Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Milan đoạt Tim Cup

Thứ Tư 06/09/2006 17:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(VietNamNet) - Với chiến thắng thuyết phục trước Inter và Juventus tại Tim Cup, Milan đã có bước chuẩn bị khá tốt cho mùa giải mới, trong khi Inter gây thất vọng với cả 2 thất bại.

Như thường lệ, trước khi mùa giải mới khai mạc, 3 “ông lớn” của bóng đá Italia sẽ bước vào cuộc tranh tài tại Tim Cup nhằm rà soát lại lần cuối lực lượng của mình. Có một thay đổi nhỏ trong lần tranh tài này khi Juve đã không còn hiện diện tại Serie A mà phải xuống chơi tại Serie B.

Đã có hơn 18.000 khán giả (thu được hơn 258.000 euro tiền vé) đến sân San Siro chứng kiến cuộc tranh tài (mỗi đội đá 2 trận, mỗi trận kéo dài 45 phút) và đã không phải thất vọng khi ra về. Dù chỉ mang tính chất giao hữu nhưng 3 đội đá cống hiến những trận đấu cực kỳ hấp dẫn.

Ở trận đấu đầu tiên, khán giả đã được chứng kiến trận derby thành Milano giữa Milan và Inter. Cả 2 đội đều ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất của mình do trùng với đợt tập trung ĐTQG. HLV Ancelotti đã bố trí Bonera bên cánh phải, Simic đá cặp trung vệ với đội trưởng Maldini, trở lại sân cỏ sau 4 tháng chấn thương, còn lão tướng Costacurta đá... tiền vệ trung tâm.

Trong khi đó, Inter mang đậm chất Nam Mỹ với 9/11 cầu thủ trong đội hình xuất phát đến từ bên kia bờ Đại Tây Dương (2 người còn lại là Marino và Dacourt). Ngay phút 19, Inter đã vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của “siêu dự bị” Julio Cruz sau khi thoát khỏi lão tướng Maldini.

Tuy nhiên, đến phút 32, hậu vệ trái Favalli, một người cũ của Inter, đã xua tan những lời chỉ trích của các CĐV Milan nhắm vào anh với bàn thắng san bằng cách biệt. Chưa đầy 3 phút sau đó, tiền đạo trẻ Marco Borriello loại hậu vệ trẻ Marino trước khi có bàn thắng rất đẹp mang về chiến thắng cho đội nhà.

Trong trận đấu thứ 2, Inter gặp lại Juve, đối thủ đã thắng họ trong trận giao hữu trước đó vài tuần. HLV Mancini đã có một số thay đổi nhỏ khi đưa Figo và Adriano vào sân. Ngay ở phút thứ 5, Del Piero với phong độ xuất sắc thời gian qua (nhưng vẫn bị Donadoni bỏ rơi) đã mở tỉ số trận đấu bằng một bàn thắng rất đẹp. 

Đến phút 27, Figo (lại là Figo!) đã ghi bàn gỡ hòa đưa trận đấu bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi sau pha phối hợp với Cambiasso. Chỉ vài ngày trước, Juve đã thua Napoli tại Coppa Italia từ chấm 11m (có 1 quả đá hỏng của... Buffon) nhưng lần này mọi chuyện đã khác. Cú sút hỏng của Marino đã khiến Inter nhận thất bại thứ 2.

Thất bại của Inter, vốn còn ngây ngất với cú lội ngược dòng ngoạn mục trong trận tranh Siêu Cúp Italia với Roma cuối tuần qua, là dấu hiệu báo trước một mùa giải không hề dễ dàng đang chờ Nerazzurri phía trước.

Ở trận đấu cuối cùng, Milan đã hoàn toàn ép sân và giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Juve để giành chức VĐ. Zalayeta bất ngờ mở tỉ số cho Juve ngay phút thứ 5 nhưng các bàn thắng của Seedorf (2) và Kaka (penalty) đã giúp Milan lật ngược thế cờ.

Trong trận đấu này, sau Maldini, Milan đón nhận sự sự trở lại của trung vệ Nesta kể từ sau chấn thương trong trận Italia - CH Czech tại World Cup 2006. Bên cạnh đó là màn ra mắt ấn tượng của “bimbo” (đứa trẻ) Willy Aubemayang ở vị trí tiền vệ phải. 

Tim Cup

MILAN - INTER 2-1
Ghi bàn: Favalli 32', Borriello 35' - Cruz 19'
Inter (4-3-1-2): Julio Cesar - Maicon, Cordoba, Marino, Maxwell - Zanetti, Dacourt, Solari - Recoba - Cruz, Crespo.
Milan (4-4-1-1): Kalac - Bonera, Simic, Maldini, Favalli - Lunati (42' Bottini), Brocchi, Costacurta, Seedorf - Kaka - Borriello. 

INTER - JUVENTUS 1-1 (3-4 sau loạt penalty)
Ghi bàn: Figo 27’ - Del Piero 5’
Penalty: Cruz (G), Adriano (T), Figo (G), Maroufi (G), Marino (T) - Nedved (G), Guzman (G), Birindelli (T), Zalayeta (G), Del Piero (G). (Ghi chú: G: thành công. H: hỏng)
Juventus (4-4-2): Mirante - Birindelli, Pisani, Giannichedda, De Ceglie - Camoranesi (34' Guzman), Paro, C. Zanetti, Nedved - Del Piero, Zalayeta.
Inter (4-3-1-2): Julio Cesar - Maicon, Cordoba, Marino, Maxwell (22' J. Zanetti) - Dacourt (34' Maroufi), Cambiasso, Solari (22' Cruz) - Figo - Recoba (34' Byabani), Adriano.  

MILAN - JUVENTUS 3-1
Ghi bàn: Seedorf 26', 45+2’; Kaka 38' - Zalayeta 5’
Juventus (4-3-3): Belardi - Lagnese, Birindelli, Pisani, De Ceglie - Paro, Zanetti (18' Nedved), Marchisio - Guzman, Zalayeta (23' Del Piero), Rodriguez.
Milan (4-4-1-1): Fiori - Simic, Nesta, Bonera, Favalli - Bottini (19' W.Aubemajang), Costacurta (31' Caraglia), Brocchi, Seedorf - Kaka - Borriello.


(Theo TheThaoVietnamnet)

Video

Xem thêm
top-arrow
X