Thứ Hai, 23/09/2024Mới nhất
Zalo

"Kẻ đáng ghét" Zeman gặp lại Juventus: Ngày "kẻ thù số 1" trở lại

Thứ Bảy 29/09/2012 13:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Zdenek Zeman xuất hiện ở Torino, và an ninh ở sân Juventus Stadium được tăng cường ở mức tối đa. Không có gì ngạc nhiên nếu điều ấy cần phải xảy ra, bởi đối với hầu hết các juventini, nhà cầm quân người Czech của Juventus mới là kẻ thù số 1 của họ, chứ không phải là Inter.

Mùa hè 1998, calcio rung chuyển bởi tuyên bố của Zeman, khi ấy đang là HLV của Roma. Từ nơi tập trung của đội bóng thủ đô tại Trentino, Zeman khẳng định: “Bóng đá cần phải bước ra khỏi hiệu thuốc”. Sau đó, ông thể hiện sự ngạc nhiên trước quá trình phát triển cơ bắp quá nhanh của hai ngôi sao Juve Vialli và Del Piero. Những tuyên bố ấy đã đẩy ông và Juve vào một cuộc chiến dai dẳng kéo dài 14 năm và đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Zeman bảo rằng ông là một juventino cho đến năm 30 tuổi, khi chú ông, Vykpalek, là HLV Juve. Thế rồi, tất cả thay đổi và phần còn lại của lịch sử, ta đã biết.

zeman
 Zeman ký lên chiếc áo có dòng chữ "Odio la Juve"

Đêm nay, Juventus Arena sẽ sôi sục. Trên sân cỏ sẽ là một trận đấu nảy lửa và đầy kịch tính như mọi trận Juve-Roma vẫn vậy. Trên những trang báo và trong các phòng họp báo, cuộc chiến tranh tâm lí bằng nước bọt giữa các bên đã bắt đầu, chủ yếu từ phía Juve. HLV Ferrara của Sampdoria, người đã đá cho Juve ở thời điểm 1998 nóng bỏng ấy và từng dẫn dắt Juve vào năm 2009, nói rằng "Zeman đã làm hoen ố hình ảnh của Juve" trước trận Roma-Samp cách đây vài ngày. Zeman đáp rằng "những phiên tòa là câu trả lời" cho cuộc đấu tranh vì bóng đá sạch của ông. Nhưng trên khán đài, cuộc chiến chống Zeman còn nóng bỏng hơn gấp bội. Ông mới chỉ trở lại Turin một lần duy nhất trên cương vị HLV vào tháng 4/2005, khi đang dẫn dắt Lecce. Hôm ấy, sân Delle Alpi đã đón tiếp Zeman bằng những tiếng huýt sáo ầm ỹ, trong khi trên sân, đội bóng của Zeman thua 2-5. Nhưng ở trận này, không khí còn nóng hơn nữa. Các nhân viên an ninh sẽ phải có mặt xung quanh ghế HLV của ông. Các ultra ở khán đài Nam (Curva Sud) sẽ chăng ra một biểu ngữ chống lại Zeman. Họ chắc chắn sẽ không để cho ông yên. Cảnh sát Turin thậm chí còn lo ngại một cuộc chiến đường phố có thể xảy ra giữa các nhóm ultra quá khích của Juve và Roma.

90 phút và hơn thế nữa sẽ rất căng thẳng, và trái bóng, xét cho cùng, chỉ là một thực thể rất nhỏ trên sân, trong một thế giới thù hận giữa giữa Juve và Roma trong hơn 30 năm đối đầu nảy lửa đã qua. Cuộc đối đầu ấy bắt đầu từ chức vô địch mà Roma tố cáo họ bị Juve cướp mất ở mùa 1980-81 vì một bàn thắng hợp lệ của Turone không được công nhận, từ những đối đầu xung quanh việc tranh giành ảnh hưởng ở Serie A những năm cuối thập niên 1990, đến việc Moggi kéo Capello về Juve vào năm 2004 và xa hơn hết, trên tất cả, là một cuộc chiến Bắc-Nam bất tận trong calcio. Zeman được báo chí Ý coi như một Don Quijote của calcio trong cuộc chiến chống lại Juve, tượng đài của Serie A, cối xay gió khổng lồ của cả một nền bóng đá. Sau khi xảy ra vụ Calciopoli, Zeman được một bộ phận tifosi coi là “biểu tượng của bóng đá sạch”.

Nhưng hôm nay, khi trở lại Torino, Zeman không quan tâm đến những điều đã xảy ra trong quá khứ nữa. Ông có nhiều điều phải bận tâm không kém gì đồng nghiệp Conte, người đã từng bị gọi ra trước tòa trong phiên xét xử Juve vào năm 2003. Conte muốn tiếp tục chuỗi trận bất bại hiện đang ở con số 44 và lo lắng vì “vấn đề” Pirlo. Roma đã vứt ra cửa sổ 5 điểm trong 2 trận gần nhất với Bologna và Sampdoria dù chơi hay hơn, đẹp hơn, cống hiến hơn, đúng với phong cách của Zeman. Juve-Roma, xét cho cùng, phải là một cuộc chiến trên sân cỏ. Trong 90 phút điên rồ sắp diễn ra…

Juve đã định hình, nhưng Roma Zeman thì chưa…

Sau mấy trận đấu đầu tiên của mùa giải, Roma vẫn đang tìm chính mình. Nếu không tính đến trận đấu với Cagliari họ đã thắng mà không hề phải bước chân vào sân thi đấu, Roma mới đá 4 trận và chỉ giành được 5 điểm, con số quá ít so với kì vọng của tất cả, từ ban lãnh đạo, từ Zeman cho đến giới tifosi. Luôn chơi trên chân đối phương, nhất là ở sân nhà, với các đội Catania, Bologna và tân binh Sampdoria, Roma không hề chiến thắng khi luôn để đối phương lật ngược tình thế, thậm chí kể cả khi chơi kém người. Vấn đề của Roma là ở chỗ, dù trong nhiều thời điểm, họ chơi rất tốt, nhưng đây vẫn chưa phải là một đội bóng thực sự mang chất Zeman.

Những đội bóng của Zeman có thể phòng ngự không tốt, nhưng luôn giữ một tinh thần sảng khoái trong cả trận và luôn ý thức được việc phải duy trì áp lực lên đối phương bằng sức mạnh và tốc độ. Trừ trận thắng trên sân Inter, Roma thường rơi vào trạng thái “hôn mê” sau khi sút tung lưới đối phương, đá chậm lại và có xu hướng tự hài lòng với kết quả, nhất là trong thời gian của hiệp hai. Bàn gỡ của đối phương luôn làm đôi chân của các cầu thủ Roma run rẩy như muốn khuỵu ngã khi họ mất tinh thần. Việc thực hiện những đường chuyền dài sau đó được dùng quá nhiều và trở nên dễ bị bắt bài. Những đội bóng của Zeman không chơi như vậy. Cuối cùng, Destro giống như một bản sao lỗi của anh ở Siena mùa trước: vẫn nguy hiểm, vẫn có cơ hội, nhưng bỏ lỡ tất cả. Cuối cùng, đối thủ của Juve đêm nay là Roma, một Roma vẫn chưa hoàn thiện và định hình, chứ không phải là Zeman.

 (Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X