Thứ Năm, 14/05/2026
Zalo

Manolas chính thức rời Roma, nhưng không tới Arsenal và M.U

Thứ Hai 01/07/2019 10:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Với lời đề nghị 36 triệu euro (32 triệu bảng), Napoli đã được AS Roma đồng ý nhượng lại trung vệ Kostas Manolas.

Sau 5 mùa gắn bó, Kostas Manolas mới nói lời chia tay AS Roma để gia nhập Napoli với giá 36 triệu euro (32 triệu bảng).

Manolas chuyển tới Roma vào năm 2014 từ Olympiakos với giá 15 triệu euro (13 triệu bảng). Trong 5 năm qua, trung vệ người Hy Lạp có tổng cộng 206 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 8 bàn cho Giallorossi.

Kostas Manolas rời AS Roma tới Napoli giá 36 triệu Euro hình ảnh

Kostas Manolas rời AS Roma tới Napoli


Trong thời gian đó, Manolas đã để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Đáng kể nhất phải kể tới pha lập công quyết định giúp Roma đánh bại Barcelona 3-0 để vượt qua tứ kết Champions League năm 2018 bởi luật bàn thắng sân khách. Sau đó, họ chỉ thiếu may mắn khi thua Liverpool 7-6 sau 2 lượt trận bán kết.

Sang mùa 2018/19, Roma có sự sa sút đáng kể. HLV Eusebio Di Francesco bị sa thải giữa chừng, Claudio Ranieri lên thay song tình hình không có nhiều đổi thay. Họ kết thúc Serie A ở vị trí thứ 6, không thể giành vé dự Champions League.

Manolas rời Roma mà không có được bất cứ danh hiệu gì sau 2 chức vô địch quốc gia và 2 cúp Quốc gia Hy Lạp từ thời còn ở Olympiakos và AEK Athens. Anh cùng đội bóng thủ đô Italia có 2 lần về nhì tại Serie A các mùa 2014/15 và 2016/17.

Từng được cả Manchester United và Arsenal để ý song Manolas chọn Napoli làm đích đến. Theo Football Italia, khi tới sân San Paolo, trung vệ 28 tuổi sẽ kiếm được mức lương 3,5 triệu euro (3,1 triệu bảng) mỗi mùa.

Tại Napoli, Manolas sẽ thay thế Raul Albiol đã trở lại Tây Ban Nha chơi cho Villarreal để đá cặp cùng Kalidou Koulibaly ở trung tâm hàng phòng ngự. Theo chiều ngược lại, đội bóng miền Nam Italia đã nhả tiền vệ Amadou Diawara cho Roma.

Gia Vi (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Roberto Baggio: Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Video

Xem thêm
top-arrow
X