Thứ Sáu, 15/05/2026
Zalo

Milan nhắm Benitez thay Allegri

Thứ Bảy 27/10/2012 16:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) – Thành tích bết bát của Milan ở đấu trường trong nước cũng như Champions League khiến BLĐ đội bóng phải tính đến phương án thay đổi nhân sự trên băng ghế chỉ đạo. Và cựu HLV của Liverpool, Rafa Benitez đang là mục tiêu hàng đầu của Rossoneri.

Milan đang có một khởi đầu tồi tệ ở Serie A 2012/13, đây cũng là thành tích kém nhất của họ trong 10 năm trở lại đây. Sau 8 trận đã đấu, Milan thắng 2, hòa 1 và để thua đến 5 trận, xếp vị trí thứ 15 trên BXH Serie A. Nguyên nhân chính dẫn đến thành tích thất vọng này của Milan là do mùa Hè vừa qua, đội bóng đã phải chia tay với rất nhiều trụ cột, như Ibrahimovic, Thiago Silva hay Nesta. Tuy nhiên, BLĐ Milan lại không nghĩ như vậy. Theo họ, sự kém cỏi của HLV Massimiliano Allegri đã khiến Milan lún sâu vào khủng hoảng. Và thất bại 0-1 trước Malaga ở Champions League 2012/13 như giọt nước làm tràn ly, nó khiến giới thượng tầng ở San Siro mất dần kiên nhẫn với Allegri. Để thế chỗ cho Massimiliano Allegri, BLĐ Milan đã tính đến phương án bổ nhiệm một chiến lược gia khác, đó là HLV Rafa Benitez.

HLV Rafa Benitez
HLV Rafa Benitez

Rafa Benitez từng được biết đến là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới, khi ông còn dẫn dắt Liverpool. 6 năm nắm quyền tại Anfield, Benitez đã đưa The Kop bước lên đỉnh cao châu Âu với 1 chức vô địch Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu, cùng với đó là 2 danh hiệu trong nước, khi có được 1 FA Cup và 1 League Cup. So với người đồng nghiệp Massimiliano Allegri, Benitez hơn hẳn về mặt tuổi tác cũng như kinh nghiệm cầm quân. Khi Benitez bước những bước đầu tiên vào sự nghiệp huấn luyện của ông vào năm 1994, lúc này Allegri vẫn đang là một cầu thủ thi đấu ở Serie A. Hiện Benitez vẫn đang là HLV tự do, vì thế, sẽ không khó để Milan đạt được thỏa thuận mới với chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Massimiliano Allegri vẫn còn có cơ hội để sửa sai. Một chiến thắng trước Genoa vào cuối tuần này sẽ giúp Allegri giữ được cái ghế của mình, bằng không, chuyện ông phải rời San Siro có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Minh Minh (Theo Daily Mail)

Có thể bạn quan tâm

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Roberto Baggio: Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Video

Xem thêm
top-arrow
X