arrow
X