Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

Milan 2-2 Napoli: Mazzari tiếc nuối, Allegri hài lòng… một nửa

Chủ Nhật 18/11/2012 14:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhà cầm quân của Milan Max Allegri khen ngợi đội bóng của ông chơi phòng ngự tốt trước Napoli nhưng vẫn mắc quá nhiều sai sót cá nhân. HLV Napoli Mazzarri thì bảo đội bóng của ông đã đánh rơi 2 điểm.

Đá trên sân nhà, dẫn trước đối thủ 2 bàn rồi để gỡ hòa 2-2 mà hai bàn thua đều đến vào những phút cuối của hai hiệp đấu thì quả là đáng tiếc.Mazzarri có lí do để tiếc nuối nhưng trước hết Napoli phải tự trách mình trong bàn thua thứ 2.

HLV Walter Mazzarri của Napoli
HLV Walter Mazzarri của Napoli

Vấn đề của đội bóng miền Nam Italia là gì? Mazzarri bình luận: “Chúng tôi cần kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt hơn nữa. Các cầu thủ của tôi thực hiện những quả đá phạt quá vội vàng. Chúng tôi phản công cũng chưa được tốt. Khi bạn dẫn trước đối thủ tới 2-0 mà lại không thể kết thúc trận đấu vì bỏ lỡ các cơ hội thì trước một đội như Milan, bạn bị gỡ hòa là điều dễ hiểu”.

Nỗi thất vọng của người này là sự hài lòng của người kia. Ở bên kia chiến tuyến, Max Allegri dĩ nhiên là vui mừng: “Chúng tôi đã biết cách phản ứng. Cặp trung vệ của Milan đã chơi tốt, ngăn cản có hiệu quả các pha di chuyển của Cavani. Nhìn chung, chúng tôi phòng ngự tốt ở trận này”.

Nhưng HLV của Milan cũng không quên nhấn mạnh rằng đội bóng của ông vẫn còn mắc nhiều sai sót cá nhân trong phòng thủ. “Chúng tôi vẫn còn mắc rất nhiều sai lầm cá nhân trong phòng ngự. Nếu Napoli kết thúc tốt hơn thì họ đã thắng chúng tôi. Đấy là vấn đề cần được khắc phục ngay trong những trận đấu tới”.

Chắc chắn là Max Allegri có lí. Chỉ cần nhìn vào hai bàn thua của Milan cũng đã thấy điều đó. Đó là những bàn thua chủ yếu do lỗi vị trí và phản xạ không tốt của thủ thành Abbiati. Và còn nhiều tình huống khác nữa mà hậu vệ Milan phòng ngự đáng trách nhưng cầu thủ Napoli không tận dụng được. Nếu không, đội khách đã phải ra về tay trắng.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Video

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa lại rời đội tuyển Ý theo một cách rất quen thuộc như những lần trước đó. Sau buổi kiểm tra thể trạng tại trung tâm huấn luyện, anh được xác định không đủ điều kiện thi đấu và rời trại. Quyết định được đưa ra và gần như không tạo ra bất kỳ tranh luận nào đáng kể trên truyền thông.

Xem thêm
top-arrow
X