Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

Kaka trở lại AC Milan? - Thứ tình yêu ảo tưởng

Thứ Năm 26/07/2012 09:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

 “Có những tình yêu không bao giờ chết mà chỉ đi một đường vòng, ra đi và trở lại”, trùm chuyển nhượng của Milan, phó chủ tịch CLB Adriano Galliani, đã trả lời đầy ẩn ý như thế khi được hỏi về thông tin Kaka trở lại Milan…

Hôm qua, người đại diện Paolillo xác nhận ông đang nói chuyện về tương lai của Kaka, nhưng từ chối trả lời mọi câu hỏi về chi tiết. Báo La Gazzetta dello Sport thì khẳng định Kaka sẽ có phí chuyển nhượng khoảng 10 triệu euro, nếu Milan đồng ý mua đứt.

Milan sẵn sàng chào đón Kaka quay trở lại San Siro
Milan sẵn sàng chào đón Kaka quay trở lại San Siro

Trong khi đó, ở TBN, Mourinho không mang Kaka theo trong trận giao hữu gặp Oviedo. Theo như tờ Marca, tiền vệ này chỉ còn có 72 tiếng đồng hồ nữa để quyết định tương lai. Thứ bảy này, Real sẽ đến Lisbon đá với Benfica rồi sau đó lên đường sang Mỹ. Nếu Real tiếp tục không mang Kaka theo, điều đó có nghĩa là Real không còn cần “Thiên thần” nữa.

Như vậy, vẻ như Milan sẽ có Kaka trở lại và điều đó làm người ta liên tưởng đến một “Sheva” phiên bản. Sheva cũng từng ly dị Milan để đến Chelsea rồi sau đó lại tái hôn “không hạnh phúc” với người khổng lồ Italia. Kaka cũng có thể là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nữa khi anh đã quá chậm chạp vì tuổi tác và chấn thương.

Milan không thể nào phủ nhận được rằng họ, cũng như những đại gia Serie A khác, không còn ở lúc có thể ném cả cọc tiền ra chiêu mộ những ngôi sao sáng nhất nữa. Giờ là lúc họ phải để ngôi sao ra đi, nhưng không phải “bán khôn” như thời đẩy Sheva đi mà là bán vì không thể giữ nổi. Điều đó khiến giới hâm mộ lo âu và bất mãn với CLB. Chính vì thế, việc mang một tên tuổi một thời của Milanista trở lại chính là liều thuốc xoa dịu nỗi đau mạnh mẽ nhất.

Nhưng tất cả những phân tích hiện trạng Milan-Kaka-Real lúc này chỉ là lý thuyết đơn thuần. Milan có thể sẽ không có được lần tái hôn không hạnh phúc với Kaka. Chẳng phải là giá bởi giá hỏi mua tối thiểu mà Real cần để thanh lý Kaka chỉ là 25 triệu euro, cao hơn số tiền họ thu về từ thương vụ bán Ibra đúng 2 triệu euro. Cơ bản là chính Kaka không muốn làm con tốt trên bàn cờ mị dân của Berlusconi-Galliani. Kaka tuyên bố trên Marca rằng nếu ra đi, anh muốn quay trở về Brazil, nơi những cựu Milanista khác như Ronaldinho và Seedorf đang thi thố tài năng. Với Kaka, về quê hương an toàn hơn thì phải…

Tình yêu Galliani nhắc tới chính là Kaka và bây giờ, chuyện anh trở lại cũng chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Thậm chí nếu anh có quyết định trở lại đi nữa thì tình yêu ấy lại tạo ra một ảo tưởng mới cho những Milanista, ảo tưởng về sự “vĩ đại” của CLB mình yêu mến. Thời của bóng đá thực tế bây giờ, không còn chỗ cho những suy nghĩ như thế. Và thật ra, Galliani cũng thừa độ quái để không ảo tưởng về điều gì cả. Đơn giản, ông chỉ tạo ra ảo tưởng cho những kẻ mộng mơ cuối cùng trong số các Milanista mà thôi…

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Video

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa lại rời đội tuyển Ý theo một cách rất quen thuộc như những lần trước đó. Sau buổi kiểm tra thể trạng tại trung tâm huấn luyện, anh được xác định không đủ điều kiện thi đấu và rời trại. Quyết định được đưa ra và gần như không tạo ra bất kỳ tranh luận nào đáng kể trên truyền thông.

Xem thêm
top-arrow
X