Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

Milan thua trận, Max Allegri đổ tại vận đen

Thứ Hai 27/08/2012 08:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Milan Max Allegri bảo rằng đội bóng của ông quá thiếu may mắn trong trận thua Sampdoria 0-1 ngay ở San Siro trong vòng mở màn Serie A 2012-2013.

Đúng là trận này Milan thiếu may mắn thật. Bóng đã 2 lần tìm đến cột dọc khung thành Sampdoria. Một từ quả đánh đầu cực mạnh của Yepes khiến thủ thành Romero đẩy bóng trúng cột dọc bật ra trước khi ôm gọn bóng ngay gần vạch vôi và một từ cú sút chân phải của Boateng ở cuối trận.

Max Allegri
Max Allegri

Nhưng Max Allegri không bình luận gì về lối đá rõ ràng là khá bế tắc và kém thuyết phục của Milan ở trận này mà chỉ cho rằng họ thua là vì thiếu may mắn. “Chúng tôi đã đưa bóng dội khung gỗ, buộc thủ môn Sampdoria cứu thua trên vạch vôi. Tôi còn có thể đòi hỏi gì nữa ở các cầu thủ của mình lúc này?”.

Và sau đó là những lời trấn an và nhắn nhủ các cầu thủ: “Tỏ vẻ mình là nạn nhân lúc này chẳng có ý nghĩa gì. Milan cần phải bắt đầu lại từ những điều tích cực chúng tôi đã thể hiện. Những gì đã thể hiện cho thấy là Milan có những cầu thủ chất lượng trong đội hình. Nhưng bao giờ cũng vậy, vạn sự khởi đầu nan. Chúng tôi cần bình tĩnh tiến lên từng bước một”.

Nhưng Milan sẽ tiến lên như thế nào và bằng cách nào? Hãy nghe Allegri phân tích: “Vẫn còn 5 ngày nữa TTCN mới đóng cửa. Chúng ta sẽ xem Milan cần gì và có thể làm được gì. Hiện tại điều quan trọng là các cầu thủ không được nản lòng vì họ đã làm hết sức mình rồi. Chúng tôi chỉ thiếu may mắn thôi. Nếu Yepes ghi bàn và cuối trận Boateng cũng ghi bàn thì người ta sẽ bảo Milan đã có một trận đấu tốt. Đằng này, chúng tôi lại đưa bóng chạm khung gỗ hai lần. Thật quá đen đủi cho Milan”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Video

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa lại rời đội tuyển Ý theo một cách rất quen thuộc như những lần trước đó. Sau buổi kiểm tra thể trạng tại trung tâm huấn luyện, anh được xác định không đủ điều kiện thi đấu và rời trại. Quyết định được đưa ra và gần như không tạo ra bất kỳ tranh luận nào đáng kể trên truyền thông.

Xem thêm
top-arrow
X